Có mà đầy
Monday, August 13, 2007 11:20:46 AM
Trên 1 chuyến máy bay, phi công thông báo phải bỏ tất cả các vật không cần thiết vì máy bay quá tải.
Trước tiên 1 người Mĩ thả 1 vali xuống, anh người Nhật hỏi là cái gì.
Anh Mĩ trả lời:
- "Ðô la dó, nước tui có mà đầy".
Tiếp theo anh Nhật thả một cái bao xuống.
Anh Mĩ hỏi cái gì.
Anh Nhật trả lời:
- "Kim cương dó nước tui có mà đầy"
Anh người Việt Nam thấy thế sẵn chân đạp luôn hai anh Mĩ và Nhật xuống.
Anh người I Rắc (lòng nghĩ thầm "Binlađen tập 2 à?") hỏi tại sao.
Anh Việt Nam trả lời:
- "Mấy thằng ba xạo dó, nước tui có mà đầy”.
CHỊ HAI NHỎ LOAN
Trước tiên 1 người Mĩ thả 1 vali xuống, anh người Nhật hỏi là cái gì.
Anh Mĩ trả lời:
- "Ðô la dó, nước tui có mà đầy".
Tiếp theo anh Nhật thả một cái bao xuống.
Anh Mĩ hỏi cái gì.
Anh Nhật trả lời:
- "Kim cương dó nước tui có mà đầy"
Anh người Việt Nam thấy thế sẵn chân đạp luôn hai anh Mĩ và Nhật xuống.
Anh người I Rắc (lòng nghĩ thầm "Binlađen tập 2 à?") hỏi tại sao.
Anh Việt Nam trả lời:
- "Mấy thằng ba xạo dó, nước tui có mà đầy”.
CHỊ HAI NHỎ LOAN








