Lý do
Sunday, August 12, 2007 7:37:55 AM
22 tuổi, 5 năm ngồi với máy tính, và ngần ấy năm tiếp xúc với internet. Giờ mới lập blog. Chậm.
Trời Sài Gòn nắng gần 30 độ. Phòng không có máy lạnh. Cửi áo, ngồi chồm hổm và lập cái "quán cà phê" này. Khùng.
Tất cả cũng chỉ vì chị hai nhỏ Loan. Cứ mấy ngày một lần "hắn" lại gửi cho mình một tin nhắn bằng Yahoo!Messenger. Quái quỉ, toàn chuyện cười không. Và mình nảy ra ý tưởng lưu chúng lại (cũng chẳng biết để làm gì). Thoạt đầu mình định lưu vào máy tính, nhưng mà nhiều lúc online ở dịch vụ công cộng thì sao. Nên mở cái blog này vậy. Nó thích hợp để chứa mấy "thứ xà bần" này. Đúng.
Nhưng chẳng lẻ blog chỉ chứa bấy nhiêu. Sao sơ sài vậy. Nên quyết định mở thêm một "quán cà phê" nữa. Đây là một "quán cà phê" đặc biệt. Đóng cửa 13,5 buổi và chỉ mở một buổi vào "chiều thứ bảy". Hy vọng sẽ có nhiều khách đến uống cà phê (nếu thấy thích có thể trả cho ít tiền). Tuyệt.
Trời Sài Gòn nắng gần 30 độ. Phòng không có máy lạnh. Cửi áo, ngồi chồm hổm và lập cái "quán cà phê" này. Khùng.
Tất cả cũng chỉ vì chị hai nhỏ Loan. Cứ mấy ngày một lần "hắn" lại gửi cho mình một tin nhắn bằng Yahoo!Messenger. Quái quỉ, toàn chuyện cười không. Và mình nảy ra ý tưởng lưu chúng lại (cũng chẳng biết để làm gì). Thoạt đầu mình định lưu vào máy tính, nhưng mà nhiều lúc online ở dịch vụ công cộng thì sao. Nên mở cái blog này vậy. Nó thích hợp để chứa mấy "thứ xà bần" này. Đúng.
Nhưng chẳng lẻ blog chỉ chứa bấy nhiêu. Sao sơ sài vậy. Nên quyết định mở thêm một "quán cà phê" nữa. Đây là một "quán cà phê" đặc biệt. Đóng cửa 13,5 buổi và chỉ mở một buổi vào "chiều thứ bảy". Hy vọng sẽ có nhiều khách đến uống cà phê (nếu thấy thích có thể trả cho ít tiền). Tuyệt.









