My Opera is closing 3rd of March

Cà phê chiều thứ bảy

Lory Ltd CEO's Blog

==Tình mẹ cha

Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ.
Gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha.
Nước biển mênh mông không đong đầy tình mẹ.
Mây trời lồng lộng không phủ kín công cha.
Tần tảo sớm hôm mẹ nuôi con khôn lớn.
Mang cả tấm thân gầy cha che chở đời con.

Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc,
Đừng để buồn lên mắt mẹ nghe không!

(Chúc mừng đại lễ Vu Lan rằm tháng 7 và những ai đang còn cha và mẹ, 27/8/2007)

CHỊ HAI NHỎ LOAN

==> Cảm ơn vì em đã quan tâm đến anh và ba má của... "chúng mình"

Vợ và Máy tínhBài học từ chú chim non

Write a comment

New comments have been disabled for this post.