Tù và...
Monday, November 12, 2007 1:06:12 PM
Ngày xưa con khóc mẹ ru,
Bây giờ mẹ khóc đưa con vào tù.
Bước vào tù như công tử vào cung,
tay đeo còng sắt như đeo lắc vàng.
Sáng cuốc đất như tiên ông múa võ,
chiều nhổ cỏ như tiên nữ hái hoa,
tối bắt muỗi như thiên nga bắt bướm.
Ăn cơm tù như ăn cơm tiệm,
uống nước tù như uống bia loong.!!!!
CHỊ HAI NHỎ LOAN
Bây giờ mẹ khóc đưa con vào tù.
Bước vào tù như công tử vào cung,
tay đeo còng sắt như đeo lắc vàng.
Sáng cuốc đất như tiên ông múa võ,
chiều nhổ cỏ như tiên nữ hái hoa,
tối bắt muỗi như thiên nga bắt bướm.
Ăn cơm tù như ăn cơm tiệm,
uống nước tù như uống bia loong.!!!!
CHỊ HAI NHỎ LOAN









