NGÀY SAU SẼ RA SAO?
Wednesday, March 25, 2009 5:44:09 AM
Ngày tháng vui vẻ của tuổi học trò rồi cũng trôi qua!
Tốt nghiệp trung học,bạn bè mỗi đứa một nơi.Có đứa tiếp tục vào đại học,có đứa vì hoàn cảnh phải đi làm sớm...bạn bè thân thiết ngày nào giờ thì mỗi đứa một hoàn cảnh.Ngày gặp lại có niềm vui xen lẫn với nỗi buồn,cứ ngỡ sau những tháng ngày xa cách khi gặp lại sẽ lại thân thiết như ngày xưa nhưng lại ngờ ngợ cảm giác lạ lẫm do khoảng cách thời gian.Niềm vui họp mặt chưa được bao lâu thì xen vào đó là nỗi buồn và những lo toan của cuộc sống.Những đứa may mắn được học tiếp,sau khi học xong thì chưa xin được việc làm.Đứa khác đi làm sớm thì cũng vất vả vì những đồng lương chưa lo đủ cho cuộc sống hàng ngày.Có đứa lập gia đình rồi cùng nhau buôn bán,cuộc sống bấp bênh theo từng buổi chợ!Nghe đâu đấy một đứa trong nhóm ngày xưa cũng đang khổ sở vì cái thai trong bụng đang lớn từng ngày mà cha của đứa bé lại là kẻ chẳng ra gì,cũng vì thiếu hiểu biết mà đã quyết định sống thử.Rồi cũng có đứa vì đua đòi mà làm cái nghề mà cả xã hội đang lên án,khinh khi....Rồi tất cả chúng tôi sẽ ra sao?Cuộc đời quá bao la,chúng tôi lại quá nhỏ bé,làm sao để có thể lường trước những cạm bẫy.Chia tay nhau trong miên mang của những suy nghĩ,chẳng biết bao giờ lại gặp nhau,chỉ có thể chúc nhau những điều tốt đẹp nhất.








