BUỒN!!!!!
Thursday, March 26, 2009 1:47:07 PM
Khóc,để được gì???
Hôm nay là một ngày đầy buồn chán,tôi chán đến mức chẳng muốn đi đâu,chỉ nằm ở nhà.Ngoài kia cuộc sống vẫn ồn ào và hối hả,chỉ riêng tôi là chán nản...Tôi biết như vậy là nhu nhược,tôi không thể cứ ở nhà hoài nhưng thật lòng tôi chẳng muốn đi đâu và cũng chẳng muốn gặp gỡ ai.Ngày xưa tôi luôn vui vẻ và lạc quan,bạn bè ai có chuyện gì buồn cũng đếb chia sẻ với tôi,tôi thường khuyên bạn bè là ai cũng có một ngày-24 tiếng giống nhau,chỉ khác ở cách sử dụng thời gian mà mình có thôi,thay vì cứ buồn và chán nản thì mình nên sống vui vẻ và cố gắng phấn đấu để vươn lên.....Vậy mà giờ đây,tôi lại ngồi đây để viết những dòng chán nản...thật là khó tin!Bạn bè tôi thường đùa rằng nếu ngày nào mà tôi buồn thì trong nhóm chắc chẳng ai còn vui nổi,vì tôi luôn nổi tiếng là lạc quan nhất trong nhóm mà.Cuộc đời thì chẳng thể đoán trước được điều gì,và tôi thì cũng chẳng phải là siêu nhân!!!!!Tôi sợ người khác biết mình đang buồn,sợ họ nghĩ rằng tôi yếu đuối!Mà đúng vậy thật,tôi chỉ có vẻ bề ngoài là mạnh mẽ thôi,tôi ít than thở hay khóc với ai.Chỉ đến khi không có ai tôi mới khóc thật nhiều,khóc để rồi quên,để chôn giấu tất cả nổi buồn!Không may mắn như bao người có người để chia sẻ,thì tôi đành vậy!Đời không như là mơ,nên có lúc vui,lúc buồn.Có khi được,có khi mất!Thế thôi!Dù hôm nay có ra sao,tôi vẫn tin rằng ngày mai sẽ tươi sáng hơn,qua cơn mưa thì trời lại nắng đẹp!Cố lên!







