My Opera is closing 3rd of March

leanhmy

anhmy

Vẫn còn có mẹ!

Cám ơn Mẹ!

Sẽ ra sao nếu không có mẹ!Tôi vẫn thường nghĩ tới điều này.Cám ơn Chúa vì Ngài đã cho tôi một người mẹ thật tuyệt vời.Mẹ vất vả cả cuộc đời chỉ vì lo cho gia đình,mẹ luôn là người phải hy sinh nhiều nhất.Tôi yêu mẹ nhiều lắm.Thời gian này là lúc tôi gặp rất nhiều khó khăn và thất bại,dù không nói ra nhưng mẹ vẫn âm thầm quan tâm,giúp đỡ cho tôi.Công việc buôn bán hàng ngày làm cho mẹ rất mệt mỏi nhưng mẹ vẫn dành thời gian để động viên tôi.Vậy mà có những lúc tôi lại nặng lời với mẹ,tôi có lỗi với mẹ nhiều lắm.Mẹ luôn tha thứ và giúp tôi sửa chữa những sai lầm.Gia đình tôi cũng tương đối hạnh phúc-vì nhờ có mẹ.Mẹ thường dặn anh em chúng tôi phải nhường nhịn nhau,dù có chuyện gì thì vẫn là gia đình.Mẹ lo cho gia đình thật chu đáo nhưng thường quên đi bản thân.Mẹ có thể mua cho chúng tôi những thứ thật tốt,thật đắt tiền,còn mẹ thì chẳng bao giờ.Mẹ ít khi mua sắm cho bản thân,nếu có cũng là những món hàng rất rẻ,vì theo mẹ thì mẹ già rồi,sao cũng được.Thiên hạ kéo nhau đi thẩm mỹ viện,đi spa..mẹ thì chẳng bao giờ dùng tới kem dưỡng da.Mẹ nói xấu hay đẹp là do tấm lòng,tôi cười và nói chuyện đó xưa rồi,bây giờ là thời buổi vật chất và cái đẹp lên ngôi mà.Mẹ có thể không đẹp,không sang trọng như người ta nhưng đối với tôi mẹ luôn là số 1.Mẹ kể ngày xưa khi còn ở với bà ngoại,gia đình nghèo lắm,anh chị em lại đông nên thiếu thốn đủ thứ,nhưng gia đình vẫn rất hạnh phúc.Ngày mẹ về với ba không có lễ cưới như người ta,vì cả hai gia đình đều nghèo,chỉ có bữa cơm nghèo là thành chồng thành vợ.Khó khăn vất vả không làm mẹ lùi bước,mẹ luôn lo tương lai của gia đình.Mẹ nói sống trong cái khổ quen rồi,dù có ra sao mẹ vẫn chịu được miễn gia đình được yên ấm.Mẹ tôi là vậy,tình thương của mẹ không giấy bút nào diễn tả được!Những ai còn mẹ xin đừng làm mẹ buồn!!!!

CÓ KHI!3 ĐIỀU!

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28