HANH PHUC
Saturday, October 3, 2009 8:32:15 AM
Châm ngôn sống
-Bạn hay sống cho hết mình và đừng bao giờ hối tiếc vị nhưng gì đã qua
-Hãy sống hềt mình ,long tràn đầy nhiệt huyết ,bất chấp nhưng khó khăn đang vây phủ xung quanh,hãy nhìn cuộc đời với sự khoan dung ,đôn hậu và trái tim ấm nồng đó chính là hạnh phúc vô cùng
-Hạnh phúc là điều có thể tìm kiếm và xây dựng ,nó không có sẵn trên tay một ân nhân nào – Pisarev
-Hạnh phúc không tùy thuộc vào hoàn cảnh mà tùy thuộc vào thái độ sống của bạn
-Nhưng người hạnh phúc luôn nhìn thế giới bằng một tâm hồn rộng mở
-Nếu không tìm được hạnh phúc nơi chính bản thân mình thì không thể tìm được ở nơi nào khác
-Hạnh phúc ở ngay trên con đường bạn đang đi chứ không phải ở nơi bạn sẽ đến
-Cảm giác hạnh phúc tùy thuộc vào suy nghĩ và hành động của bản thân mỗi người
-Không ai có thể gây ra khó khăn, đau khổ cho ta ngoài chính bản thân ta
-Đừng bao giờ giam cầm cảm xúc của bản thân
-Chính bạn hãy biết lắng nghe bản thân mình chứ không phải người khác
-Hãy luôn nhìn về hướng sáng của cuộc sống
-Hạnh phúc sẽ đến khi bạn thật sự tìm kiếm
-Dám chịu trách nhiệm về bản thân
-Than vãn là kẻ thù tồi tệ nhất của ta , nếu nhượng bộ nó , ta sẽ không bao giờ làm được điều gì sáng suốt trong cuộc đời mình
-Người ta có thể đánh cắp sự giàu có vật chất của bạn, nhưng không bao giờ có thể lấy đi nhưng báu vật tinh thần ẩn chứa trong tâm hồn bạn
-Vật cản trên con đường tìm hạnh phúc là chờ đợi một hạnh phúc quá lớn
-Hoa hạnh phúc mọc ngay bên cạnh chúng ta chứ đâu phải đi hái vườn người
-Mất tiền bạc của cải là mất ít , mất sức khỏe là đi rất nhiều , nhưng mất long tin là mất tất cả
-Nhiều người suốt cuộc đời cứ mãi đi câu mà không hề biết cá không phải là thứ mình cầm tìm
-Bạn sẽ khám phá ra chính mình ở một bật cao hơn sau mỗi lần vượt qua nghịch cảnh
-Lý do duy nhất để tồn tại là để yêu quý và thưởng thức cuộc sống
-Nếu một người tự tin và nổ lực theo đuổi nhưng ước mơ của mình ,anh ta sẽ đạt được thành công bất ngờ trong cuộc sống
-Trong tiếng hán ,từ “ khó khăn” gồn hai kí tự : một có nghĩ là nguy hiểm, một có nghĩ là cơ hội
-Bên trong mỗi khó khăn ẩn chứa một cơ hội
-Tin vào bản thân là con đường duy nhất để đạt được hạnh phúc
-Hãy cứ tiếp tục gieo hạt vì bạn không thể biết được hạt nào sẽ nảy mầm,hạt nào không ; nhưng cũng có thể tất cả sẽ đâm chồi!!!
-Chúng ta tự xét mình với nhưng gì chúng ta có thể làm ,người đời đánh giá chúng ta qua nhưng gì ta đã làm
-Bạn có thể lập kế hoạch cho các sự kiện nhưng nếu mọi sự đi theo kế hoạch đó thì sẽ không còn là sự kiện nữa
-Điều bạn lựa chọn có thể sai- nhưng sự lựa chọn thì luôn luôn đúng
-Bạn đừng nên chờ đợi những quà tặng bất ngờ của cuộc sống mà hãy tự mình làm nên cuộc sống
-Hãy trung thành với cảm xúc của bản thân , vì nó là điều khiến con người thật sự hạnh phúc
-Bạn hay sống cho hết mình và đừng bao giờ hối tiếc vị nhưng gì đã qua
-Hãy sống hềt mình ,long tràn đầy nhiệt huyết ,bất chấp nhưng khó khăn đang vây phủ xung quanh,hãy nhìn cuộc đời với sự khoan dung ,đôn hậu và trái tim ấm nồng đó chính là hạnh phúc vô cùng
-Hạnh phúc là điều có thể tìm kiếm và xây dựng ,nó không có sẵn trên tay một ân nhân nào – Pisarev
-Hạnh phúc không tùy thuộc vào hoàn cảnh mà tùy thuộc vào thái độ sống của bạn
-Nhưng người hạnh phúc luôn nhìn thế giới bằng một tâm hồn rộng mở
-Nếu không tìm được hạnh phúc nơi chính bản thân mình thì không thể tìm được ở nơi nào khác
-Hạnh phúc ở ngay trên con đường bạn đang đi chứ không phải ở nơi bạn sẽ đến
-Cảm giác hạnh phúc tùy thuộc vào suy nghĩ và hành động của bản thân mỗi người
-Không ai có thể gây ra khó khăn, đau khổ cho ta ngoài chính bản thân ta
-Đừng bao giờ giam cầm cảm xúc của bản thân
-Chính bạn hãy biết lắng nghe bản thân mình chứ không phải người khác
-Hãy luôn nhìn về hướng sáng của cuộc sống
-Hạnh phúc sẽ đến khi bạn thật sự tìm kiếm
-Dám chịu trách nhiệm về bản thân
-Than vãn là kẻ thù tồi tệ nhất của ta , nếu nhượng bộ nó , ta sẽ không bao giờ làm được điều gì sáng suốt trong cuộc đời mình
-Người ta có thể đánh cắp sự giàu có vật chất của bạn, nhưng không bao giờ có thể lấy đi nhưng báu vật tinh thần ẩn chứa trong tâm hồn bạn
-Vật cản trên con đường tìm hạnh phúc là chờ đợi một hạnh phúc quá lớn
-Hoa hạnh phúc mọc ngay bên cạnh chúng ta chứ đâu phải đi hái vườn người
-Mất tiền bạc của cải là mất ít , mất sức khỏe là đi rất nhiều , nhưng mất long tin là mất tất cả
-Nhiều người suốt cuộc đời cứ mãi đi câu mà không hề biết cá không phải là thứ mình cầm tìm
-Bạn sẽ khám phá ra chính mình ở một bật cao hơn sau mỗi lần vượt qua nghịch cảnh
-Lý do duy nhất để tồn tại là để yêu quý và thưởng thức cuộc sống
-Nếu một người tự tin và nổ lực theo đuổi nhưng ước mơ của mình ,anh ta sẽ đạt được thành công bất ngờ trong cuộc sống
-Trong tiếng hán ,từ “ khó khăn” gồn hai kí tự : một có nghĩ là nguy hiểm, một có nghĩ là cơ hội
-Bên trong mỗi khó khăn ẩn chứa một cơ hội
-Tin vào bản thân là con đường duy nhất để đạt được hạnh phúc
-Hãy cứ tiếp tục gieo hạt vì bạn không thể biết được hạt nào sẽ nảy mầm,hạt nào không ; nhưng cũng có thể tất cả sẽ đâm chồi!!!
-Chúng ta tự xét mình với nhưng gì chúng ta có thể làm ,người đời đánh giá chúng ta qua nhưng gì ta đã làm
-Bạn có thể lập kế hoạch cho các sự kiện nhưng nếu mọi sự đi theo kế hoạch đó thì sẽ không còn là sự kiện nữa
-Điều bạn lựa chọn có thể sai- nhưng sự lựa chọn thì luôn luôn đúng
-Bạn đừng nên chờ đợi những quà tặng bất ngờ của cuộc sống mà hãy tự mình làm nên cuộc sống
-Hãy trung thành với cảm xúc của bản thân , vì nó là điều khiến con người thật sự hạnh phúc






