My Opera is closing 3rd of March

Góc Vườn

Để nỗi nhớ hóa thành kỉ niệm!

2.7 !



Đang trong những ngày nghỉ hè ! Thật thoải mái , ko thi cử , ko lo toan , ko mệt mỏi vì mỗi đến bữa ăn là hỏi mình ăn gì và ăn đâu !
Có nhiều điều muốn nói nhưng càng ngày càng khó để thể hiện ra !
Lại là 1 loạt các dự định và lại là ko có 1 cái gì cụ thể !.. !
Ngày đó trôi qua quá nhanh ! Thật ko hiểu ngày hôm đó mình đã làm gì ? !! Thật qúa dài để cho những điều vô nghĩa !

......26.7

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28