My Opera is closing 3rd of March

Góc Vườn

Để nỗi nhớ hóa thành kỉ niệm!

Subscribe to RSS feed

!!!

Trưa ni ngồi chát vs Hoài ! Hx ! Cụng nhận ra 1 số điều !! Cũng không biết cái nào là đúng cái nào là không đúng vs mình nữa ! Hay là lấy cái này để phủ nhận cái kia , dùng cái kia để chấp nhận cái này ! Hx ! Thì cũng hơi đau đầu 1 tý nhưng mà lâu lâu mình thích cảm giác bị chê,chỉ trích ! Cảm giác không được như nhận được các tin vui nhưng mà cần thiết để đè bẹp cái tôi lớn của mình !Cái tôi ở đây là sự thật là cũng không biết chia sẻ ,không biết quan tâm đến ai, rồi cũng quanh quẩn vs những suy nghĩ chủ định của mình ! Hx ! Cái này nhận ra cũng lâu rồi , cũng đang tập dần thay đổi !!

Thật sự là nhọc nhằn vs khó khăn ! Những tưởng bạn bè chơi đến khá thân thì có thể nói chuyện xuề xòa , nói thoải mái mà không cần suy nghĩ nhiều,có thể nói mà không bị coi thế này thế nọ. Nhưng thật không đơn giản ! Rồi đây ta sẽ lại im lặng , lại rút ra được bài học lớn..Thế giới càng ngày càng to ra mà vòng tròn thân thiết lại bé teo lại !

Thanks VGhẻ !
February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28