My Opera is closing 3rd of March

Góc Vườn

Để nỗi nhớ hóa thành kỉ niệm!

Mơ ước ! Shikisha!

Nếu tìm được chìa khoá mở thời gian
Ta sẽ gặp ngày xưa ta thơ dại
Với chiếc môi xinh cười tươi mãi
Không biết buồn toan tính hờn ghen.
Nếu tìm được chìa khoá mở thời gian
Ta sẽ có… ngày xưa… ta từng có
Nắng rực rỡ nghiêng mình soi lối nhỏ
Bàn chân ai bỡ ngỡ bước vào đời…
Có tìm được chìa khoá mở thời gian ??!!
Tôi bật khóc giữa ngổn ngang nỗi nhớ
Bởi Tạo Hoá… hằng muôn đời vẫn thế
Đến một lần rồi… lặng lẽ… ra đi…

Chỉ có thời gian mới hiểu được trị giá của tình yêu!

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28