Entry for April 15, 2009
Tuesday, April 14, 2009 5:26:00 PM
Sao lại có những ngày dễ chịu hơn những ngày khác hay có quá nhiều ngày khó chịu rồi ngày bình thường đã được coi là nhẹ nhõm
Một em chuyên đến lấy đồ shop gửi đi các tỉnh không nhấm nhẳng như ngày thường mà vâng dạ tươi tỉnh (hay tại mình cười và hỏi han em í sao công ty em bị kêu gọi tẩy chay nhiều thế)
Một chị khách hàng chỉ ướm ướm hỏi hỏi vài câu mà mua 4 chiếc, hứa bâng quơ như thuận miệng mà tối về thấy đã thực hiện (hay tại mình đã vui chuyện hỏi thăm và bớt chút cho vui dù chút hơi nhiều đối với ban đầu và thông lệ)
Em tiếp tân ở club bảo ôi lâu lắm chị mới đến, thẻ của chị hạn từ năm 2006 (ờ là từ cái dạo đấy đấy chả có thời gian cho riêng mình rồi liên miên bỏ bẵng)
Em phục vụ một chút lại đến hỏi chị có cần thêm gì không, chị uống thêm cốc nước chanh nhé (làm mình e ngại có sự đuổi khéo phải hỏi lại chị ngồi đây có phiền gì không)
Đọc hết cả quyển Tản văn Tô Hoài của bạn Nhí vứt ở văn phòng, cầm theo đọc trong lúc chờ đợi. Chả nhớ gì ngoài chuyện hóa ra cây lá đốm, đuôi lươn là nhập khẩu của tây, ngày xưa nhà mình có mấy cây liền, suốt ngày ngắm vì bố trồng cạnh cái chỗ chuyên ngồi rửa bát.
Một em chuyên đến lấy đồ shop gửi đi các tỉnh không nhấm nhẳng như ngày thường mà vâng dạ tươi tỉnh (hay tại mình cười và hỏi han em í sao công ty em bị kêu gọi tẩy chay nhiều thế)
Một chị khách hàng chỉ ướm ướm hỏi hỏi vài câu mà mua 4 chiếc, hứa bâng quơ như thuận miệng mà tối về thấy đã thực hiện (hay tại mình đã vui chuyện hỏi thăm và bớt chút cho vui dù chút hơi nhiều đối với ban đầu và thông lệ)
Em tiếp tân ở club bảo ôi lâu lắm chị mới đến, thẻ của chị hạn từ năm 2006 (ờ là từ cái dạo đấy đấy chả có thời gian cho riêng mình rồi liên miên bỏ bẵng)
Em phục vụ một chút lại đến hỏi chị có cần thêm gì không, chị uống thêm cốc nước chanh nhé (làm mình e ngại có sự đuổi khéo phải hỏi lại chị ngồi đây có phiền gì không)
Đọc hết cả quyển Tản văn Tô Hoài của bạn Nhí vứt ở văn phòng, cầm theo đọc trong lúc chờ đợi. Chả nhớ gì ngoài chuyện hóa ra cây lá đốm, đuôi lươn là nhập khẩu của tây, ngày xưa nhà mình có mấy cây liền, suốt ngày ngắm vì bố trồng cạnh cái chỗ chuyên ngồi rửa bát.







