My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Entry for February 06, 2009

Ủa cứ kỳ nào chăm tập yoga là mặt nhiều mụn thí gúm

Mấy lần trước cũng vậy, cứ nghĩ là tình cờ, hỏi cô Tuyết cô bảo là chịu khó xoa bóp với massage mặt trước và sau tập.

Một lần khác hỏi hẳn Dada người Sing (nhớ vụ xung phong dịch hộ Dada từ tiếng Hoa vì tiếng Anh của bạn volunteer hôm đấy í ẹ không? đến phiên mình dịch là sau khi fasting nên ăn một quả chuối xanh ớ) sao muội tập chăm chỉ mà mọc mụn quá huynh ơi, muội có nên hạn chế tư thế nào không.

Hôm sau Dada gửi tặng 1 chai sữa rửa mặt trị mụn made in taiwan