My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Entry for January 20, 2009

Dọn cái phòng- trước Tết- cho phải phép
lúc giải lao đọc truyện Nước Mỹ nước mỹ của Phan Việt (này bây giờ có mốt nói lắp thế à, New york new york, Hà nội Hà nội, con lợn con lợn)
đọc đúng truyện Một chốn gọi là nhà
ờ, cái nhịp điệu hàng ngày ấy
gọi là bình yên hay là chết mòn

Sẽ bắt đầu dọn dẹp từ đâu?

P.S dọn phòng nên đếm được mình có 33 đôi giày, đấy là hôm trước vừa thẳng tay vứt khoảng chục đôi ko vì hỏng mà là vì biết chả bao giờ dùng nữa với hết mốt, chẳng hạn là 1 đôi giày nhảy đóng ở Nguyễn Hữu Huân.