Entry for January 03, 2009
Saturday, January 3, 2009 11:26:00 AM
Đi đâu đọc gì cũng thấy bài ca khóc lóc về ý thức người Hà cbn Nội về cái vụ phá hoại phố hoa.
Mình cũng thấy rất là ngượng í, nhưng mình qué dám nói ở đâu vì mình lười, ngại va chạm, ngại tranh luận, ngại bị nhìn nhận là luôn tìm cách phản ứng ngược lại với số đông đạo đức kia.
Giống như hôm VN vô địch Suzuki cúp í, mình cũng biết là hôm đó có đá, nên phải về nhà sớm sợ tắc đường, về đến nhà cũng lướt qua các kênh TV, cũng biết là thắng, cũng mừng mừng, thắng rồi đấy, nhưng tiếp theo thấy đi đâu cũng rầm rộ cờ quạt khóc cười nô nức. Mình tự hỏi có cần phải phát rồ lên thế không, nghĩ mãi chỉ dám rụt rè hỏi mấy đứa bạn gái trong xó net. Mấy hôm nay cái loa phường BK còn nhai nhải đọc bài xã luận "2008- một năm có hậu" nữa chứ, bảo là bao thiên tai bất ổn biến động xảy ra (liệt kê, nhưng chắc chắn chưa hết) nhưng kết thúc bằng trận chiến thắng lịch sử
, giáo dân làm loạn nhưng cuối cùng đã cùng hòa vào niềm vui bóng đá chung với dân tộc 
Còn cái vụ phố hoa ạ, các bác bày ra thì phải lường trước được rồi lo tìm cách mà bảo vệ chứ. Cứ hô hào "của dân vì dân" thì dân nó nghĩ là của nhà nó, mỗi người nhặt một bông, người nhảy qua người nhảy lại, chứ có gì mà ầm ĩ. Đã bao giờ bày cái gì, triển lãm cái gì tử tế một chút mà miễn phí cho người ta xem đâu. Ý thức gì thì cũng phải qua dạy bảo mới có được chứ, sao không xem lại là lâu nay dạy dỗ con nguời ta về cái sự tử tế như nào mà đến nông nỗi này.
Nói thế khéo lần sau các bạn í giải quyết tình hình bằng cách quây lại rồi bán vé vào cửa 50k, nghi lắm.
Mình cũng thấy rất là ngượng í, nhưng mình qué dám nói ở đâu vì mình lười, ngại va chạm, ngại tranh luận, ngại bị nhìn nhận là luôn tìm cách phản ứng ngược lại với số đông đạo đức kia.
Giống như hôm VN vô địch Suzuki cúp í, mình cũng biết là hôm đó có đá, nên phải về nhà sớm sợ tắc đường, về đến nhà cũng lướt qua các kênh TV, cũng biết là thắng, cũng mừng mừng, thắng rồi đấy, nhưng tiếp theo thấy đi đâu cũng rầm rộ cờ quạt khóc cười nô nức. Mình tự hỏi có cần phải phát rồ lên thế không, nghĩ mãi chỉ dám rụt rè hỏi mấy đứa bạn gái trong xó net. Mấy hôm nay cái loa phường BK còn nhai nhải đọc bài xã luận "2008- một năm có hậu" nữa chứ, bảo là bao thiên tai bất ổn biến động xảy ra (liệt kê, nhưng chắc chắn chưa hết) nhưng kết thúc bằng trận chiến thắng lịch sử
Còn cái vụ phố hoa ạ, các bác bày ra thì phải lường trước được rồi lo tìm cách mà bảo vệ chứ. Cứ hô hào "của dân vì dân" thì dân nó nghĩ là của nhà nó, mỗi người nhặt một bông, người nhảy qua người nhảy lại, chứ có gì mà ầm ĩ. Đã bao giờ bày cái gì, triển lãm cái gì tử tế một chút mà miễn phí cho người ta xem đâu. Ý thức gì thì cũng phải qua dạy bảo mới có được chứ, sao không xem lại là lâu nay dạy dỗ con nguời ta về cái sự tử tế như nào mà đến nông nỗi này.
Nói thế khéo lần sau các bạn í giải quyết tình hình bằng cách quây lại rồi bán vé vào cửa 50k, nghi lắm.






