Entry for December 04, 2008
Wednesday, December 3, 2008 7:47:00 PM
Một bạn nước ngoài của bạn nước ngoài của mình hôm nay qua đời vì tai nạn giao thông ở HN. Bạn mình nhắn tin báo như vậy. Mình không hiểu bạn đang nghĩ gì, nên bạn hẹn gặp, mình đồng ý ngay, để hỏi bạn cảm thấy như thế nào.
Mình hỏi câu hỏi trung tính trước: Sứ quán của mày sẽ làm gì?
Bạn bảo: Chẳng làm gì mấy, vợ anh ý sẽ phải tự lo và quyết định mọi thứ thôi, người của sứ quán và đồng hương sẽ có mặt đông đủ ở đám tang, buồn rầu bắt tay gia quyến, nhưng tuần sau gặp lại sẽ không ai nhắc đến anh í nữa cả.
Hỏi tiếp: Mày có sợ khi mày ở nước ngoài như này?
Đáp: Quan trọng là lúc sống thôi, chết thì đằng nào chẳng thế.
...
- Mày đi làm ở tận ... thì đi xe máy hay taxi?
- Tao đi taxi, nếu đi bằng xe máy thì tao chết.
- Mày đi taxi vẫn chết được mà.
- But I want to die in piece
Mình hỏi câu hỏi trung tính trước: Sứ quán của mày sẽ làm gì?
Bạn bảo: Chẳng làm gì mấy, vợ anh ý sẽ phải tự lo và quyết định mọi thứ thôi, người của sứ quán và đồng hương sẽ có mặt đông đủ ở đám tang, buồn rầu bắt tay gia quyến, nhưng tuần sau gặp lại sẽ không ai nhắc đến anh í nữa cả.
Hỏi tiếp: Mày có sợ khi mày ở nước ngoài như này?
Đáp: Quan trọng là lúc sống thôi, chết thì đằng nào chẳng thế.
...
- Mày đi làm ở tận ... thì đi xe máy hay taxi?
- Tao đi taxi, nếu đi bằng xe máy thì tao chết.
- Mày đi taxi vẫn chết được mà.
- But I want to die in piece






