My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Entry for November 29, 2008

Mùa này phải tắm nước nóng da khô quá, phải bôi body cream bạn Quyên tặng- thơm thơm mùi hoa cỏ phương đông, tìm cái gì bôi mặt thì nhớ ra hũ Vichy for very dry skin năm ngoái mua trong Phamarcy ở bển ( đã kịp quên mất tiếng bển là gì rồi, à apotheke), một nỗi niềm len lén ngọ nguậy.

Mùng một âm đi ăn baba, matsa chân, dạo này sao nông dân kinh, hôm nọ matsa người cũng liên tục đòi ấn mạnh nữa, làm xong chẳng thấy đã gì cả, bảo chắc matsa cho gái chúng nó chỉ xoa bóp được đến thế, hôm qua matsa chân phục vụ nam rồi mà vẫn phải liên mồm phàn nàn sao chị chẳng thấy vào huyệt gì cả, chẳng bù đi gội đầu thì cứ phải liên mồm van xin là nhẹ tay thôi. À ý nói là mùng một có ăn có ấn thế ko biết tháng này có đỡ vớ vẩn hơn không.

Tiễn bạn L sang Đ ("sang" trung tính nhé, không phải "về" không phải "đi" nhé) rồi thế là hết bar hết pub hết váy vủng giày giếc phê pháo lông len khôn chả ra dại điên chả ra bình thường.

29.11 hình như là một ngày kỷ niệm gì đó quên mie mất rồi.

Có những sự hiểu lầm- không hẳn- không hiểu hàm ý của nhau làm trống trải nhau...

Bác ốm nặng nặng, nhìn bác bé nhỏ trên giường sắt không kìm được nước mắt. Con người thật là cô đơn.