Entry for November 10, 2008
Monday, November 10, 2008 4:02:00 AM
Bạn Quyên ra Hà nội, cả lũ gặp lại bạn Trọc, đi ăn lẩu gà đen uống rượu Mông Pê xong ra Press club vỉa hè để ôn lại kỷ niệm xưa, tranh cãi là quen nhau 5 năm hay 7 năm. Phải căn cứ vào thời gian đấy làm ở đâu, đi xe gì để làm mốc. Không thì 2 năm hay 10 năm cũng thế thôi.
Trời chuyển lạnh càng làm cho người khó ở, lúc nôn nao lúc trống rỗng.
Cả thứ bảy lẫn chủ nhật không yên tĩnh vì điện thoại khách hàng.
Đi đám cưới Thu Phương, nghe thằng MC đọc vè "nuôi con ai nỡ đếm lông" mà không nhếch nổi mép. Phương học chuyên văn Hà Đông, viết truyện làm báo, tinh tế tình cảm, giờ đám cưới cũng để cái thằng MC bán thuốc dạo nói gì thì nói chẳng thèm để ý. Lúc về đi một mình xuống cầu thang gặp một anh cũng đi một mình đang nhớn nhác tìm, hỏi mình có phải đám cưới P không, đoán bừa chính là anh chàng V vừa là nhân vật trong truyện ngắn đăng báo của P vừa là nhân vật thật dạo xưa, mình trả lời ảnh "đúng rồi ạ" xong còn với theo "anh là người yêu cũ à" hơ hơ.
Hôm nay là thứ hai rồi.
Trời chuyển lạnh càng làm cho người khó ở, lúc nôn nao lúc trống rỗng.
Cả thứ bảy lẫn chủ nhật không yên tĩnh vì điện thoại khách hàng.
Đi đám cưới Thu Phương, nghe thằng MC đọc vè "nuôi con ai nỡ đếm lông" mà không nhếch nổi mép. Phương học chuyên văn Hà Đông, viết truyện làm báo, tinh tế tình cảm, giờ đám cưới cũng để cái thằng MC bán thuốc dạo nói gì thì nói chẳng thèm để ý. Lúc về đi một mình xuống cầu thang gặp một anh cũng đi một mình đang nhớn nhác tìm, hỏi mình có phải đám cưới P không, đoán bừa chính là anh chàng V vừa là nhân vật trong truyện ngắn đăng báo của P vừa là nhân vật thật dạo xưa, mình trả lời ảnh "đúng rồi ạ" xong còn với theo "anh là người yêu cũ à" hơ hơ.
Hôm nay là thứ hai rồi.






