My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Entry for May 16, 2008

Entry for May 16, 2008 magnify
Sinh nhật bạn S, nhắn sms chúc mừng ngay sau 0h- giờ của bạn, nhận được trả lời "thanks" sau 0h ngày hôm sau- giờ của mình. Thế là xong, sang năm chắc chẳng nhớ nổi ngày sinh của bạn nữa.

Cũng như bữa dừng chân trên đèo, bạn hái quả dâu đất đặt trên bàn tay cho bạn khác chụp ảnh, nhìn mà cứ nghĩ mãi mình đã gặp quả này ở đâu, có một ai cũng xòe tay thế này cho mình chụp.

Về đến nhà mới nhớ ra, mới tròn một năm trước đó thôi, cũng đường rừng nhưng ở nơi xa xôi đó, người xa lạ đó, quả dâu đó, người xòe tay cho bạn mình chụp ảnh, rồi mình hái lại cho người 1 quả cơm nguội, người lén bỏ vào miệng rồi làm động tác ném đi, mình (làm động tác) giận thì người lè lưỡi khoe quả cơm nguội nhỏ duy nhất mình hái được.




Xem phim Witness có Harrison Ford và bộ tộc Amish, thích sống như thế, nhưng 1 tháng/1 năm thôi.


Xem phim Hitched, tình yêu, dối lừa, sở hữu, căm hận. Mình cũng cần một sợi xích.