Đám cưới
Sunday, July 29, 2007 5:06:00 PM
Là đám cưới bạn HB, bạn ý không muốn gọi là đám cưới, đến mức bắt bọn Daewoo dỡ cái phông "lế thành hôn" đi hehe. Mình quý bạn í lắm nên dù không muốn quá đáng với quan khách nhưng cũng vẫn gọi taxi bưng tai đi dự tiệc.
Y như rằng vào đến sảnh quan khách ngoảnh ra nhìn trừng trừng, hy vọng nó ko vào nhà mình. Ai lại mặc áo lụa cà rốt đeo tràng hạt đen đầu quấn khăn kiểu Trần Lập nhưng lại trắng toát như mummy.
Hai anh bạn thân của bạn HB mà mình đã từng gặp đi qua hỏi thăm:
anh 1: - em làm sao thế
- em cắt tai
- thế hử, có gì mới ko
- ko có, nên phải cắt mấy thứ cũ đi
anh 2: - em làm sao thế
- em cắt tai
- sao lại cắt đi
- thừa thì cắt
- sao thừa, tai để nghe mà
- nghe bằng lỗ tai thôi chứ
- à thế cái gì cũng chỉ cần để lại cái lỗ thôi hử
hết chiện, à chồng bạn HB còn năn nỉ mình ở lại ks chơi rồi ăn tối luôn.
Thôi đi ngủ, mai vào bv sớm tiếp tục tour, bỏ đoàn 2 ngày rồi ko biết có được hoàn phí phòng không hơ hơ.
Y như rằng vào đến sảnh quan khách ngoảnh ra nhìn trừng trừng, hy vọng nó ko vào nhà mình. Ai lại mặc áo lụa cà rốt đeo tràng hạt đen đầu quấn khăn kiểu Trần Lập nhưng lại trắng toát như mummy.
Hai anh bạn thân của bạn HB mà mình đã từng gặp đi qua hỏi thăm:
anh 1: - em làm sao thế
- em cắt tai
- thế hử, có gì mới ko
- ko có, nên phải cắt mấy thứ cũ đi
anh 2: - em làm sao thế
- em cắt tai
- sao lại cắt đi
- thừa thì cắt
- sao thừa, tai để nghe mà
- nghe bằng lỗ tai thôi chứ
- à thế cái gì cũng chỉ cần để lại cái lỗ thôi hử
hết chiện, à chồng bạn HB còn năn nỉ mình ở lại ks chơi rồi ăn tối luôn.
Thôi đi ngủ, mai vào bv sớm tiếp tục tour, bỏ đoàn 2 ngày rồi ko biết có được hoàn phí phòng không hơ hơ.







