My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Delete

Deleted là deleted.

Mai nhớ đi trả tiền điện thoại - chưa

Rồi mời Mr Music nhà chị H đi matsa chân - không gặp được

Rồi gọi điện cho chị V hỏi vụ kia - chưa hỏi vì không có mood

Rồi gọi cả cho Mr. Chang nói trước vụ kìa - chẳng gọi, mặc kệ

À mang đồ đi trả cho bv nữa - chưa làm, lười, kiểu gì chẳng muộn rồi

Hẹn chị D đi uống beer nữa chứ nhỉ - thậm chí chị ấy còn gọi mình trước, nhưng mình kẹt vụ khác

Cắt tóc và sơn lại móng chân - nhớ ra là phải để dài để kẹp lên cho dễ lúc mổ, không sẽ bị xén trụi, móng chân sẽ làm.

Nào nào nào - thế đấy, đặt ra mục tiêu làm quái gì cơ chứ