My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Entry for January 03, 2007

Biên bản tổng kết hoạt động 2006.

I. Hành trình đi tìm chân lý:
1. Mở hàng 1/1/2006: Bắc Hà
2. Lào- Viêng chăn
3. Malaysia- KL & Pangkor
4. Trung Quốc- Thâm Quyến, Chu Hải, Macau
5. Singapor + Malaysia- Melaka
6. Cửa Lò
7. Đồ Sơn
8. Kết sổ 31/12/2006: Sài Gòn + Vũng Tàu
(lặt vặt Chùa Hương, Thanh Thủy, ... cách HN < 100km không tính)

II. Tri thức:
Không học hành nghiên cứu viết lách dịch dọt cái gì ra hồn. Tuy nhiên mua rất nhiều sách.

III. Phù hoa:
Không. À có viết blog.

IV: Công việc:
Cả năm không đổi

V: Sức khỏe:
Biết bơi, nhưng từ khi đi bơi thì bỏ tập "thể dục theo nhạc".
Không ốm gì mấy. Nếu gọi stress là ốm thì ốm nặng.

VII: Bạn bè
Vẫn xài các bạn cũ, không quen thêm đáng kể (trừ 2 người bạn phương Nam cuối năm vợt được, thôi để tính vào 2007 cho xôm), không mất ai đáng kể.

VIII: Gia đình
Pama có vẻ vẫn hài lòng về mình. Thằng cháu kít cũng thế. Không có họ hàng mới wink

tạm thời tổng kết thế thôi, nghĩ ra gì sẽ bổ sung