Skip navigation.

STICKY POST

WELLCOME


Chào mừng bạn ghé thăm Blog của Dương.BLOG này Dương sáng lập ra với mục đích duy nhất là để chứng tỏ tình yêu của Dương dành cho một ngừời con gái.Một người mà đã làm thay đổi con người Dương.
MÃI YÊU MỘT NGƯỜI


http://leduongpro.kiss.vn _ http://daithieugia.fancy.to
OR
http://yobanbe.com.vn/yo/viewprofile/profile.4b26427a14dee4c32735e5f7bd383e83.html

Hiện giờ D đang

Chúc bạn có những giây phút vui vẻ.Khí ghé thăm Blog !!!

Tạo list nhac cho blog

Web Hay đây

Girl xinh

nghe nhac moi

Kí tự Au nè

ảnh vui

Phim hai Mr Bean

Tin tức hàng ngày

Thu vi thật

Bí ẩn thần kì cần đựoc giải đáp

Truyện tranh

STICKY POST

ALBUM

ANH MOI

ANH MOI

ANH NHỚ EM QUÁ HẢO ƠI

CHÀO EM...HẢO NHI DẤU YÊU CỦA CUỘC ĐỜI ANH!!!!!!!!!!!
Không biết lúc này em đagn làm gi nhỉ ,còn anh thì nhớ em lắm em có biet không
khi xa em anh lúc nào cũng cảm thấy nhớ em mà thôi,anh nhớ em lăm em à
anh biết là dù chúng ta không ở bên nhau thì TÌNH YÊU MÀ CHÚNG TA DÀNH CHO NHAU VẪN MAI LUÔN KHÔNG BAO GIỜ ĐỔI THAY PHẢI KHÔNG EM?
hãy đợi anh em nhé,anh sẽ về với em.sẽ ở bên em,sẽ quan tâm lo lắng cho em mãi mà thôi.
ANH YÊU EM NHIỀU LẮM/LUC NÀO TRONG TRÁI TIM ANH CŨNG CHỈ CÓ EM MÀ THÔI.

H...My Love!!!!

Hảo...em thân yêu của anh!!!!!!!


Hôm nay là ngày 8 rùi.chỉ còn 6 ngày nữa là anh phải xa Tạm xa em rùi.Em có biết là anh buồn lắm không,anh buồn lắm.A yêu E mà tòan mang lại cho em sự chia xa và chờ đợi thôi,anh không dành dc nhiều thời gian để ở bên em.Những lúc này đây anh thực sự rất..rất cần em.anh cần em ngày lúc này,Muốn đc ôm em vào trong vòng tay của anh.A không biết là anh sẽ thế nào nếu phải sông xa H đây. 4 tháng qua đúng là một cơn ác mộng đối với anh,sông xa em anh khổ lắm,thiếu thốn tình cảm của em,thieu đi hơi ấm mỗi khi anh ôm em vào lòng.
H ơi..E nói là em sẽ đợi anh đúng không?
Anh tin em,tin vào tình yêu của hai chúng ta.Tin rằng với tình yêu mà chúng ta đã,đang và sẽ dành cho nhau.sẽ giúp chúng ta vượt qua tất cả. Lần nay anh sẽ đi rất lâu..rất lâu một năm sau anh mới có thể quay về với em,nhưng H ơi.!!! Em đừng lo ..hãy tin anh..Hãy tin là anh không đc gần bên em thì anh vẫn luôn yêu em,vẫn luôn quan tâm và lo lắng cho em.sẽ luôn dõi theo bước em đi.
Em chính là nghị lực,là sức mạnh,là niềm tin và ý chí của anh.
VỚI EM ANH SẼ LÀM TẤT CẢVÌ EM ANH SẼ VƯỢT QUA TẤT CẢ




Anh mong rằng trong thời gian chúng mình sông xa nhau em sẽ vượt qua đc tất cả,em sẽ phải luôn giữ gìn sức khỏe cho mình nhé,đừng để bất cứ một truyện vớ vẩn nào làm ảnh hưởng tới việc học tập của mình đấy nhé.Hãy luôn đợi anh nhé,học song anh sẽ về và ở bên em.Hãy tin ở anh....TIn vào tình yêu mà chúng ta dành cho nhau


ANH YÊU EM..YÊU EM BĂNG CẢ TÌNH YÊU CUA ANH..!!!
HÃY ĐỢI ANH EM NHÉ

Hảo thân yêu!!!

Em thân yêu của anh!!!

khi em đọc được những dòng chữ này thì có lẽ anh đã đang ở trong Nha Trang rồi.Xa em anh buồn lắm em có biết không?Thời gian anh dc nghỉ phép ngắn quá chỉ có mỗi 25 ngày thôi.khi xa em rồi anh chỉ mong em hãy cứ yên tâm học hành cho thật tốt nhé,đừng quá lo lắng cho anh.Nếu em yêu anh thì em hãy luôn giữ gìn sức khỏe,học tập chăm chỉ.Và hãy giữ mãi mối tình đẹp của chúng ta,anh trong đó sẽ luôn mang theo bên mình hình ảnh của em đi khắp mọi nơi.Vì em là tâm hồn của anh mà,anh yêu em lắm em biết không.Đừng buồn em nhé.Hãy vui lên,hãy sống thật vui vẻ để đợi ngày anh ra trường nữa chứ.Em hãy luôn nhớ rằng
:TRONG TRÁI TIM ANH MỌI LÚC,MỌI NƠI LUÔN CÓ HÌNH ẢNH CỦA EM,LUÔN GIỮ TRỌN MỐI TÌNH CHO EM
ANH YÊU EM,MÃI YÊU EM
HÃY ĐỢI ANH EM NHÉ

NGAY THANG TAN BINH

[ALIGN=centermonkey: Hôm nay là ngày 1 tháng 1 năm 2009 rồi!
vậy là chỉ còn gần 20 ngày nữa là:lol: Dương được về với ăn tết cùng gia đình rồi,cứ nghĩ đến mà D cảm thấy vui vô :wink: cùng.Tết này đối với D sẽ vui lắm vì đây:headbang: là lần đầu tiên D:ninja: ăn tết với tư cách là một người chiến sĩ trong :cry: Quân đội nhân:troll: dân Việt Nam.Trong suốt thời gian qua ở trong trường SĨ QUAN LỤC QUÂN 2 này người ma D nhớ nhất là H vì đó là người mà ngươif mà Dương đem lòng yêu thương nhất.D nhớ H nhiều lắm ,quãng thời gian sống xa H D cảm thấy rất buồn vì không lúc nào là D không lo lắng và nghĩ về D.H ơi giá nhứ H có ở dây lúc này thì tốt biết mấy nhỉ,D sẽ ôm H một cái vì D .... lắm!!!!!!!!!
THỜI GIAN CÓ THỂ LÀM THAY ĐỔI TẤT CẢ NHƯNG KHÔNG THỂ LÀM THAY ĐỔI TÌNH YÊU MÀ DƯƠNG DÀNH CHO H

p: ]:

LỜI CHÀO TẠM BIỆT!!!!

XIN GỬI TẤT CẢ CÁC BẠN YÊU MẾN CỦA DUƠNGPRO !!!!
Chào các bạn,hôm nay D muốn gửi lời cảm ơn tới tất cả các công dân của OPERA,cám ơn các bạn đã ủng hộ blog D trong suốt thời gian qua,nhờ có sự giúp đỡ và góp ý của các bạn mà blog của D mơi có dc như ngày hôm nay!
Hôm nay đã ngày 28 tháng 8 rùi như vậy là chỉ còn 3 ngày nữa là D phải lên đường vào NHATRANG để học,D sẽ học ở trường SĨ QUAN CHỈ HUY KĨ THUẬT THÔNG TIN.Thời gian trôi thật là nhanh thoáng một cái là đã tới ngày phải xa nhà rùi,phải xa bạn bè,xa ngừoi thân và đặc biêt đối với D sẽ rất buồn khi sắp phải xa H(bạn gái của D).
Chắc vì lẽ đó nên từ giờ trở đi blog của D sẽ tạm ngừng hoạt động,sẽ ngừng hoạt động một thời gian dài.D mong răng blog của D sẽ giúp các bạn NAM có thêm một chút kinh nghiệm khi THÍCH một ngừoi con gái nào đó
MỘT LẦN NỮA CHO D GỬI LỜI CHÀO THÂN ÁI NHẤT TỚI TẤT CẢ CÁC BẠN
TẠM BIỆT BLOG,TẠM BIỆT NHỮNG THÁNG NAY ĂN NGỦ CÙNG BLOG
GOODBYE!!!


leduongpro

Read more...

THƯ TÌNH GỬI H!!

Chỉ khi ở bên H,D mới thật sự là D!!!

- H đã đem lại cho D những cảm giác mà D chưa bao giờ có trước đó

- H không bao giờ bỏ rơi D. Điều đó sẽ làm D thêm vững bước

- Sự chân thành và sâu sắc của H mãi là ngọn lửa thắp sáng tình cảm của hai chúng ta

- Tình cảm của H làm D xúc động. và tình cảm ấy sẽ luôn ở mãi trong D

- H đã chỉ cho D biết ý nghĩa thực sự của tình yêu

- D có thể nói với H bất cứ điều gì và H sẽ không chê cười

- Mỗi khi nghĩ đến H, trong H lại đầy ắp những cảm xúc tuyệt vời

- H luôn nói những điều mà D muốn nghe (rằng H yêu D... ^_^)

- Mỗi khi D nhìn H, D lại thấy hồi hộp lạ thường

- H luôn là chủ đề trong những giấc mơ của D

- H có một khả năng hài hước tuệt vời

- H luôn có những ý tưởng lãng mạn và thú vị

- làm những điều tốt đẹp cho D hơn là D đáng được nhận

- Khi HD cùng nhau, chúng ta có thể lảm được điều kì diệu

- H là người đã mở cánh cửa trái tim D

- Và ... tất nhiên, D thích H vì sự thông minh của H

.....D viết bài này lên cũng chỉ muốn nói: D RẤT YÊU H !!!

minhduong_maiyeumotnguoi_dh

H ơi!!D yêu H....

Hôm nay là đã là ngày chủ nhật rùi,như vậy là chỉ còn hai tuần nữa là anh lên đường đi vào thành phố NHA TRANG để học.Anh sẽ học ở trường SĨ QUAN CHỈ HUY KĨ THUẬT THÔNG TIN.Hai tuần nữa,cứ nghĩ đến anh vừa cảm thấy vui ,nhưng anh còn buồn hơn cả vui đó chứ,Vj chỉ còn hai tuần nữa là anh phải tạm xa em rùi,tạm xa ngừoi con gái mà anh yêu thương nhất.Chính em đã làm thay đổi con ngừoi anh. H ơi anh cám ơn em,cám ơn em đã đến với anh.

H ơi,anh tin là dù chúng ta có phải xa nhau đi chăgn nữa thì anh vẫn luôn tin vào tình yêu của hai ta,anh tin là dù xa nhau thì trong trái tim ta sẽ luôn hướng về nhau,luôn yêu thương nhau.H àh,anh yêu em nhiều lắm,không có gì trên thế gian này có thể làm phai mờ hình bóng của em trong trái tim anh đâu,TY mà anh dành cho em nó lơn hơn tất cả.
nhiều hơn các vì sao
cao hơn các vì tinh tú

Khi đi học trong đó chắc có lẽ anh sẽ nhớ em lắm đó,nhớ rất nhìeu là đằng khác.Vì anh đang hưởng những tháng ngay hạnh phúc khi dc ở bên em,dc nhìn thấy em hàng ngày.ANH YÊU EM NHIỀU HƠN NGÀY HÔM QUA VÀ ÍT HƠN NGÀY MAI,càng ngày anh sẽ càng yêu em hơn

♫♫♫H ơi anh yêu em!!!♫♫♫

KHÔNG CÓ GÌ LÀM TÌNH YÊU XA CÁCH
CHỈ CÓ TRÁI ĐẤT NGỪNG QUAY,MỚI LÀM TÌNH YÊU CÁCH XA

H yêu dấu!!!!


H yêu dấu,
Cũng giống như nhà thơ cần nguồn cảm hứng sáng tác để làm nên tác phẩm kiệt tác,
>>>D cần H,.....
Cũng như người nghệ sĩ cần đến chủ đề cho tác phẩm nghệ thuật của mình,
>>>D rất cần có H....
Cũng như thầy giáo luôn muốn các học trò của mình là những người trưởng thành và tiến bộ,
>>>D rất cần có H....,
Cũng giống như người nhạc sĩ cần có chủ đề để tạo một bản nhạc giao hưởng du dương lưu truyền muôn thưở.
>>>D rất cần H ....

Bởi vì nếu thiếu vắng H, cuộc sống D thực sự không còn nguồn cảm hứng, chẳng có tác phẩm nghệ thuật nào có thể thỏa mãn được ánh nhãn quan của D, và chẳng còn ai được xem là vĩ nhân để D khâm phục và tôn kính, và cũng chẳng có bản nhạc du dương nào có thể ru ngủ được thời gian vô giá của lòng D. Cuộc sống của D chỉ tồn tại một màu xám đục chứ chẳng phải là thứ ánh sáng huyền diệu muôn màu muôn vẻ và D sẽ chẳng còn là chính mình nữa.

Trước đây, D chưa từng sử dụng những lời lẽ chuẩn mực nhất để bộc lộ tình cảm mà D đã dành cho H, và những tình cảm thầm kín nhất mãi vẫn được khóa chặt trong thâm tâm sâu thẳm của trái tim D. Và chẳng còn gì hơn qua lá thư này, D muốn thổ lộ với H tình yêu thầm kín và sự hy sinh vĩnh hằng mà D chỉ dành riêng cho H.


Yêu H nhiều!!!

H LÀ TẤT CẢ

Tình yêu thật là một thứ tình cảm thiêng liêng và cao đẹp nhất,nó làm D thêm yêu vào cuộc sống này hơn,thêm yêu vào chính bản thân mình.Cho đến hôm nay D mới biết đựoc thế nào là hạnh phúc,hạnh phúc của tình yêu nó khác hẳn với các hạnh phúc của những thứ tình cảm khác trên đời này.Và điều tuyệt diệu hơn cả là những giây phút đựoc ở bên cạnh H ,D cảm thấy như mình là người đàn ông hạnh phúc nhất thế gian này.Được quen biết H và đựoc yêu H, quả là điều may mắn lớn đối với D.Vì D chưa tưng nghĩ là mình lại có thể yêu một ngừoi tuyệt HẢO đến thế,nhiều lúc D nhìn bầu trời và thầm cảm ơn ông trời,cám ơn ông trời đã mang H đến với cuộc đời D.Liệu trên đời này còn có ngừoi con gái nào hoàn Hảo như H không,liệu có ai có thể mang đến hạnh phúc cho D như H đã và đang làm với D không?KHÔNG..sẽ không có ai có thể so sánh với H đựoc.Nếu như D là một vị thần tiên,thì D sẽ làm cho thời gian trôi chậm lại hay là dừng hẳn lại mỗi khi D ở bên cạnh H.Thời gian dừng lại sẽ khiến những giây phút hạnh phúc mà D được ở bên H là mãi mãi là vô tận.H ƠI!!ANHYEUEM đó là câu nói mà D có thể nói suốt đời với H,và chỉ có H mà thôi.

HỢP ĐỒNG TÌNH YÊU

HỢP ĐỒNG TÌNH YÊU
Bản hợp đồng này chứng nhận
Anh : __________________
Và Em : ____________________________
Sẽ có một Tình Yêu nồng thắm nếu EM đồng ý các điều khoản sau:
Điều 1:
Luôn chung thuỷ với ANH, không được " bắt cá hai tay”.
Điều 2:
Chấp nhận ANH đi chơi và đùa giỡn với nhóm bạn mà không có EM. Hơn nữa,EM phải luôn cố gắng hoà hợp với những đứa bạn thân nổi tiếng khó chịu của ANH.
Điều 3:
Tặng một món quà cho ANH vào mỗi dịp ngày lễ tình yêu hay sinh nhật. Có thể không mắc tiền, ANH vẫn rất vui khi có cảm giác được EM quan tâm thật nhiều.
Điều 4:
Không đứng một góc trong các buổi dạ hội, mà phải cùng ra khiêu vũ với ANH, sau đó ăn uống một cách vui vẻ.
Điều 5:
Phải luôn gọi điện thoại cho ANH khi đã hứa. Dù điều này có thể chạm đến quyền tự do cá nhân của EM, nhưng giá EM biết đượcANH mong nghe giọng nói của EM như thế nào.
Điều 6:
Thay vì than vãn, rên rỉ, hãy cùng xem các chương trình truyền hình ANH ưa thích, đồng thời đừng tỏ ra quá ghen tỵ khi ANH tỏ ra yêu thích cô nàng đóng vai "TIỂU LONG HÀ" trong phim"CÔ CÔNG CHÚA BƯỚNG BỈNH" (Nói nhỏ nha: EM dễ thương hơn cô ta nhiều ).
Điều 7:
Khi cá độ hay chơi thể thao,chơi game “thua” bạn bè, thì không được cáu kỉnh, trút giận với ANH.
Điều 8:
Đừng đem ANH ra làm đề tài bàn luận khi trò chuyện với đám bạn (trừ khi EM nói tốt về ANH).
Điều 9:
Đừng xem ANH là một người bạn trai một cách thuần tuý, ANH còn muốn làm người bạn tri giao của EM.
Điều 10:
Khi ANH bệnh, phải đến thăm và tặng ANH thật nhiều nụ hôn, cùng những lời yêu thương thật ngọt ngào.
Điều 11:
Luôn có những cử chỉ yêu thương và thật nhiều nụ hôn nồng nàn mỗi khi ta bên nhau.
Điều 12:
EM đừng tỏ ra chán nản hay bực bội mỗi khi ANH bắt đầu nói về một bộ phim mới, hay chiếc áo mới… nào đó. Vì đó chính là điểm để phân biệt giữa nam và nữ,ANH làm đẹp để ngày càng tỏ ra mạnh mẽ trong EM mà.
Điều 13:
Liên tục nhắc nhở ANH không lặp lại những thói quen xấu như không gọi điện cho em, hay ngủ quên,trễ giờ hẹn với EM… chẳng hạn.
Điều 14:
Đừng nói lúng búng, nhát gừng trong miệng mỗi khi Em hỏi Anh về một vấn đề nào đó. Em rất thích nghe Anh bày tỏ ư kiến của riêng mình
Điều 15:
Bỏ tất cả mọi việc và đến với ANH khi ANH gọi điện cho EM. Bởi vì chắc chắn lúc đó ANH đang rất cần có EM bên cạnh hơn bao giờ hết.
Điều 16:
EM phải luôn gọn gàng , sạch sẽ khi đến gặpANH . Đừng để cho ANH nhìn thấy cái áo nhăn nhúm của EM..
Điều 17:
Không được để ANH nói chuyện” một mình”, còn EM cứ dán mắt vào TV xem thời trang !?
Điều 18:
Hăy chịu khó tìm hiểu các sở thích và thói quen của ANH. Đừng thắc mắc tại sao ANH lại…mê “FOOTBALL” và “LẠNH LÙNG ÍT” đến thế !
Điều 19:
Hãy viết cho ANH thư, thiệp, bài hát, thơ tình để ANH biết chắc rằngEM luôn nghĩ về ANH ( ANH hứa sẽ không cho ai biết đâu ! ).
Điều 20:
Khi ANH…60 tuổi,ANH vẫn thích được EM gọi ANH bằng những danh xưng…ngọt ngào ( như EM vẫn gọiANH bây giờ í ! ).
Điều 21:
Hãy luôn là “bóng tùng” của ANH ( kể cả trong việc…công việc !? ) .Bởi khi bên EM, ANH bỗng trở nên mạnh mẽ biết bao, ANH cần lời nói yêu thương của EM để tiếp cho ANH sức mạnh.
Điều 22:
Đưa ANH đi du lịch EM nhé, ( ít nhất một năm một lần ) bởi ANH chỉ muốn nhìn ngắm và chia sẻ những điều tuyệt vời của thế giới này cùng EM.
Điều 23:
Không được bỏ ANHmột ḿình ( nếu đi công tác, phải gọi cho ANH ít nhất một lần một ngày, nếu đi quá 3 ngày phải được ANH đồng ý hoặc có ANH đi cùng ). Bởi ANH chỉ cảm thấy an toàn khi có EM bên cạnh.
Điều 24:
Không được sử dụng “Tứ đổ tường”, vì Em luôn quan tâm đến sức khoẻ của Anh và Hạnh phúc của chúng ta.
Điều 25:
Đừng xem ANH là một thằng bé, bởi vì ANH đă thật sự trưởng thành trong tình yêu của hai ta.
Ngày __ Tháng __ Năm ____
Kí tên EM,
_______________
Đến phần ANH, ANH hứa cũng thực hiện tốt những điều quy định trong bản “ Hợp Đồng Tình Yêu” này.
Kí tên ANH.
__________

Read more...

I LOVE YOU


- Này Anh...

- Sao nè?
- Em yêu anh !

- Yêu Anh ?!? Uhm! Anh cũng yêu em, nhưng em yêu anh như thế nào em nhỉ ???

- Như Ánh nắng yêu cơn Mưa…
- Hì, em thấy không ? Nắng và Mưa ít ở bên nhau lắm, em có thấy có bao giờ nắng mưa đi cùng nhau chưa ?!?…còn anh , anh muốn ở bên cạnh em suốt đời…


Anh không thích…như Nắng và Mưa.

- Thế em sẽ yêu anh như Lá yêu Cây được không ?!?
- Nhưng...sẽ có lúc Lá rụng về cội

Và sẽ có lúc Cây ngẩn ngơ hỏi rằng :

Lá rời cây vì Gió cuốn đi, hay vì Cây không giữ lại ?

Anh không thích…như Lá và Cây. Em không được yêu như thế đâu nhé.

- Ưhm , Em sẽ không yêu anh như thế.

Sẽ yêu anh như Gió yêu Mây, có được không ?!?


- Không !!!

Anh nghĩ Gió và Mây chỉ là bạn


Cũng không thể ở bên nhau mãi đâu…dù biết Gió vẫn cần Mây, và Mây cũng luôn cần đến Gió…nhưng cần thôi vẫn chưa đủ…Anh muốn mình là sự sống của em.

Anh không thích như Gió và Mây.

- Ôi, thế yêu như Cá yêu Nước…có được không ?!?

- Cá yêu Nước àh ?

Được đấy ạh, không có Nước thì Cá không thể sống được…

Nhưng…em là Cá hay là Nước ?

Nếu là Cá, em sẽ bị nước là anh đây ôm trọn không đi đâu được...em có chịu nỗi không ?!? không chứ gì ?!? Anh biết mà… em không thích yêu như thế.Tình yêu không thể chiếm hữu phải để nó tự do nó mới lớn hơn được…


Nhưng nếu là Nước…thì em sẽ có rất nhiều điều để bận tâm…em sẽ không là của riêng anh.

anh không thích, không muốn yêu như thế…

- Vậy thôi, em sẽ yêu anh như suy nghĩ của chính mình…đi đến đâu, làm bất cứ việc gì em cũng có suy nghĩ đó là anh…suy nghĩ của riêng anh…và anh sẽ không giống như 1 cái gì khác…

- Uhm, thế em có chắc chắn rằng em sẽ không nghĩ đến những thứ khác ?!?

Em có chắc chắn rằng khi đang yêu anh, em sẽ không nhớ đến người bạn trai cũ…

Em có chắc chắn rằng em chỉ dành riêng suy nghĩ đó cho riêng anh???

- Em không biết…Em xin lỗi.,.Em không dám chắc...Em không biết...Em chỉ biết là lúc này đây em yêu anh rất nhiều...

-Thế nhé,vậy thôi... xin lỗi anh không yêu em...

>>>>Không yêu em như nắng yêu mưa

>>>>Không yêu em như lá yêu cây

>>>>Không yêu em như gió yêu mây

>>>>Không yêu em như cá yêu nước

>>>>Không yêu em như anh yêu suy nghĩ của mình…

...

...

Anh yêu em, vì em là em và ...vì anh yêu em…Ngốc ạh, chỉ cần thế thôi,thế là đủ cho 1 tình yêu.
ANH YÊU EM...VÌ EM LÀ CHÍNH EM THẾ THÔI!

Read more...

December 2009
M T W T F S S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31