Skip navigation.

Khung trời riêng... Thu Le ^-^

STICKY POST

Chào bạn đã ghé ngôi nhà nhỏ của LeeMinChu

Thư thường cười khi gặp một người bạn. Thư cũng sẽ làm thế khi bạn ghé thăm nhà Thư nhé :smile:

Thư muốn mượn trang blog này để ghi những gì Thư nghĩ, rất là mộc mạc.

Hy vọng đây là nơi để chúng ta xích lại gần nhau, những con người Việt Nam thân yêu :love:

Tulip Festival in Ottawa

Tulip Festival 2008 in Ottawa_Canada

Cám ơn các bạn Opera nhé... Tôi rất quý các bạn :)

Ngày này năm ấy, mình đã cất tiếng khóc chào đời, những giọt nước mắt đầu tiên trong đời. :smile:

Còn ngày này năm nay (26-10) "cộng lại là 9 nút đó nha, hên lắm à" :D , mình đã cười và cảm thấy rất vui, bao nhiu là người chúc mừng sinh nhật, bao nhiu là tiếng cười. :wizard:

Tất cả các bạn đã làm cho ngày hôm nay của mình thật đáng nhớ.

Cám ơn các bạn Opera, đầu tiên là bé Nhật Hạ nè, cô bé đã gửi tin nhắn cho mình sớm nhất lúc 11:50 PM, tiếp theo là chị Elizcua đó, chị ấy đã chúc mình rất nhìu, tin nhắn của chị lúc 11:59 PM, wow xém tí nữa là đến 12:00AM đó nha. Rùi nangvang nè, rùi Namkha nữa chứ ...

Một lần nữa cám ơn các bạn, những người bạn mà mình hông thể quên được ...:love:


Á .... bị "tát" rùi

Tối hôm wa mình ngủ thiếu có 5 phút ah :happy: mà sáng nay đi làm hai mắt cứ mún nhắm lại, chợt nghĩ ra thuốc chống bùn ngủ, đó là blog Opera. :wizard: Nhanh chóng mở web lên liền, vừa mới login vào, chưa chi đã bị ăn cái "tát" rùi,:cry: gì đây vậy giời, sao lại bị "tát" vậy, nhớ là mình hiền lắm mà, đâu có "kẻ thù" đâu ta ... hơi bị ấm ức tí, liền tìm chủ nhân mà xử ... :chef: thật là bất ngờ thì ra là họ "tát" yêu ... :love: đó là một trò chơi TAG ... hihi, có nhớ mình thì họ mới TAG thía ... :happy:

Trò chơi như thế này :"Mỗi người chơi phải bắt đầu với 7 sự thật/ sở thích gì đó về bản thân mình. Nếu bạn bị bắt, bạn cần phải viết vào blog của bạn về 7 thứ, cũng như những điều luật này. Kết thúc entry, bạn phải bắt 7 ng khác và liệt kê tên của họ. Đừng quên để lại cho họ một quick comment nói rằng họ đã bị bắt và phải đọc blog của bạn!"

Bi giờ thì mình trả nợ cho Elizcua đây, hix bị "tát" mà cũng thấy phải tười cười nè chị Cua ui, lần đầu tiên ấy :D

7 điều bí mật về mình và sở thích ư, Chu nói nho nhỏ nè , biết rùi thì giữ bí mật cho Chu nha pà kon.

1) Dấu ấn mà Chu hông thể nào quên, đó là lần đầu tiên Chu vào Sài Gòn để học, một cô bé từ nhỏ đến giờ chỉ biết quanh quẩn bên gia đình, chưa đi đâu xa một mình, nhưng khi vào Sài gòn để học đại hoc, ngày đầu tiên xa nhà, Chu thấy nhớ gia đình thật nhìu, Chu chạy ra bưu điện gọi điện về cho Mẹ Chu, hix hai Mẹ con nói chiện điện thoại mà chỉ có khóc thôi, Chu đã khóc quá chừng ... khóc như một đứa trẻ lên ba ấy ... từ đó Chu cảm thấy rất quý gia đình hơn, đúng là khi xa một cái gì wen thuộc với mình thì mình mới thấy rất quý điều ấy. :yes:

2) Chu thích xem đá banh lém ah, mà con gái sao lại thích xem đá banh ta? :confused: hông biết lun, :wink: cứ thấy giải World Cup, hay Sea Game gì đó là mê lắm ... Có khi nửa đêm 1h sáng thức dậy, một mình nằm xem đá banh ... càng khoái hơn là có người bạn chí cốt cùng xem, rùi nhắn tin cho nhau, rùi cùng độ chè cháo với nhau ... :yes: mai mốt mà lấy chồng cũng kiếm anh nào mê xem đá banh, chứ hông thì giành ti vi với nhau mất ... :jester:

3) Pà kon có biết là Chu có khiếu chơi với trẻ con hông dzạ, hìhì, hồi Chu còn ở ngòai Nha Trang, Chu chơi với toàn trẻ con hông thôi đó, Chu thích nựng chúng nè, nắm tay bé xíu của chúng, thích chở chúng đi chơi, thích nghe chúng nói chiện và nhìn chúng cười nữa ... thích lắm à ... vào trong SG rùi, khu phố nhà Chu ít có trẻ con lắm, nên hông có được nựng bé nào hết ... có lẽ đợi mình có gia đình rùi có baby, tha hồ chơi với my baby ... :D

4) Món ăn mà Chu hông thích và nhất định là sẽ hông bao giờ ăn, đó là món thịt cầy ... đa số mọi người nói món đó ngon, và còn xả xui nữa chứ ... hixhix, nhưng mà Chu hông thích ăn vì cứ nghĩ như là ăn thịt con thú cưng trong nhà thì thấy sợ rùi ... nói bí mật này, pàkon có rủ Chu đi ăn thì đừng có rủ vào quán thịt cầy nha, Chu oánh cho à :cool:

5) Chu là người dễ tha thứ, và hông có giận ai lâu ... từ trước đến giờ Chu chưa có ghét ai lâu cả ... có giận lắm lắm, là 1 tuần hông nói chiện nhau thôi ... hông biết sau này có đổi tính, đổi nết hông, nhưng bi giờ là thế đó ... nói thế thôi, chứ đừng có để Chu ghét nha, Chu ghét là lỗ đó àh P:

6) Chu có bạn rất nhìu, nhưng con trai nhìu hơn con gái, các bạn của Chu rất là tốt, và dễ thương nữa, Chu rất quý họ... đó là điều mà Chu cám ơn cuộc đời là đã cho Chu gặp và làm bạn với những người bạn ấy. :love:

7) Ah, còn một điều bí mật là Chu thích chơi billiard, hìhì, chơi cũng kha khá ấy nha, hồi còn học đại học, có đi chơi với mấy đứa bạn thân cũng thường, Chu thích môn này, vì thấy có tư duy tính toán ...hìhì ... ai cũng thích chơi billiard thì kêu Chu với nha ... :wink:

Xong rùi, bi giờ thì tới phiên Chu "tát" iu đây :love:

1)MrDismio: Em trai của chị, em sắp đi xa rùi phải hông? thế thì có bao nhiu bí mật thì kể cho pà kon Việt Nam nghe đi nha, chứ ở đó hông ai biết tiếng việt đâu ... :smile:
2) nangvangbienxanh: em iu ơi, chị "tát" em một cái hen , shương em lắm cơ P:
3) xikechua: em giai rất là dễ mến đây, chạy đâu cho thoát hả em, giơ hai tay lên đầu hàng nào :happy:
4) anhnokia: mau mau khai báo nha, nokia có nhìu bí mật lém, phải bắt để pà kon còn biết bí mật chứ ... P:
5) Nhat Ha: cô "em họ" con "ông bác" của Chu đây ... bị bắt rùi nhé :D
6)mot_chut_tuong_phan: VA ui, tớ nhỡ tay "tát" cậu mạnh rùi, nhưng mà thương nhau lắm thì "tát" nhau đau hen ... :D
7)Copdo : em Cop ui, lần đầu tiên chị bắt sống một con Cọp đỏ đó ...hehe


Lời cầu:

Nếu ai viết trả bài Tag cho Chu sẽ ước gì được đó, mong điều gì sẽ được điều ấy ... vì vậy nhanh nhóng mà trả bài tag nha... nếu như bạn đang mong có người yêu, mong lập gia đình hạnh phúc, hay là mong sự nghiệp thành công v.v... thì còn hông biết nhanh chóng trả bài Tag đi ... đễ điều ước thành hiện thực :D

Xui có một chữ xui ...huhuhu

Chiều hôm qua, chở Mẹ Chu đi khám bệnh về, đang chạy xe bon bon trên đường, hai Mẹ con đang nói chiện vui vẻ ... phụt... nhìn về phía trước có hai đứa nó giựt cái giỏ của Mẹ Chu . Lúc ấy, Chu hoảng wá, chỉ có la lên được là "cướp, cướp ... " nhưng mà hông còn sức để la to hơn vì Chu hơi bị run :worried: . Tụi nó giật xong còn way lại nhìn xem mình có đuổi theo tụi nó hông nữa chứ, nhìn mà mún bay đến cho tụi nó một trận... :chef: nhưng mà Chu đâu có bit bay đâu ah. :frown: May là Chu và Mẹ Chu hông bị sao hết, chứ có nhiều người bị giật giỏ té xuống đường rất là nguy hiểm, nghĩ lại cũng may thiệt, đúng là trong cái rủi cái may.

Mà dạo này tụi nó lọng hành lắm nghe pà kon, ban ngày mà dám giựt đồ ... pà kon mình cẩn thận nha ... túi sách nên giữ kỹ, nếu có cóp xe thì nên bỏ vào, đừng có đeo túi sách bên vai, lỡ may gặp túi nó, tụi nó chẳng wan tâm là trong giỏ có gì đâu, nó cứ thấy đeo giỏ là giật thôi, mất đồ thì có thể mua lại, nhưng mà té xuống đường có chiện gì thì khổ lắm. Còn điện thoại thì đừng có vừa đi vừa nghe điện thoại dù có ngồi yên xe sau, tụi nó cũng có thể giựt được ấy .Tốt nhất là tấp vào lề đường, tắt máy xe, nhìn trước nhìn sau rùi nghe, nói ngắn gọn và hẹn gọi lại sau như thế sẽ an toàn nhất .

Pà kon cẩn thận nha !!! :smile:

Một ngày dzui ...

Sáng hôm qua, Chu đã thay đổi kiểu tóc. :smile: Sau khi suy nghĩ xem mình sẽ làm tóc kiểu gì thì hợp với mình, cắt ngắn lên, hay là uốn hơi quăn quăn, hay là để nguyên vậy rùi nhuộm lên... p: Quá nhìu cái để lựa chọn ... :jester: Cuối cùng thì mình cũng đã chọn kiểu tóc như bi giờ, hìhì, sau khi làm xong mình thấy mình nhìn dzui dzui, cứ thấy dzui dzui là mình thấy thích rùi ... :yes:.

Đến buổi tối, mình đã đi uống cafe với mấy người bạn :happy:. Gặp mọi người vui thiệt, nói cười suốt buổi, còn một điều mình thiệt bất ngờ, đó là có một người là bạn trai của chị gái bạn mình chứ, hìhì, vui ghê lun, đúng la trái đất tròn thiệt, toàn là pà kon hông hà. :cheers:

Một ngày thật dzui với kiểu tóc mới ... :yes:

Điều đó có nghĩa là lâu lâu cũng phải refresh lại mình, để cảm thấy được vui, thoải mái và yêu đời hơn. Thay đổi kiểu tóc rất là có tác dụng tốt cho những ai muốn có sự thay đổi vui hơn đó ... Chu thấy dzui hơn với kiểu tóc mới này đó ... :love:, bạn có mún thử hông :wink:

Rảnh có một từ Rảnh

Hehe, dạo này mình rảnh quá ta :lol: vừa rùi lại rảnh bạo, khi mà đột nhiên ra tiệm uốn tóc, đi uốn giả để nhìn cho dzui dzui. :D Uốn xong, nhìn thấy cũng dzui dzui thiệt. Có người nói là rất đẹp,"hợp với dáng em" :jester: , nhưng có người bảo là hơi già đó. :confused: Hôm nào rảnh hơn nữa chắc mình ra tiệm uốn tóc, nói chị làm tóc là "chị cắt tóc tém cho em lun đi chị". Lúc ấy hông bít mình sẽ như thế nào nhỉ :lol:

"Thuốc đắng giã tật " ...

Tối hôm qua, LeeMinChu gặp người bạn học đại học. Thế là rủ nhau đi uống cafe. LeeMinChu và người ấy học chung đại học với nhau, chơi cũng khá thân. Mà kì lạ ghê nha, hồi học đại học, LeeMinChu chơi thân với con trai nhìu hơn con gái. Hông lẽ là do mình dễ thương hả ta? hihi, lâu lâu cho LeeMinChu "nổ" một tí hen, đừng phản đối mà "ăn đòn ah" :D. Í quên, mình đang nói buổi cafê, ham nói về mình quá quên mất. :smile:

LeeMinChu và bạn ấy ngồi nói chiện rất nhìu, LeeMinChu học hỏi được nhìu điều rất có ích từ bạn ấy. LeeMinChu về nhà cứ nghĩ về những lời bạn ấy nói với LeeMinChu, và có suy nghĩ cũng đơn giản hơn trước nhìu, giống như là vừa được uống thuốc "kháng sinh"vậy.

Để LeeMinChu xem, thuốc "kháng sinh" ấy có tác dụng mạnh như thế nào, mọi người đợi xem sao hen ...

Nếu ai cần "thuốc kháng sinh" thì liên lạc LeeMinChu, LeeMinChu sẽ share cho, chỉ dẫn LeeMinChu đi ăn một chầu chè là vui rui :wink:

Con tàu "LeeMinChu"

Thời gian vừa qua LeeMinChu có một chuyến đi biển thật là khó quên. Và vào lúc trời đang có sóng to gió lớn thế này. Chỉ một mình LeeMinChu trên con tàu ấy, và sóng thì lúc nào cũng hông ngừng đập vào tàu. Đột nhiên, có một con sóng to thật là to đang tới, nó cứ đập vào thành tàu thật mạnh, gió thì mỗi lúc một to như mún nhấn chìm con tàu vậy. Chu cảm thấy rất là sợ hãi.... Trong lúc tưởng chừng như vô vọng, thì lại có những "chú chim hải âu", chúng hông trực tiếp giúp LeeMinChu, nhưng chỉ cần chúng bay lượn trên tàu, nhìn thấy chúng, LeeMinChu có thêm sức mạnh. LeeMinChu cũng đã tự nhủ, mình phaỉ vượt qua, phía trước là đất liền , nơi ấy có người thân, có bạn bè đang mong ngóng mình. Và rùi tàu cứ lướt qua chầm chậm, chỉ cần chậm chậm thôi, thì LeeMinChu cũng đã cảm thấy vui rùi. Con tàu đang cố gắng lướt qua cơn sóng ... và chắc chắn là sẽ còn nhìu cơn sóng to như thế nữa, có thể là hơn thế nữa.... Một chuyến đi thật khó quên trong cuộc đời LeeMinChu

" Bạn có nghĩ rằng mỗi người chúng ta là con tàu, còn những khó khăn, trắc trở chính là những cơn sóng to, và những chú hải âu là những người bạn, người thân của mình không? ... Cuộc đời của chúng ta thì có rất nhìu cơn sóng to, gió lớn như vậy đó ... Rất là khó khăn và trắc trở vậy, nhưng khi vượt qua thì phía trước là một vùng trời mà chỉ có hạnh phúc thôi ... Vùng trời ấy chỉ tòan những người đã vượt qua được những cơn sóng to... Mong là bạn sẽ nhanh chóng đến nơi ấy nhé ... vượt qua sóng to nhé .. LeeMinChu cũng đang cố gắng để lứot qua những cơn sóng to đây ... Hẹn gặp ở nơi đó "

Một phút riêng

Buồn

Đã bao giờ bạn tự đặt câu hỏi " Tại sao mình lại buồn?"

Bạn sẽ nói rằng :

Mình buồn vì cảm thấy cô đơn, không có ai chia sẻ tâm sự.

Mình buồn vì việc làm không đạt được kết quả như mong muốn.

Mình buồn vì bố mẹ mình nói mình vô tích sự.

Minh buồn vì có những người nhận xét không tốt về tính cách của mình, bàn tán về những khuyết điểm mà mình mắc phải.

Mình buồn vì cảm thấy cuộc sống của mình thật khổ sở.

Mình buồn vì những người thân đã bỏ ra đi....

Nhưng bạn có bao giờ nghĩ rằng :

Bạn cảm thấy cô đơn vì bạn quá lạnh lùng , ít hòa đồng?

Bạn không đạt kết quả tốt trong công việc vì bạn chưa thực sự cố gắng và nhiệt tình?

Người thân chê trách bạn vì bạn quá vô tâm chăng? Bạn chưa giúp họ dù chỉ một lần!

Mọi người nhân xét về bạn vì họ chỉ muốn giúp bạn trở thành người tốt!

Bạn khổ sở nhưng còn có những người có cảnh ngộ còn éo le hơn bạn.

Người thân ra đi thì họ sẽ có cuộc sống tốt đẹp hơn, đến một thế giới hạnh phúc hơn. bạn có thể yên tâm vì điều đó.

Nếu vậy thì:

Bạn hãy nở nụ cười để xua đi tất cả nỗi buồn phiền và bắt đầu lại mọi việc bằng cách khắc phục những khuyết điểm, thông cảm với mọi người xung quanh..
Bạn biết không:


"MỌI SỰ BẮT ĐẦU KHÔNG BAO GIỜ LÀ MUỘN CẢ!"...


(theo Inspirationline)

Leeminchu: " Đúng là "mọi sự bắt đầu không bao giờ là quá muộn cả", những khi Chu buồn, Chu nằm trong phòng một mình, khóc thật là nhìu, khóc một lần để rùi ngày mai mình hông để rơi lệ nữa, mình phải sống có ý nghĩa hơn, có thể sẽ lấy đó là kinh nghiệm để mình hông phải bước lên vết xe đổ ấy nữa ... Cuộc sống tốt đẹp luôn mỉm cười với những ai không ngừng phấn đấu, không ngừng vươn lên ..."