My Opera is closing 3rd of March

Khung trời riêng... Thu Le ^-^

Xông đất đầu năm...

Hôm nay là mùng 6 Tết, ngày đầu tiên của năm mới đi làm. Nghỉ Tết cũng nhiều đi làm lại thấy lười lười p . Sáng nay ngủ dậy và chuẩn bị đi làm là nghĩ liền chiều phải về sớm, vì ngày đầu năm mà, về sớm để cả năm được đi làm về sớm chứ ... hhihi. Nãy giờ ngồi đọc báo cũng đã 6h12 rùi, về thôi, mai viết tiếp hen... về để lấy hên cả năm...

Mình tiếp tục đây... ;)Hôm wa về sớm, thật là hên ah. Đang trên đường đi bộ ra nhà thờ Ba Chuông để lấy xe thì mình gặp ngay chú mình, thế là chú lì xì cho... Hihihi, mình đã nói là con hông lấy đâu chú ơi no , nhưng mà chú cứ đưa ... thế là mình cám ơn và chúc Tết chú liền lol . Quả đúng là hên thiệt up

Tối đến mình đi học cầu lông với đứa em trai (mà hông phải em ruột hay em họ của mình, là em của anh smile ) Hai chị em học rất dzui, lúc trước mình đi học 2-4, lớp đó toàn là những người mới biết đánh cầu lông như mình thôi, bi giờ học 3-5, lớp toàn là dân đánh cầu giỏi của quận Phú Nhuận, mình cũng hơi khớp khớp worried . Đột nhiên đang ngồi chờ Thầy dạy thì có một em trai đến mời mình cùng đánh cặp . Hehehe, đánh lun, khớp nhưng cũng đánh ah chef . Hông ngờ mình và em trai đó thắng đối thủ... hihihi, công mình cũng có phần của thành công này đó nha yes góp phần thêm một niềm vui nữa .

Trong lớp học cũng dzui lắm, mình cười thật thoải mái khi thấy mọi người đánh cầu té lăn xoài ra sân, hay những pha cầu tuyệt đẹp mà đối phương hông thể nào đỡ được knockout . về nhà mình thấy thoải mái thật bigsmile . Hom qua thật là may và vui jester . Đến sáng hôm nay, mình kiếm đôi giày để mang đi làm Á ,, tiu rùi yikes tối hôm wa, mình đã để quên đôi giày ở sân cầu lông rùi . Hông sao, hôm sau mình sẽ ghé lấy idea .

Thế là đầu năm đi làm dzui hén yes, hy vọng là cả năm mình cũng dzui như vậy, đúng như lời chúc của anh. cheers

Một chút để hiểu mình

Write a comment

New comments have been disabled for this post.