Bae Yong Joon
Wednesday, January 21, 2009 9:01:00 AM
Tên : Bae Yong-Joon
Ngày sinh : 29.08.1972
Nơi sinh : Mapo, Seoul
Chiều cao : 181 cm
Cân nặng : Flexible
Nhóm máu : O
Gia Đình :
Bố: Bae Yung
Mẹ: Song Ki Ok
Em gái: Bae Eun Chuk
Tôn giáo: Thiên chúa giáo
Học vấn : Mẫu giáo Il-mun / Tiểu học Myung-il / Trung học cơ sở Baejae / Phổ thông trung học Hanyoung / Đại học nghệ thuật of Sungkyunkwan ngành FTM(Film,TV&Multimeadia) ( đã bỏ giữa chừng vì thiếu thời gian )
Biệt danh: Thợ săn
Cá tính: Sống khép kín, trầm lặng
Trang phục thường mặc: Quần jeans, veston
Món ăn tự tin khi làm: kim chi, mì ăn liền
Ước mơ: làm đạo diễn phim Điện ảnh
Sở thích : Chơi golf, chơi game, cử tạ, câu cá, xem phim
Năng khiếu : Chơi golf, bơi lội, lướt ván, trượt tuyết, bowling, hopkido(một môn võ) và Kendo
Điều mà mẹ anh ấy nhìn thấy khi mang thai anh: Một quả táo xanh
Thói quen : Tắm gội bất cứ khi nào rảnh rỗi
Tửu lượng : 2 trai rượu Soju
Thói quen xấu khi uống say : buồn ngủ
Mẫu người phụ nữ yêu thích: một người con gái thông minh
Đồ vật quý giá nhất: Máy ảnh, poster và nhật kí làm phim
Phương châm sống: nhân đạo
Khả năng đặc biệt: thể hiện tính cách nhân vật rất giỏi, không thể nhận ra đâu là nhân vật, đâu là con người thật của anh ấy
Diễn viên điện ảnh ưa thích : Ann Sunggee, Robert Deniro, Al Pacino
Kính trọng Đạo diễn : Martin Scorsese, Alfred Hitchcock
Bạn thân trong nghề : Kim Taewoo, Kim Seungwoo, Kwon Ohjoong
Địa chỉ hiện tại:
Room Entertainment, 2nd floor, Joil Building, 141-16 Chungdam-dong, Kangnam-gu, Seoul, Korea
Phim truyền hình
1994 : Lời chào tình yêu (Love greeting)
1995 : Lương tri tuổi trẻ (A sunny place of the youth)
Sáu bước dẫn tới sự chia ly (Six steps towards separation)
Gió biển ( Sea breeze)
1996 : Người cha (Papa)
1997 : Mối tình đầu (First love)
1998 : Tuổi xuân cơ cực (Bare footed youth)
1999 : Thành thật với tình yêu (Have we really loved)
2001 : Người quản lí khách sạn (Hotelier)
2002 : Bản tình ca mùa đông (Winter Sonata)
2007 : Thái vương tứ thần kí (The legend-The great king and four gods)
Phim Điện ảnh
2003 : Untold Scandal
2005 : Tuyết tháng tư
Giải thưởng
1995 KBS Drama: diễn viên mới xuất sắc và diễn viên ăn ảnh
1996 KBS Drama: nam diễn viên xuất sắc và nam diễn viên được yêu thích nhất
1997 Baeksang lần thứ 33: diễn viên được yêu thích nhất
2002 KBS Drama: nam diễn viên xuất sắc nhất và nam diễn viên được yêu thích nhất
2002 Baeksang lần thứ 38: diễn viên được yêu thích nhất
2003 Liên hoan phim rồng xanh: diễn viên được yêu thích nhất, diễn viên mới xuất sắc nhất
2004 Baeksang: diễn viên mới xuất sắc nhất
2007 MBC Drama: giải thưởng lớn, diễn viên được yêu thích nhất, cặp đôi đẹp nhất(cùng với Lee Ji Ah)
Bae Yong Jun luôn nghiêm khắc với bản thân
Chàng diễn viên điển trai này không bao giờ nhận đóng hai phim cùng một thời điểm. Bên cạnh đó, anh cũng từ chối đóng những nhân vật na ná giống nhau, phim sau giống phim trước, cho dù được trả cát-xê cao.
Bộ phim Winter Love Song do Bae Yong Jun thủ vai chính không chỉ nhận được nhiều lời khen từ phía khán giả Hàn Quốc mà còn được chiếu trên kênh truyền hình lớn nhất Nhật Bản, NHK. Đánh giá cao khả năng diễn xuất của Yong Jun trong phim này, nhà sản xuất Chae Yak Hoon (Đài Loan) đã ngỏ ý mời anh tham gia đóng phim của ông. Nhưng nam diễn viên đã lịch sự từ chối vì kịch bản của đạo diễn này có nội dung tương tự Winter Love Song.
Ngoài sự nghiêm túc trong công việc, một điểm mạnh khác của Yong Jun là anh thích tặng quà cho mọi người. Tháng trước, anh đã tặng chiếc xe hơi Avante XD trị giá 13 triệu won cho một cộng sự 9 năm của mình và chiếc New Granger XG cho người quản lý. Đây là cách anh biểu lộ lòng biết ơn với những người đã đồng cam cộng khổ với anh. Trong các chuyến đi nước ngoài, Bae Yong Jun cũng thường mang rất nhiều quà về cho bạn bè và đồng nghiệp. Anh thổ lộ: "Tôi rất cảm kích trước tấm lòng của đồng nghiệp. Họ đã thức suốt đêm cùng tôi tại địa điểm quay và giúp tôi chuẩn bị vai. Tôi chỉ biết bày tỏ sự biết ơn bằng những món quà để tạo cho họ sự thoải mái trong công việc và cuộc sống".
Với nụ cười dịu dàng, giọng nói êm ái, thân hình tráng kiện với chiều cao 1,82 m, kể từ khi xuất hiện trên truyền hình (năm 1994) tới nay, chàng diễn viên điển trai này luôn được các đạo diễn săn đón. Sau nhiều lần từ chối, năm nay, Bae Yong Jun mới nhận lời thủ vai chính trong bộ phim nhựa đầu tiên Scandal - The love story of men and women in Chosun Dynasty của đạo diễn Lee Jae Young. Khi thực hiện xong các cảnh quay đêm, anh thường kéo cả đoàn đi ăn tối để cám ơn vì "mọi người ai cũng vất vả vì những cảnh quay đêm của tôi" và xử sự như thể anh là ông chủ bỏ tiền ra làm phim.
Khởi nghiệp
Một ngày giữa tháng 10 năm 1994, Jeon Gi Sang- một đạo diễn của hãng KBS bắt gặp BYJ trong phòng thực tập diễn xuất của ĐH Sungkyunkwan. Ông đến đây để tìm diễn viên chính cho bộ phim mới The Greeting Of Love của mình. Vừa gặp, đạo diễn Jeon đã ấn tượng với gương mặt của BYJ, sau vài lần thử vai, ông quyết định giao vai chính cho chàng trai trẻ chưa một lần đóng phim này. Từ đó, BYJ chính thức bước vào làng điện ảnh.
Năm 1995, với bộ phim A Sunny Place of the Youth, khán giả truyền hình bắt đầu nhớ đến cái tên BYJ. Tuy vai diễn của anh chỉ là vai thứ nhưng ấn tượng mà BYJ tạo nên cho khán giả còn mạnh hơn cả nam diễn viên chính. BYJ liên tiếp được mời đóng phim truyền hình và nhanh chóng trở thành một diễn viên tên tuổi. Không chỉ nổi tiếng ở Hàn Quốc, BYJ cũng được khán giả tại nhiều nước châu Á yêu thích. Những bộ phim đáng nhớ của anh ở Việt Nam có thể kể đến như Mối tình đầu, Thành thật với tình yêu, Người quản lý khách sạn, Bản tình ca mùa đông. Đặc biệt, sau phim Bản tình ca mùa đông, cơn sốt BYJ đã lan toả khắp châu Á.
Duyên nghiệp
Vào khoảng giữa tháng 10 năm 1994, đạo diễn Chun của hãng phim KBS gặp anh lần đầu tiên trong phòng quay. Ông đang chuẩn bị quay bộ phim "Tình yêu lịch thiệp" nhưng chưa chọn diễn viên chính. Ông cần tìm một khuôn mặt vừa "hiền hòa", vừa "bình dị". Nhưng để tìm được một diễn viên nam đáp ứng những tiêu chuẩn đề ra thật khó. Nhân vật đó phải thu hút khán giả từ ngay dáng vẻ "bình dị" ấy. Và ngay buổi sáng gặp tình cờ đó, đạo diễn Chun nhận được điện thoại của trường Ðiện ảnh thông báo là đã tìm ra một người đáp ứng được yêu cầu của ông. Ông nói "Tôi có linh cảm anh ta là người mà tôi đang cần ngay từ phút gặp gỡ đầu tiên. Ðó chính là bước khởi đầu sự nghiệp điện ảnh của diễn viên Yong-Joon Bae.
Nét hấp dẫn
"Với dáng người dong dỏng cao, gương mặt đẹp trai, anh giống như chàng trai con nhà giàu. Nhưng có một bất lợi là anh quá giống một hoàng tử không thể gần gũi với khán giả nên tôi buộc anh phải mang mắt kính để che bớt vẻ rạng rỡ ở anh". Và chính đôi "mắt kính" ấy đã tạo cho anh một phong cách riêng. Ðạo diễn Chun nói tiếp: "Thật ra chính nụ cười rạng rỡ của anh đã mê hoặc tôi ngay từ đầu. Nụ cười tuy e thẹn nhưng rạng rỡ và ngây ngô. Lý do chính để tôi quyết định chọn anh đóng vai chính là nụ cười". Ngay sau khi anh xuất hiện trên tivi, anh đã gây tiếng vang lớn trong lòng khán giả. Anh bắt đầu quảng cáo cho các loại quần áo, nước uống Soda và đặc biệt là dầu gội đầu và mỹ phẩm thu hút nhiều cô gái trẻ.
Thưở Hàn Vi
Nhiều người không thể tin nổi "chàng hoàng tử" Yong Joon Bae đã trải qua những năm tháng cực khổ trước khi anh xuất hiện trên Tivi. Anh thú thật từ lúc học trung học, anh phải chịu nhiều đau khổ cho đến khi anh dự định thi vào trường Ðại học Luật. Nhưng mọi thứ bỗng nhiên thay đổi khi cha anh bị phá sản. Lúc đó, anh đang học trung học. Gia đình rơi vào cảnh thiếu thốn. Anh quyết định từ bỏ ước mơ học Luật và không thi đại học. Anh phải ra đời sớm để kiếm sống. Nhưng ngay sau đó, người ta chú ý đến nét điển trai kỳ lạ của anh và đề nghị anh làm phụ tá trong ngành điện ảnh. Nhưng làm phụ tá không phải dễ nên anh quanh quẩn được vài tháng. Vì đẹp trai nên một số phụ nữ dụ dỗ hứa đưa anh lên đỉnh vinh quang. Những kiểu lừa bịp xảy ra hằng ngày trong ngành phim làm anh chán ngấy. Anh quyết định không yêu cô nào trong ngành và thậm chí muốn bỏ nghề. Chính lúc này, ông Chun mời anh hợp tác đóng vai chính trong bộ phim "Tình yêu lịch thiệp". Anh là người tiết kiệm. Là người con trong gia đình, anh phải có trách nhiệm cứu gia đình ra khỏi cảnh túng thiếu. Dù là ngôi sao hàng đầu nhưng anh biết hạn chế các buổi tiệc hoặc những cuộc vui chơi xa xỉ. Nhờ vậy, anh mua được một căn nhà mới cho gia đình vào năm ngoái. Anh nói, anh còn phải học hỏi nhiều hơn nữa và con đường đi đến đích còn rất dài.
Ngày xưa chưa xa lắm
Từ thời thiếu niên, Bae Yong Joon đã thích điện ảnh và rất mê diễn xuất của siêu sao Mỹ là Robert De Niro. Anh thường vùi đầu vào xem phim video khoảng 3-4 cuốn mỗi ngày. Chểnh mảng việc học nên Bae Yong Joon đã phải trả giá đắt khi thi rớt đại học hai năm liền. Không mai sau đó, người cha là một chủ trang trại nuôi bò bị phá sản thì Bae Yong Joon không còn con đường nào khác là phải tự kiếm sống. Anh đến một hãng phim điện ảnh xin làm việc và chờ cơ hội thực hiện giấc mộng làm diễn viên. Chỉ là nhân viên chạy vặt nên ý muốn đến phim trường để xem diễn xuất thực tế của các diễn viên Bae Yong Joon đều bị ngăn lại ngoài cổng. Nhiều lần anh đã nổi nóng cãi vã với nhân viên bảo vệ. Mất gần một năm trời, cuối cùng Bae Yong Joon cũng được vào trường quay trong vai trò một nhân viên mang kịch bản đến cho các diễn viên. Anh đã có cơ hội gặp mặt các diễn viên nổi tiếng như Eun Jung Hee, Kang Nam Gil và quen biết nhiều người có liên quan trong lĩnh vực truyền hình. Chính họ đã giới thiệu Bae Yong Joon đóng bộ phim truyền hình đầu tiên Lời chào của tình yêu - một sinh viên trong sáng, tốt bụng. Hình ảnh lịch lãm và giàu nghị lực của Yong Joon ngoài đời đã tạo dựng nên nhân vật một cách tuyệt vời. Anh bước vào hàng ngũ các ngôi sao chỉ qua bộ phim này. Cũng từ đó, hình ảnh Bae Yong Joon gắn liền với đôi mắt kiếng và đeo kiếng trở thành thói quen không thể thiếu của Bae Yong Joon. Anh chỉ bỏ kiến ra nếu theo yêu cầu của vai diễn. Chăm chỉ học hỏi và nỗ lực phấn đấu, Bae Yong Joon tiếp tục khẳng định khả năng diễn xuất nội tâm qua vai chính trong bộ phim Lương tri tuổi trẻ. Năm 1996, Bae Yong Joon tham gia bộ phim Ngọn lữa đam mê. Đây lã một bộ phim đạt tỷ suất người xem khá cao. Nhưng Bae Yong Joon không được thoải mái khi vào vai một giảng viên đại học đối mặt với vấn đề ly hôn. Và cả khán giả cũng cho rằng, vai diễn này không phù hợp với Bae Yong Joon.
7 năm đã trôi qua. Bae Yong Joon trường thành rất nhiều cả vể con người cùng tài năng diễn xuất. Gương mặt điển trai ẩn sau cặp kính là một đôi mắt biết nói, giấu sau vẻ mặt lạnh lùng là nụ cười thân thiện, ngọt ngào. Bae Yong Joon - diễn viên chính trong các bộ phim truyền hình như Mối tình đầu, Thành thật với tình yêu, Người quản lý khách sạn, Chuyện tình mùa đông... đã trở thành "chàng trai vàng" của màn ảnh Hàn Quốc được hàng triệu khán giả khắp châu Á ngưỡng mộ
Bae Yong-joon “Bí quyết sức lực của tôi là sự hiếu kỳ, lòng dũng cảm và … cơm”
Trong thời gian tranh thủ nghỉ ngơi tại Nhật Bản, tờ Eaquire Japan đã tranh thủ có cuộc phỏng vấn nhỏ với ngôi sao điện ảnh Bae Yong-joon. Được biết chuyến thăm Nhật bản của Bae Yong-joon lần này là để tham gia vào triển lãm ảnh kỷ niệm ngày phát hành album ảnh cá nhân vào ngày 25 tháng 11.
Trong chuyến thăm không chính thức này, anh đã có cuộc phỏng vấn ngoại lệ với báo giới Nhật Bản. Nội dung bài phỏng vấn sẽ được công khai trên số báo ra tháng 2 tờ Eaquire Japan (www.esquire.co.jp).
Trả lời câu hỏi “Đâu là nguồn động lực của bản thân anh?”, Bae Yong-joon đã tâm sự “Gia đình và các fan hâm mộ luôn luôn là những nguồn động lực to lớn đối với tôi. Đó có thể gọi là một tình yêu lớn. Hơn nữa, động lực để tôi luôn có tự làm mới bản thân mình để thích hợp với mọi hoàn cảnh, đó chính là tính hiếu kỳ, lòng dũng cảm”. Anh còn vui vẻ thổ lộ “Hơn nữa, cơm cũng là động lực cho mọi hoạt động của tôi. Phải ăn cơm khoẻ thì mới có sức lực để hoạt động”.
Nhận được câu hỏi “Anh nghĩ nào về chất nam tính của người đàn ông”, Bae Yong-joon đã trả lời “Đó là sự cảm thông thấu hiểu phụ nữ và luôn che chở họ”. “Tôi cho rằng sự quyết đoán, hành động, ý chí, tinh thần trách nhiệm, lòng quả cảm…tất cả những điều đó là điều kiện để tạo nên một người đàn ông đích thực”.
Anh tâm sự “Ấn tượng sâu sắc nhất của tôi trong chuyến thăm Nhật bản vào tháng 11 trước đây là sự hoan nghênh nhiệt liệt của các fan hâm mộ. Những cánh tay vẫy theo máy bay khi tôi lên đường về nước là những hình ảnh có lẽ không thể nào tôi có thể quên được”.
Anh hãy miêu tả bản thân bằng vài ba lời?
- Tôi cảm thấy mình là một người siêng năng trong công việc, luôn chắc chắn về cuộc sống. Tất nhiên là cũng có lúc tôi thiếu sót, sai lầm. Cho dù mọi thứ trong cuộc đời này không bao giờ sòng phẳng nhưng một điều tôi luôn tự hào là tôi sống thật với những suy nghĩ của mình
Bạn diễn nữ đóng cặp với Bae nhận xét về anh
JUN DO YUN (trong phim Lương Tri Tuổi Trẻ, Scandal).
Người từng bị dư luận nghi ngờ là bạn gái của BYJ sau bọ phim truyền hình nhiều tập Lưong Tri Tuổi Trẻ. "Tôi chỉ bật cười khi nghe tin đồn này, tôi và Yong Joon cũng khá hợp nhau, chúng tôi thường xuyên gặp gỡ và trao đổi nhiều vấn đề, nhất là khi có phim cùng hợp tác. Đây là chuyện thường tình khi đóng cặp với nhau. Bae là người rất phóng khoáng và tốt bụng nên tôi thấy rất thoải mái khi ở bên cạnh anh ấy, nhưng như thế không phải là tôi yêu. Không hơn không kém, anh ấy chỉ là một người bạn đồng diễn.
LEE YOUNG AE (Papa).
Khi họ đóng vai cô dâu chú rể trong phim này, Bae đã bế cô dâu thuần thục hơn cả đạo diễn mong đợi và dù Lee lên tiếng "Anh không chịu nổi sức nặng của tôi đâu". Bae đáp lại:"Chuyện nhỏ! Chị nhẹ như cái lông vũ ấy", và bế Lee đến 5,7 lần khiến mọi người xung quanh cười như nắc nẻ. Về chuyện này BYJ đã phát biểu trong mọt cuộc phỏng vấn "Đóng chung với LYA thoải mái vô cùng, chưa bao giờ thoải mái đến thế." Còn Lee trong Show KIM HYE SOO PLUS YOU đã nói về Bae như sau " Mẫu người lý tưởng đấy!".
GO SO YOUNG (Tuổi Xuân Cơ Cực).
Tôi thích bạn trai của mình là một chàng trai dễ thương, có sức hấp dẫn. Cao 1,80m đến 1,85m là chuẩn, không quá cơ bắp cũng không quá gầy. Nam giới HQ rất nhiều người mạnh mẽ nhưng tôi thích anh chàng Bae dịu dàng này hơn. Hồi nhỏ lí tưởng của tôi là người đàn ông to lớn, nhưng tôi thấy thế này là được rồi. Cùng một lúc, người ấy có thể vừa là vừa là người yêu, vừa là vệ sĩ cho tôi. ( Cười)... Tôi thấy Bae Yong Joon là người đúng ý tôi nhất.
KIM HYE SOO (Thành Thật Với Tình Yêu).
Cậu ấy là một người tốt. Trong Bae tôi cảm nhận được một sức mạnh nào đó mà tôi không tìm thấy ở người khác, thậm chí tôi thấy cậu ấy chững chạc hơn mình dù nhỏ tuổi hơn tôi. Trong phim trường, tôi xưng hô với cậu ấy là Mr Yong Joon. Bae không bao giờ đến trường quay trễ, luôn sớm hơn giờ hẹn 20 - 30 phút rồi lặng lẽ ngồi chờ. BYJ là mọt diễn viên tài năng, nhiệt tình và rất tốt với các bạn diễn khác.
SONG YUN AH (Người Quản Lý Khách Sạn).
BYJ là một diễn viên chăm chỉ và mẫu mực. Nick name của anh ấy là Mr Serious, nên tôi thấy hơi căng thẳng khi nói chuyện với anh. Nhưng anh là một người đàn ông rất dịu dàng.
PARK SOL MI (Bản Tình Ca Mùa Đông).
Lúc diễn vai Chae Rin, tôi đã thật sự xúc động trước Bae Yong Joon, nhưng anh ấy là người lạnh lùng, giống y như nhân vật Kang Jun Sang vậy. Tôi từng bị thị phi là có tình ý với Bae thế nhưng chúng tôi biết rõ là không hề có chuyện này, chẳng qua vì quá nhập vai nên luôn sống trong trạng thái tình cảm của nhân vật mà thôi.
CHOI JI WOO ( Mối Tình Đầu, Bản Tình Ca Mùa Đông).
Đóng cạnh anh ấy thoải mái vô cùng, anh ấy là người sống nội tâm và không ưa nhiều chuyện. Phần đầu của bộ phim Mối Tình Đầu là chuyện tình giữa đôi Hyo Kyung và Chan Hyuk, nhưng sang phần sau tôi đã cố hết sức mình để biến nó thành chuyện tình của tôi và Bae. Sau bộ phim WLS, câu chuyện tình yêu trên phim đã mang màu sắc đậm đà hơn cho mối quan hệ tình cảm giữa tôi và Yong Joon. Thú thực, tôi không thể nào quên được mối tình của mình và Bae trong phim Mối Tình Đầu, do vậy khi nhận vai diễn với anh trong Winter Love Song, tôi đã để tình cảm của mình dành cho Yong Joon từ thủa trước chế ngự...
( Hy vọng chuyện hai người yêu nhau ngoài đời là có thật.)
SON YE-JIN "Bae Yong-jun là một diễn viên tài năng và khiêm tốn"
(Cập nhật ngày 18/03/2005) - "Phải nói rằng anh là một diễn viên có diễn xuất rất tuyệt vời và là một con người khiêm tốn."
Trong cuộc họp báo giới thiệu bộ phim "Đi ra ngoài" (Going out) được tiến hành ở quận Gangwon vào lúc 6 giờ 30 phút chiều hôm 17 vừa qua, diễn viên điện ảnh Son Ye-jin với tư cách là một bạn diễn đã phát biểu những nhận xét nói trên về người bạn diễn của mình. .
Khi nói về Bae Yong-jun, cô đã vừa mỉm cười vừa nói "Anh vô cùng thân thiện. Nhiệt tình diễn xuất và ý trí của anh cũng rất mạnh mẽ." Cô còn nói thêm "Hiện giờ tôi đang cùng Bae Yong-jun quay bộ phim này một cách rất thoải mái."
Trong phim, Son Ye-jin vào vai một phụ nữ nội trợ 26 tuổi đã lấy chồng từ rất sớm. Nhân vật của cô trong phim là một người phụ nữ sau khi biết về ý đồ sai trái của chồng mình đã rất bối rối. Thế nhưng sau khi gặp Bae Yong-jun (vai Insik), cô đã đắm chìm trong tình yêu và có những tình cảm đẹp đẽ.
Khi nói về nhân vật mình được giao trong phim, Son Ye-jin nói "Tôi đã không quá chú tâm một cách đặc biệt vào việc suy nghĩ xem mình sẽ phải diễn xuất như thế nào. Tôi không định chuẩn bị quá nhiều. Tôi đã diễn xuất một cách tự nhiên theo những bầu không khí mình cảm nhận được ở nơi quay và đã diễn xuất rất thật."
Một mặt, nói về bối cảnh của việc lựa chon tác phẩm này, cô cho biết "Tôi đã có ấn tượng sâu sắc đối với các tác phẩm trước của đạo diễn Ho và vì thích dòng diễn biến của bộ phim nên tôi đã chọn tác phẩm này.
Trong buổi họp báo ngày hôm đó, người ta có thể cảm nhận được một cách thực sự về sự hâm mộ đối với Son Ye-jin và Bae Yong-jun thông qua việc cố khoảng 370 kí giả trong và ngoài nước đã đổ đến đây và tranh nhau lấy tin.
Đạo diễn Ho Jin-no, người đã từng đạo diễn các phim "Giáng sinh tháng 8", "Ngày xuân đã qua" đến cuối tháng 6 sẽ hoàn thành việc quay bộ phim này và bộ phim dự định sẽ được khởi chiếu vào tháng 9.
Chúng ta tiếp tục xem những nữ diễn viên nhận xét về Bae như thế nào nhé. Lần này sẽ có thêm cả một số bạn diễn nam và đạo diễn nữa.
Song Yun Ah: Vì Bae luôn làm việc bằng sự đam mê nên bất kì việc gì anh ấy làm cũng đều rất tốt.
Kim Seung Woo: Tôi càng biết thêm nhiều về Bae thì tôi lại càng nhận thấy nhiều điểm tốt ở con người cậu ấy. Bae là một người đàn ông tuyệt vời.
Park Jung Chul: Mặc dù anh ấy là một đàn anh nghiêm khắc nhưng con người anh ấy lại rất tốt.
Kim Hye Soo: Cậu ấy khiến cho người đối diện cảm thấy thỏa mái, luôn quan tâm đến mọi người.
Lee Young Ae: Mẫu người đàn ông lí tưởng của tôi là... Bae Yong Jun. Mỗi khi ở bên anh ấy tôi lại cảm thấy rất thỏa mái vì con người chúng tôi có nhiều điểm chung.
Song Hye Kyo: Tôi quý anh ấy vì tôi cảm thấy rất thỏa mái khi ở bên anh ấy, giống như một người anh lớn vậy.
Go So Young: Bae luôn khiến cho mọi người cảm thấy thỏa mái, và rất tốt bụng... Anh ấy là người ít nói. Tôi sẽ rất thích nếu Bae là bạn trai của tôi
Choi Ji Woo: Tôi sẽ không nhận vai diễn này nếu bạn diễn không phải là Bae Yong Jun. ( Choi nói điều này trong lần thử vai phim WLS).
Đạo diễn Jang Yong Woo: Tôi chưa từng thấy ai đặt nhiều nỗ lực, tâm huyết vào vai diễn như BYJ.
Ahn Hye Ran: Anh ấy là một người chân thành và có rất nhiều điểm đáng học tập.
PHỎNG VẤN BAE YONG JOON
Source: Easy Magzine, Hongkong 2003
1.Hỏi: Anh luôn thích thú với hình ảnh của một người hoàn hảo và trưởng thành, trên màn ảnh và cả trong tâm tưởng của vô số khán giả hâm mộ. Nhưng trong đời sống cá nhân, điều gì làm anh thấy thích thú hơn?
BYJ: Đa số không thể tượng tượng được là thời gian giải trí của tôi là chơi các trò chơi điện tự. Thật ra, tôi chỉ là một người bình thường, và như bao nhiêu người trẻ khác, tôi chơi trò chơi này một cách hứng thú lắm. Tuy nhiên, việc này vừa làm cho tôi được thư giản và cũng làm tôi thấy khổ sở. Vâng, cùng một lúc như vậy đó. Từ đó tôi học thêm những kinh nghiệm khác, đồng thời cũng khiến cho tôi có những cảm xúc bồi hồi khác nhau trong cuộc sống hằng ngày.
2. Hỏi: Đối với anh, hạnh phúc là gì?
BYJ: Đối với tôi, hạnh phúc là làm điều gì mà mình muốn và làm thật tốt. Bạn có thể không tin, nhưng tôi rất sung sướng trong lúc làm việc. Công việc tức là cuộc sống chính tôi. Nếu tôi có thể xuất sắc trong công việc, mọi việc trở nên hữu ích và tâm hồn tôi rất hài lòng và hạnh phúc.
3. Hỏi: Chúng tôi biết là anh rất thích mắt kiếng. Làm sao anh có thể phân tích về thể loại thời trang, các kiểu và sự thu hút của nó?
BYJ: Cá nhân tôi thích những loại quần áo giản dị, thích hợp với các mặt hàng bền và sáng. Một người vẫn có phong các riêng của họ, cho dù là họ chỉ mặc một chiếc áo cổ chữ V đơn giản, một chiếc quần jeans nhẹ nhàng, và đội thêm chiếc nón lưỡi trai vào. Đối với mắt kính, tôi thật sự cần nó hằng ngày. Tôi sẽ lấy thời gian để chọn một cặp kính mà tôi thích, và sẽ đeo nó suốt ngày hôm ấy. Đối với tôi, theo thời trang không phải là mặc bộ đồ đắc tiền nhất hay theo các loại mốt mới dễ bị bỏ quên nhất. Điều quan trọng làm sao để thấy thích hợp với mình và có thể thể hiện con người của mình qua cách ăn mặc đó.
4. Hỏi: Làm sao anh có thể xây dựng mối quan hệ giữa anh với mọi người?
BYJ: Sự trao đổi giữa người với người và việc liên lạc với nhau rất quan trọng. Tôi rất vui sướng được tiếp xúc với mọi người. Một khi có cơ hội, tôi sẽ cùng đi uống nước hoặc cùng đi ăn với mấy người bạn. Có thể chia sẻ điều gì đó với bạn bè là một điều thích thú hơn là có gì đó cho riêng mình. Tôi không biết nấu ăn, nhưng tôi có thể đích thân làm cà-phê mời khách của mình.
5. Hỏi: Tôi nghe nói anh làm cà-phê rất ngon. Bí quyết của anh là gì vậy?
BYJ: Cà-phê đá của tôi khác với mọi người. Như anh biết đó, hương vị của cà-phê đá không thơm ngon như cà-phê nóng. Tôi pha cà-phê với đá bào, ngoài cà-phê ra, còn có đường sửa đặc và các thứ khác nữa. Tôi cũng thêm vào ít bơ đã được đánh cho nổi, trái cây và nước sô-cô-la. Khi cà-phê được rồi, nước và đường sửa đặc được thêm vào. Sau đó tôi cho bơ đánh nổi lên trên hết. Rồi thêm vào vài thứ trái cây và sô-cô-la. Nếu bạn không thích ngọt quá, vậy thêm trái cây vào là đủ.
6. Hỏi: Anh còn muốn tìm kiếm điều gì trên thế gian này? Anh nghĩ anh còn thiếu sót điều gì nữa?
BYJ: Con người sẽ trở nên ù lì một khi anh ta cảm thấy mình không thiếu điều gì hết. Về phương diện tài chánh, tôi không nghĩ là mình thiếu thốn về điều này. Nhưng là một nam nhi, tôi có sự thiếu sót khác, đặc biệt là về phương tiện nghề nghiệp, về sự chuyên môn và có thể trên vài phương diện khác nữa. Nhưng nếu một người nghĩ rằng anh ta không đầy đủ, anh ta sẽ trở nên thiếu tự tin, như vậy sẽ không được tốt lắm. Vì thế, cảm giác không hoàn toàn sẽ là nguồn động lực thúc đẩy hoặc sẽ là một lý do thúc đẩy cho việc canh tân và phát triển không ngừng nơi người ấy.
7. Hỏi: Anh thực hiện việc chụp hình gần đây phải không? Anh có ý định theo đuổi ngành này như một người chuyên nghiệp thực thụ không?
BYJ: Không. Tôi luôn cảm thấy hứng thú trong sáng tạo hoặc vẽ vời một cái gì đó ngay từ khi còn nhỏ. Có thể điều này có vẻ như một sự đam mê hay có thể là quá phi lý, nhưng tôi hy vọng khi về già, tôi sẽ có nhiều thời gian hơn, tôi có thể có căn phòng rửa ảnh riêng cho chính mình và có thể in vài tập hình.
8. Hỏi: Anh luôn muốn được đóng một vai phản diện. Anh có nghĩ là anh có thể thực hiện được điều đó không?
BYJ: Tôi luôn muốn được thực hiện những vai diễn khác với con người thật của mình. Tôi muốn phô diễn được con người xấu bên trong của mình. Điều này xem ra có vẻ buồn cười, vì tôi luôn nghĩ rằng con người luôn có hai bề mặt, và tôi mong có thể "thoát" ra được con người thứ hai này qua điện ảnh.
9. Hỏi: Môn thể thao nào mà anh thích chơi hơn hết?
BYJ: Chơi gôn. Thế nhưng tôi thích chơi tất cả các loại thể thao. Tôi chơi cả vài môn thể thao mùa đông trên tuyết.
10. Hỏi: Nếu có một ngày anh được tiêu xài cả triệu đồng, anh sẽ tiêu như thế nào?
BYJ: Tôi sẽ đem cho từ thiện số tiền đó. Trong phim "Chân thật với tình yêu", tôi đóng vai một người chết vì bệnh ung thư. Liền sau đó, một tổ chức thiện nguyện được ra đời với tên "Woo Jeong Sa" (WJS, là tên Đại Hàn của bộ phim này), nhằm giúp những người bị ung thư não bộ. Thật ra, tôi cũng có phụ giúp bán ly cho một nhóm thiện nguyện. Tôi rất muốn và đã chuẩn bị tặng một số tiền cho những người đang cần đến nó, và tôi cố gắng làm tốt hết mình để giúp cho việc thiện nguyện này.
11. Hỏi: Anh rất bận rộn và hăng say với cuộc sống, như thế làm sao anh có thời gian để nghỉ ngơi?
BYJ: Sau một ngày làm việc mệt nhọc, tôi sẽ dành thời gian ở nhà để xem một cuốn phim hay. Cũng như tôi đã làm tốt trong công việc mình vậy, tôi sẽ để cho tâm trí được nghỉ ngơi cuối ngày. Ngược lại, nếu tôi nghĩ rằng mình đã không đạt tốt được điều gì đó, tôi sẽ dùng thời gian để suy nghĩ xem tại sao mình không làm tốt hơn, và tôi có thể làm điều gì để khiến nó trở nên hoàn mỹ hơn. Tôi không cho phép mình thất bại. Tôi là loại người muốn vượt qua thử thách và cố gắng hết sức mình, ngay cả đó chỉ là một điều nhỏ nhoi nhất.
12. Hỏi: Khi nào anh nhận chân ra được là mình đã trưởng thành?
BYJ: Tôi nghĩ là khi đang trong lứa tuổi thiếu niên. Lúc bắt đầu mọc râu, tôi rất là cực kỳ tò mò, nhưng sung sướng và bị lôi cuốn vô cùng. Đó chính là lần đầu tiên tôi thực sự cảm giác là mình trở thành một người lớn. Tôi còn nhớ đã thử mặc đồ người lớn, đúng ra, tôi thử mặc áo và thắt cà-vạt của ba tôi. À...khi mà ba tôi khám phá ra, ông đã dành thời gian để nói chuyện, và đã nói với tôi rất nhiều điều.
13. Hỏi: Anh học được điều gì từ cha mẹ anh?
BYJ: Vai trò của ba tôi trong gia đình rất là quan trọng. Ông yêu gia đình rất nhiều. Ông khuyên tôi phải kiên cường và luôn trực diện với tất cả những vấn đề có thể xãy ra. Ông dạy tôi phải là một người đàn ông có trách nhiệm. Mẹ tôi là một người đàn bà diệu hiền, người chỉ biết làm việc siêng năng, đã che chở và bảo vệ gia đình chúng tôi. Bà rất kiên nhẫn, thông minh và nhất là rất rộng lượng, cũng như hiểu biết mọi người. Đó là những cá tính mà tôi rất muốn học hỏi nơi bà.
14. Hỏi: Quan điểm của anh về tình bạn như thế nào?
BYJ: Tôi nghĩ nếu chúng ta sống một mình, cuộc sống rất là cô đơn và nhàm chán. Chúng ta không thể sống thiếu bạn bè. Tuy nhiên, có thể chúng ta rất bận rộn nên không có thời gian để gặp gỡ, nhưng tôi vẫn có thể điện thoại với các bạn của mình. Ngay cả nếu chúng tôi không có chút thời gian để liên lạc, chúng tôi vẫn luôn là bạn với nhau. Một khi anh nghĩ đến bạn của mình, anh sẽ thấy vui vẻ ngay.
15. Hỏi: Điều gì anh đòi hỏi nơi người bạn đời của mình?
BYJ: Cô ấy phải là người hiểu biết và rộng lượng. Cô ấy phải hiểu sự bận rộn và lòng đam mê của tôi đối với công việc. Cô ấy phải là người biết tôn trọng và gần gủi với gia đình. Điều quan trọng, cô ấy phải là người thông minh và nhạy cảm, đồng thời cũng nói thông thạo anh ngữ nữa. À quên, tôi cũng muốn cô ấy chia sẻ những điều tôi thích và có thời gian giải trí cùng với tôi nữa.
16. Hỏi: Trong tương lai, nếu như anh lập gia đình, anh đòi hỏi điều gì?
BYJ: Khi tôi lập gia đình, tôi muốn có sự tham dự của các bạn hữu và gia đình trong lễ cưới. Như vậy cũng đủ rồi. Lễ cưới ở nhà thờ sẽ trở nên long trọng và lãng mạn hơn. Tôi muốn có một trai và một gái, và có một cuộc sống đơn giản với vợ cùng các con tôi, và những con chó của chúng tôi nữa chứ!
Lời chào tình yêu (Love greeting)

Lương tri tuổi trẻ (A sunny place of the youth)

Gió biển ( Sea breeze)

Mối tình đầu (First love)

Tuổi xuân cơ cực (Bare footed youth)

Thành thật với tình yêu (Have we really loved)

Người quản lí khách sạn (Hotelier)

Bản tình ca mùa đông (Winter Sonata)

Untold Scandal

Thái vương tứ thần kí (The legend)
Người cha (Papa)
Ngày sinh : 29.08.1972
Nơi sinh : Mapo, Seoul
Chiều cao : 181 cm
Cân nặng : Flexible
Nhóm máu : O
Gia Đình :
Bố: Bae Yung
Mẹ: Song Ki Ok
Em gái: Bae Eun Chuk
Tôn giáo: Thiên chúa giáo
Học vấn : Mẫu giáo Il-mun / Tiểu học Myung-il / Trung học cơ sở Baejae / Phổ thông trung học Hanyoung / Đại học nghệ thuật of Sungkyunkwan ngành FTM(Film,TV&Multimeadia) ( đã bỏ giữa chừng vì thiếu thời gian )
Biệt danh: Thợ săn
Cá tính: Sống khép kín, trầm lặng
Trang phục thường mặc: Quần jeans, veston
Món ăn tự tin khi làm: kim chi, mì ăn liền
Ước mơ: làm đạo diễn phim Điện ảnh
Sở thích : Chơi golf, chơi game, cử tạ, câu cá, xem phim
Năng khiếu : Chơi golf, bơi lội, lướt ván, trượt tuyết, bowling, hopkido(một môn võ) và Kendo
Điều mà mẹ anh ấy nhìn thấy khi mang thai anh: Một quả táo xanh
Thói quen : Tắm gội bất cứ khi nào rảnh rỗi
Tửu lượng : 2 trai rượu Soju
Thói quen xấu khi uống say : buồn ngủ
Mẫu người phụ nữ yêu thích: một người con gái thông minh
Đồ vật quý giá nhất: Máy ảnh, poster và nhật kí làm phim
Phương châm sống: nhân đạo
Khả năng đặc biệt: thể hiện tính cách nhân vật rất giỏi, không thể nhận ra đâu là nhân vật, đâu là con người thật của anh ấy
Diễn viên điện ảnh ưa thích : Ann Sunggee, Robert Deniro, Al Pacino
Kính trọng Đạo diễn : Martin Scorsese, Alfred Hitchcock
Bạn thân trong nghề : Kim Taewoo, Kim Seungwoo, Kwon Ohjoong
Địa chỉ hiện tại:
Room Entertainment, 2nd floor, Joil Building, 141-16 Chungdam-dong, Kangnam-gu, Seoul, Korea
Phim truyền hình
1994 : Lời chào tình yêu (Love greeting)
1995 : Lương tri tuổi trẻ (A sunny place of the youth)
Sáu bước dẫn tới sự chia ly (Six steps towards separation)
Gió biển ( Sea breeze)
1996 : Người cha (Papa)
1997 : Mối tình đầu (First love)
1998 : Tuổi xuân cơ cực (Bare footed youth)
1999 : Thành thật với tình yêu (Have we really loved)
2001 : Người quản lí khách sạn (Hotelier)
2002 : Bản tình ca mùa đông (Winter Sonata)
2007 : Thái vương tứ thần kí (The legend-The great king and four gods)
Phim Điện ảnh
2003 : Untold Scandal
2005 : Tuyết tháng tư
Giải thưởng
1995 KBS Drama: diễn viên mới xuất sắc và diễn viên ăn ảnh
1996 KBS Drama: nam diễn viên xuất sắc và nam diễn viên được yêu thích nhất
1997 Baeksang lần thứ 33: diễn viên được yêu thích nhất
2002 KBS Drama: nam diễn viên xuất sắc nhất và nam diễn viên được yêu thích nhất
2002 Baeksang lần thứ 38: diễn viên được yêu thích nhất
2003 Liên hoan phim rồng xanh: diễn viên được yêu thích nhất, diễn viên mới xuất sắc nhất
2004 Baeksang: diễn viên mới xuất sắc nhất
2007 MBC Drama: giải thưởng lớn, diễn viên được yêu thích nhất, cặp đôi đẹp nhất(cùng với Lee Ji Ah)
Bae Yong Jun luôn nghiêm khắc với bản thân
Chàng diễn viên điển trai này không bao giờ nhận đóng hai phim cùng một thời điểm. Bên cạnh đó, anh cũng từ chối đóng những nhân vật na ná giống nhau, phim sau giống phim trước, cho dù được trả cát-xê cao.
Bộ phim Winter Love Song do Bae Yong Jun thủ vai chính không chỉ nhận được nhiều lời khen từ phía khán giả Hàn Quốc mà còn được chiếu trên kênh truyền hình lớn nhất Nhật Bản, NHK. Đánh giá cao khả năng diễn xuất của Yong Jun trong phim này, nhà sản xuất Chae Yak Hoon (Đài Loan) đã ngỏ ý mời anh tham gia đóng phim của ông. Nhưng nam diễn viên đã lịch sự từ chối vì kịch bản của đạo diễn này có nội dung tương tự Winter Love Song.
Ngoài sự nghiêm túc trong công việc, một điểm mạnh khác của Yong Jun là anh thích tặng quà cho mọi người. Tháng trước, anh đã tặng chiếc xe hơi Avante XD trị giá 13 triệu won cho một cộng sự 9 năm của mình và chiếc New Granger XG cho người quản lý. Đây là cách anh biểu lộ lòng biết ơn với những người đã đồng cam cộng khổ với anh. Trong các chuyến đi nước ngoài, Bae Yong Jun cũng thường mang rất nhiều quà về cho bạn bè và đồng nghiệp. Anh thổ lộ: "Tôi rất cảm kích trước tấm lòng của đồng nghiệp. Họ đã thức suốt đêm cùng tôi tại địa điểm quay và giúp tôi chuẩn bị vai. Tôi chỉ biết bày tỏ sự biết ơn bằng những món quà để tạo cho họ sự thoải mái trong công việc và cuộc sống".
Với nụ cười dịu dàng, giọng nói êm ái, thân hình tráng kiện với chiều cao 1,82 m, kể từ khi xuất hiện trên truyền hình (năm 1994) tới nay, chàng diễn viên điển trai này luôn được các đạo diễn săn đón. Sau nhiều lần từ chối, năm nay, Bae Yong Jun mới nhận lời thủ vai chính trong bộ phim nhựa đầu tiên Scandal - The love story of men and women in Chosun Dynasty của đạo diễn Lee Jae Young. Khi thực hiện xong các cảnh quay đêm, anh thường kéo cả đoàn đi ăn tối để cám ơn vì "mọi người ai cũng vất vả vì những cảnh quay đêm của tôi" và xử sự như thể anh là ông chủ bỏ tiền ra làm phim.
Khởi nghiệp
Một ngày giữa tháng 10 năm 1994, Jeon Gi Sang- một đạo diễn của hãng KBS bắt gặp BYJ trong phòng thực tập diễn xuất của ĐH Sungkyunkwan. Ông đến đây để tìm diễn viên chính cho bộ phim mới The Greeting Of Love của mình. Vừa gặp, đạo diễn Jeon đã ấn tượng với gương mặt của BYJ, sau vài lần thử vai, ông quyết định giao vai chính cho chàng trai trẻ chưa một lần đóng phim này. Từ đó, BYJ chính thức bước vào làng điện ảnh.
Năm 1995, với bộ phim A Sunny Place of the Youth, khán giả truyền hình bắt đầu nhớ đến cái tên BYJ. Tuy vai diễn của anh chỉ là vai thứ nhưng ấn tượng mà BYJ tạo nên cho khán giả còn mạnh hơn cả nam diễn viên chính. BYJ liên tiếp được mời đóng phim truyền hình và nhanh chóng trở thành một diễn viên tên tuổi. Không chỉ nổi tiếng ở Hàn Quốc, BYJ cũng được khán giả tại nhiều nước châu Á yêu thích. Những bộ phim đáng nhớ của anh ở Việt Nam có thể kể đến như Mối tình đầu, Thành thật với tình yêu, Người quản lý khách sạn, Bản tình ca mùa đông. Đặc biệt, sau phim Bản tình ca mùa đông, cơn sốt BYJ đã lan toả khắp châu Á.
Duyên nghiệp
Vào khoảng giữa tháng 10 năm 1994, đạo diễn Chun của hãng phim KBS gặp anh lần đầu tiên trong phòng quay. Ông đang chuẩn bị quay bộ phim "Tình yêu lịch thiệp" nhưng chưa chọn diễn viên chính. Ông cần tìm một khuôn mặt vừa "hiền hòa", vừa "bình dị". Nhưng để tìm được một diễn viên nam đáp ứng những tiêu chuẩn đề ra thật khó. Nhân vật đó phải thu hút khán giả từ ngay dáng vẻ "bình dị" ấy. Và ngay buổi sáng gặp tình cờ đó, đạo diễn Chun nhận được điện thoại của trường Ðiện ảnh thông báo là đã tìm ra một người đáp ứng được yêu cầu của ông. Ông nói "Tôi có linh cảm anh ta là người mà tôi đang cần ngay từ phút gặp gỡ đầu tiên. Ðó chính là bước khởi đầu sự nghiệp điện ảnh của diễn viên Yong-Joon Bae.
Nét hấp dẫn
"Với dáng người dong dỏng cao, gương mặt đẹp trai, anh giống như chàng trai con nhà giàu. Nhưng có một bất lợi là anh quá giống một hoàng tử không thể gần gũi với khán giả nên tôi buộc anh phải mang mắt kính để che bớt vẻ rạng rỡ ở anh". Và chính đôi "mắt kính" ấy đã tạo cho anh một phong cách riêng. Ðạo diễn Chun nói tiếp: "Thật ra chính nụ cười rạng rỡ của anh đã mê hoặc tôi ngay từ đầu. Nụ cười tuy e thẹn nhưng rạng rỡ và ngây ngô. Lý do chính để tôi quyết định chọn anh đóng vai chính là nụ cười". Ngay sau khi anh xuất hiện trên tivi, anh đã gây tiếng vang lớn trong lòng khán giả. Anh bắt đầu quảng cáo cho các loại quần áo, nước uống Soda và đặc biệt là dầu gội đầu và mỹ phẩm thu hút nhiều cô gái trẻ.
Thưở Hàn Vi
Nhiều người không thể tin nổi "chàng hoàng tử" Yong Joon Bae đã trải qua những năm tháng cực khổ trước khi anh xuất hiện trên Tivi. Anh thú thật từ lúc học trung học, anh phải chịu nhiều đau khổ cho đến khi anh dự định thi vào trường Ðại học Luật. Nhưng mọi thứ bỗng nhiên thay đổi khi cha anh bị phá sản. Lúc đó, anh đang học trung học. Gia đình rơi vào cảnh thiếu thốn. Anh quyết định từ bỏ ước mơ học Luật và không thi đại học. Anh phải ra đời sớm để kiếm sống. Nhưng ngay sau đó, người ta chú ý đến nét điển trai kỳ lạ của anh và đề nghị anh làm phụ tá trong ngành điện ảnh. Nhưng làm phụ tá không phải dễ nên anh quanh quẩn được vài tháng. Vì đẹp trai nên một số phụ nữ dụ dỗ hứa đưa anh lên đỉnh vinh quang. Những kiểu lừa bịp xảy ra hằng ngày trong ngành phim làm anh chán ngấy. Anh quyết định không yêu cô nào trong ngành và thậm chí muốn bỏ nghề. Chính lúc này, ông Chun mời anh hợp tác đóng vai chính trong bộ phim "Tình yêu lịch thiệp". Anh là người tiết kiệm. Là người con trong gia đình, anh phải có trách nhiệm cứu gia đình ra khỏi cảnh túng thiếu. Dù là ngôi sao hàng đầu nhưng anh biết hạn chế các buổi tiệc hoặc những cuộc vui chơi xa xỉ. Nhờ vậy, anh mua được một căn nhà mới cho gia đình vào năm ngoái. Anh nói, anh còn phải học hỏi nhiều hơn nữa và con đường đi đến đích còn rất dài.
Ngày xưa chưa xa lắm
Từ thời thiếu niên, Bae Yong Joon đã thích điện ảnh và rất mê diễn xuất của siêu sao Mỹ là Robert De Niro. Anh thường vùi đầu vào xem phim video khoảng 3-4 cuốn mỗi ngày. Chểnh mảng việc học nên Bae Yong Joon đã phải trả giá đắt khi thi rớt đại học hai năm liền. Không mai sau đó, người cha là một chủ trang trại nuôi bò bị phá sản thì Bae Yong Joon không còn con đường nào khác là phải tự kiếm sống. Anh đến một hãng phim điện ảnh xin làm việc và chờ cơ hội thực hiện giấc mộng làm diễn viên. Chỉ là nhân viên chạy vặt nên ý muốn đến phim trường để xem diễn xuất thực tế của các diễn viên Bae Yong Joon đều bị ngăn lại ngoài cổng. Nhiều lần anh đã nổi nóng cãi vã với nhân viên bảo vệ. Mất gần một năm trời, cuối cùng Bae Yong Joon cũng được vào trường quay trong vai trò một nhân viên mang kịch bản đến cho các diễn viên. Anh đã có cơ hội gặp mặt các diễn viên nổi tiếng như Eun Jung Hee, Kang Nam Gil và quen biết nhiều người có liên quan trong lĩnh vực truyền hình. Chính họ đã giới thiệu Bae Yong Joon đóng bộ phim truyền hình đầu tiên Lời chào của tình yêu - một sinh viên trong sáng, tốt bụng. Hình ảnh lịch lãm và giàu nghị lực của Yong Joon ngoài đời đã tạo dựng nên nhân vật một cách tuyệt vời. Anh bước vào hàng ngũ các ngôi sao chỉ qua bộ phim này. Cũng từ đó, hình ảnh Bae Yong Joon gắn liền với đôi mắt kiếng và đeo kiếng trở thành thói quen không thể thiếu của Bae Yong Joon. Anh chỉ bỏ kiến ra nếu theo yêu cầu của vai diễn. Chăm chỉ học hỏi và nỗ lực phấn đấu, Bae Yong Joon tiếp tục khẳng định khả năng diễn xuất nội tâm qua vai chính trong bộ phim Lương tri tuổi trẻ. Năm 1996, Bae Yong Joon tham gia bộ phim Ngọn lữa đam mê. Đây lã một bộ phim đạt tỷ suất người xem khá cao. Nhưng Bae Yong Joon không được thoải mái khi vào vai một giảng viên đại học đối mặt với vấn đề ly hôn. Và cả khán giả cũng cho rằng, vai diễn này không phù hợp với Bae Yong Joon.
7 năm đã trôi qua. Bae Yong Joon trường thành rất nhiều cả vể con người cùng tài năng diễn xuất. Gương mặt điển trai ẩn sau cặp kính là một đôi mắt biết nói, giấu sau vẻ mặt lạnh lùng là nụ cười thân thiện, ngọt ngào. Bae Yong Joon - diễn viên chính trong các bộ phim truyền hình như Mối tình đầu, Thành thật với tình yêu, Người quản lý khách sạn, Chuyện tình mùa đông... đã trở thành "chàng trai vàng" của màn ảnh Hàn Quốc được hàng triệu khán giả khắp châu Á ngưỡng mộ
Bae Yong-joon “Bí quyết sức lực của tôi là sự hiếu kỳ, lòng dũng cảm và … cơm”
Trong thời gian tranh thủ nghỉ ngơi tại Nhật Bản, tờ Eaquire Japan đã tranh thủ có cuộc phỏng vấn nhỏ với ngôi sao điện ảnh Bae Yong-joon. Được biết chuyến thăm Nhật bản của Bae Yong-joon lần này là để tham gia vào triển lãm ảnh kỷ niệm ngày phát hành album ảnh cá nhân vào ngày 25 tháng 11.
Trong chuyến thăm không chính thức này, anh đã có cuộc phỏng vấn ngoại lệ với báo giới Nhật Bản. Nội dung bài phỏng vấn sẽ được công khai trên số báo ra tháng 2 tờ Eaquire Japan (www.esquire.co.jp).
Trả lời câu hỏi “Đâu là nguồn động lực của bản thân anh?”, Bae Yong-joon đã tâm sự “Gia đình và các fan hâm mộ luôn luôn là những nguồn động lực to lớn đối với tôi. Đó có thể gọi là một tình yêu lớn. Hơn nữa, động lực để tôi luôn có tự làm mới bản thân mình để thích hợp với mọi hoàn cảnh, đó chính là tính hiếu kỳ, lòng dũng cảm”. Anh còn vui vẻ thổ lộ “Hơn nữa, cơm cũng là động lực cho mọi hoạt động của tôi. Phải ăn cơm khoẻ thì mới có sức lực để hoạt động”.
Nhận được câu hỏi “Anh nghĩ nào về chất nam tính của người đàn ông”, Bae Yong-joon đã trả lời “Đó là sự cảm thông thấu hiểu phụ nữ và luôn che chở họ”. “Tôi cho rằng sự quyết đoán, hành động, ý chí, tinh thần trách nhiệm, lòng quả cảm…tất cả những điều đó là điều kiện để tạo nên một người đàn ông đích thực”.
Anh tâm sự “Ấn tượng sâu sắc nhất của tôi trong chuyến thăm Nhật bản vào tháng 11 trước đây là sự hoan nghênh nhiệt liệt của các fan hâm mộ. Những cánh tay vẫy theo máy bay khi tôi lên đường về nước là những hình ảnh có lẽ không thể nào tôi có thể quên được”.
Anh hãy miêu tả bản thân bằng vài ba lời?
- Tôi cảm thấy mình là một người siêng năng trong công việc, luôn chắc chắn về cuộc sống. Tất nhiên là cũng có lúc tôi thiếu sót, sai lầm. Cho dù mọi thứ trong cuộc đời này không bao giờ sòng phẳng nhưng một điều tôi luôn tự hào là tôi sống thật với những suy nghĩ của mình
Bạn diễn nữ đóng cặp với Bae nhận xét về anh
JUN DO YUN (trong phim Lương Tri Tuổi Trẻ, Scandal).
Người từng bị dư luận nghi ngờ là bạn gái của BYJ sau bọ phim truyền hình nhiều tập Lưong Tri Tuổi Trẻ. "Tôi chỉ bật cười khi nghe tin đồn này, tôi và Yong Joon cũng khá hợp nhau, chúng tôi thường xuyên gặp gỡ và trao đổi nhiều vấn đề, nhất là khi có phim cùng hợp tác. Đây là chuyện thường tình khi đóng cặp với nhau. Bae là người rất phóng khoáng và tốt bụng nên tôi thấy rất thoải mái khi ở bên cạnh anh ấy, nhưng như thế không phải là tôi yêu. Không hơn không kém, anh ấy chỉ là một người bạn đồng diễn.
LEE YOUNG AE (Papa).
Khi họ đóng vai cô dâu chú rể trong phim này, Bae đã bế cô dâu thuần thục hơn cả đạo diễn mong đợi và dù Lee lên tiếng "Anh không chịu nổi sức nặng của tôi đâu". Bae đáp lại:"Chuyện nhỏ! Chị nhẹ như cái lông vũ ấy", và bế Lee đến 5,7 lần khiến mọi người xung quanh cười như nắc nẻ. Về chuyện này BYJ đã phát biểu trong mọt cuộc phỏng vấn "Đóng chung với LYA thoải mái vô cùng, chưa bao giờ thoải mái đến thế." Còn Lee trong Show KIM HYE SOO PLUS YOU đã nói về Bae như sau " Mẫu người lý tưởng đấy!".
GO SO YOUNG (Tuổi Xuân Cơ Cực).
Tôi thích bạn trai của mình là một chàng trai dễ thương, có sức hấp dẫn. Cao 1,80m đến 1,85m là chuẩn, không quá cơ bắp cũng không quá gầy. Nam giới HQ rất nhiều người mạnh mẽ nhưng tôi thích anh chàng Bae dịu dàng này hơn. Hồi nhỏ lí tưởng của tôi là người đàn ông to lớn, nhưng tôi thấy thế này là được rồi. Cùng một lúc, người ấy có thể vừa là vừa là người yêu, vừa là vệ sĩ cho tôi. ( Cười)... Tôi thấy Bae Yong Joon là người đúng ý tôi nhất.
KIM HYE SOO (Thành Thật Với Tình Yêu).
Cậu ấy là một người tốt. Trong Bae tôi cảm nhận được một sức mạnh nào đó mà tôi không tìm thấy ở người khác, thậm chí tôi thấy cậu ấy chững chạc hơn mình dù nhỏ tuổi hơn tôi. Trong phim trường, tôi xưng hô với cậu ấy là Mr Yong Joon. Bae không bao giờ đến trường quay trễ, luôn sớm hơn giờ hẹn 20 - 30 phút rồi lặng lẽ ngồi chờ. BYJ là mọt diễn viên tài năng, nhiệt tình và rất tốt với các bạn diễn khác.
SONG YUN AH (Người Quản Lý Khách Sạn).
BYJ là một diễn viên chăm chỉ và mẫu mực. Nick name của anh ấy là Mr Serious, nên tôi thấy hơi căng thẳng khi nói chuyện với anh. Nhưng anh là một người đàn ông rất dịu dàng.
PARK SOL MI (Bản Tình Ca Mùa Đông).
Lúc diễn vai Chae Rin, tôi đã thật sự xúc động trước Bae Yong Joon, nhưng anh ấy là người lạnh lùng, giống y như nhân vật Kang Jun Sang vậy. Tôi từng bị thị phi là có tình ý với Bae thế nhưng chúng tôi biết rõ là không hề có chuyện này, chẳng qua vì quá nhập vai nên luôn sống trong trạng thái tình cảm của nhân vật mà thôi.
CHOI JI WOO ( Mối Tình Đầu, Bản Tình Ca Mùa Đông).
Đóng cạnh anh ấy thoải mái vô cùng, anh ấy là người sống nội tâm và không ưa nhiều chuyện. Phần đầu của bộ phim Mối Tình Đầu là chuyện tình giữa đôi Hyo Kyung và Chan Hyuk, nhưng sang phần sau tôi đã cố hết sức mình để biến nó thành chuyện tình của tôi và Bae. Sau bộ phim WLS, câu chuyện tình yêu trên phim đã mang màu sắc đậm đà hơn cho mối quan hệ tình cảm giữa tôi và Yong Joon. Thú thực, tôi không thể nào quên được mối tình của mình và Bae trong phim Mối Tình Đầu, do vậy khi nhận vai diễn với anh trong Winter Love Song, tôi đã để tình cảm của mình dành cho Yong Joon từ thủa trước chế ngự...
( Hy vọng chuyện hai người yêu nhau ngoài đời là có thật.)
SON YE-JIN "Bae Yong-jun là một diễn viên tài năng và khiêm tốn"
(Cập nhật ngày 18/03/2005) - "Phải nói rằng anh là một diễn viên có diễn xuất rất tuyệt vời và là một con người khiêm tốn."
Trong cuộc họp báo giới thiệu bộ phim "Đi ra ngoài" (Going out) được tiến hành ở quận Gangwon vào lúc 6 giờ 30 phút chiều hôm 17 vừa qua, diễn viên điện ảnh Son Ye-jin với tư cách là một bạn diễn đã phát biểu những nhận xét nói trên về người bạn diễn của mình. .
Khi nói về Bae Yong-jun, cô đã vừa mỉm cười vừa nói "Anh vô cùng thân thiện. Nhiệt tình diễn xuất và ý trí của anh cũng rất mạnh mẽ." Cô còn nói thêm "Hiện giờ tôi đang cùng Bae Yong-jun quay bộ phim này một cách rất thoải mái."
Trong phim, Son Ye-jin vào vai một phụ nữ nội trợ 26 tuổi đã lấy chồng từ rất sớm. Nhân vật của cô trong phim là một người phụ nữ sau khi biết về ý đồ sai trái của chồng mình đã rất bối rối. Thế nhưng sau khi gặp Bae Yong-jun (vai Insik), cô đã đắm chìm trong tình yêu và có những tình cảm đẹp đẽ.
Khi nói về nhân vật mình được giao trong phim, Son Ye-jin nói "Tôi đã không quá chú tâm một cách đặc biệt vào việc suy nghĩ xem mình sẽ phải diễn xuất như thế nào. Tôi không định chuẩn bị quá nhiều. Tôi đã diễn xuất một cách tự nhiên theo những bầu không khí mình cảm nhận được ở nơi quay và đã diễn xuất rất thật."
Một mặt, nói về bối cảnh của việc lựa chon tác phẩm này, cô cho biết "Tôi đã có ấn tượng sâu sắc đối với các tác phẩm trước của đạo diễn Ho và vì thích dòng diễn biến của bộ phim nên tôi đã chọn tác phẩm này.
Trong buổi họp báo ngày hôm đó, người ta có thể cảm nhận được một cách thực sự về sự hâm mộ đối với Son Ye-jin và Bae Yong-jun thông qua việc cố khoảng 370 kí giả trong và ngoài nước đã đổ đến đây và tranh nhau lấy tin.
Đạo diễn Ho Jin-no, người đã từng đạo diễn các phim "Giáng sinh tháng 8", "Ngày xuân đã qua" đến cuối tháng 6 sẽ hoàn thành việc quay bộ phim này và bộ phim dự định sẽ được khởi chiếu vào tháng 9.
Chúng ta tiếp tục xem những nữ diễn viên nhận xét về Bae như thế nào nhé. Lần này sẽ có thêm cả một số bạn diễn nam và đạo diễn nữa.
Song Yun Ah: Vì Bae luôn làm việc bằng sự đam mê nên bất kì việc gì anh ấy làm cũng đều rất tốt.
Kim Seung Woo: Tôi càng biết thêm nhiều về Bae thì tôi lại càng nhận thấy nhiều điểm tốt ở con người cậu ấy. Bae là một người đàn ông tuyệt vời.
Park Jung Chul: Mặc dù anh ấy là một đàn anh nghiêm khắc nhưng con người anh ấy lại rất tốt.
Kim Hye Soo: Cậu ấy khiến cho người đối diện cảm thấy thỏa mái, luôn quan tâm đến mọi người.
Lee Young Ae: Mẫu người đàn ông lí tưởng của tôi là... Bae Yong Jun. Mỗi khi ở bên anh ấy tôi lại cảm thấy rất thỏa mái vì con người chúng tôi có nhiều điểm chung.
Song Hye Kyo: Tôi quý anh ấy vì tôi cảm thấy rất thỏa mái khi ở bên anh ấy, giống như một người anh lớn vậy.
Go So Young: Bae luôn khiến cho mọi người cảm thấy thỏa mái, và rất tốt bụng... Anh ấy là người ít nói. Tôi sẽ rất thích nếu Bae là bạn trai của tôi
Choi Ji Woo: Tôi sẽ không nhận vai diễn này nếu bạn diễn không phải là Bae Yong Jun. ( Choi nói điều này trong lần thử vai phim WLS).
Đạo diễn Jang Yong Woo: Tôi chưa từng thấy ai đặt nhiều nỗ lực, tâm huyết vào vai diễn như BYJ.
Ahn Hye Ran: Anh ấy là một người chân thành và có rất nhiều điểm đáng học tập.
PHỎNG VẤN BAE YONG JOON
Source: Easy Magzine, Hongkong 2003
1.Hỏi: Anh luôn thích thú với hình ảnh của một người hoàn hảo và trưởng thành, trên màn ảnh và cả trong tâm tưởng của vô số khán giả hâm mộ. Nhưng trong đời sống cá nhân, điều gì làm anh thấy thích thú hơn?
BYJ: Đa số không thể tượng tượng được là thời gian giải trí của tôi là chơi các trò chơi điện tự. Thật ra, tôi chỉ là một người bình thường, và như bao nhiêu người trẻ khác, tôi chơi trò chơi này một cách hứng thú lắm. Tuy nhiên, việc này vừa làm cho tôi được thư giản và cũng làm tôi thấy khổ sở. Vâng, cùng một lúc như vậy đó. Từ đó tôi học thêm những kinh nghiệm khác, đồng thời cũng khiến cho tôi có những cảm xúc bồi hồi khác nhau trong cuộc sống hằng ngày.
2. Hỏi: Đối với anh, hạnh phúc là gì?
BYJ: Đối với tôi, hạnh phúc là làm điều gì mà mình muốn và làm thật tốt. Bạn có thể không tin, nhưng tôi rất sung sướng trong lúc làm việc. Công việc tức là cuộc sống chính tôi. Nếu tôi có thể xuất sắc trong công việc, mọi việc trở nên hữu ích và tâm hồn tôi rất hài lòng và hạnh phúc.
3. Hỏi: Chúng tôi biết là anh rất thích mắt kiếng. Làm sao anh có thể phân tích về thể loại thời trang, các kiểu và sự thu hút của nó?
BYJ: Cá nhân tôi thích những loại quần áo giản dị, thích hợp với các mặt hàng bền và sáng. Một người vẫn có phong các riêng của họ, cho dù là họ chỉ mặc một chiếc áo cổ chữ V đơn giản, một chiếc quần jeans nhẹ nhàng, và đội thêm chiếc nón lưỡi trai vào. Đối với mắt kính, tôi thật sự cần nó hằng ngày. Tôi sẽ lấy thời gian để chọn một cặp kính mà tôi thích, và sẽ đeo nó suốt ngày hôm ấy. Đối với tôi, theo thời trang không phải là mặc bộ đồ đắc tiền nhất hay theo các loại mốt mới dễ bị bỏ quên nhất. Điều quan trọng làm sao để thấy thích hợp với mình và có thể thể hiện con người của mình qua cách ăn mặc đó.
4. Hỏi: Làm sao anh có thể xây dựng mối quan hệ giữa anh với mọi người?
BYJ: Sự trao đổi giữa người với người và việc liên lạc với nhau rất quan trọng. Tôi rất vui sướng được tiếp xúc với mọi người. Một khi có cơ hội, tôi sẽ cùng đi uống nước hoặc cùng đi ăn với mấy người bạn. Có thể chia sẻ điều gì đó với bạn bè là một điều thích thú hơn là có gì đó cho riêng mình. Tôi không biết nấu ăn, nhưng tôi có thể đích thân làm cà-phê mời khách của mình.
5. Hỏi: Tôi nghe nói anh làm cà-phê rất ngon. Bí quyết của anh là gì vậy?
BYJ: Cà-phê đá của tôi khác với mọi người. Như anh biết đó, hương vị của cà-phê đá không thơm ngon như cà-phê nóng. Tôi pha cà-phê với đá bào, ngoài cà-phê ra, còn có đường sửa đặc và các thứ khác nữa. Tôi cũng thêm vào ít bơ đã được đánh cho nổi, trái cây và nước sô-cô-la. Khi cà-phê được rồi, nước và đường sửa đặc được thêm vào. Sau đó tôi cho bơ đánh nổi lên trên hết. Rồi thêm vào vài thứ trái cây và sô-cô-la. Nếu bạn không thích ngọt quá, vậy thêm trái cây vào là đủ.
6. Hỏi: Anh còn muốn tìm kiếm điều gì trên thế gian này? Anh nghĩ anh còn thiếu sót điều gì nữa?
BYJ: Con người sẽ trở nên ù lì một khi anh ta cảm thấy mình không thiếu điều gì hết. Về phương diện tài chánh, tôi không nghĩ là mình thiếu thốn về điều này. Nhưng là một nam nhi, tôi có sự thiếu sót khác, đặc biệt là về phương tiện nghề nghiệp, về sự chuyên môn và có thể trên vài phương diện khác nữa. Nhưng nếu một người nghĩ rằng anh ta không đầy đủ, anh ta sẽ trở nên thiếu tự tin, như vậy sẽ không được tốt lắm. Vì thế, cảm giác không hoàn toàn sẽ là nguồn động lực thúc đẩy hoặc sẽ là một lý do thúc đẩy cho việc canh tân và phát triển không ngừng nơi người ấy.
7. Hỏi: Anh thực hiện việc chụp hình gần đây phải không? Anh có ý định theo đuổi ngành này như một người chuyên nghiệp thực thụ không?
BYJ: Không. Tôi luôn cảm thấy hứng thú trong sáng tạo hoặc vẽ vời một cái gì đó ngay từ khi còn nhỏ. Có thể điều này có vẻ như một sự đam mê hay có thể là quá phi lý, nhưng tôi hy vọng khi về già, tôi sẽ có nhiều thời gian hơn, tôi có thể có căn phòng rửa ảnh riêng cho chính mình và có thể in vài tập hình.
8. Hỏi: Anh luôn muốn được đóng một vai phản diện. Anh có nghĩ là anh có thể thực hiện được điều đó không?
BYJ: Tôi luôn muốn được thực hiện những vai diễn khác với con người thật của mình. Tôi muốn phô diễn được con người xấu bên trong của mình. Điều này xem ra có vẻ buồn cười, vì tôi luôn nghĩ rằng con người luôn có hai bề mặt, và tôi mong có thể "thoát" ra được con người thứ hai này qua điện ảnh.
9. Hỏi: Môn thể thao nào mà anh thích chơi hơn hết?
BYJ: Chơi gôn. Thế nhưng tôi thích chơi tất cả các loại thể thao. Tôi chơi cả vài môn thể thao mùa đông trên tuyết.
10. Hỏi: Nếu có một ngày anh được tiêu xài cả triệu đồng, anh sẽ tiêu như thế nào?
BYJ: Tôi sẽ đem cho từ thiện số tiền đó. Trong phim "Chân thật với tình yêu", tôi đóng vai một người chết vì bệnh ung thư. Liền sau đó, một tổ chức thiện nguyện được ra đời với tên "Woo Jeong Sa" (WJS, là tên Đại Hàn của bộ phim này), nhằm giúp những người bị ung thư não bộ. Thật ra, tôi cũng có phụ giúp bán ly cho một nhóm thiện nguyện. Tôi rất muốn và đã chuẩn bị tặng một số tiền cho những người đang cần đến nó, và tôi cố gắng làm tốt hết mình để giúp cho việc thiện nguyện này.
11. Hỏi: Anh rất bận rộn và hăng say với cuộc sống, như thế làm sao anh có thời gian để nghỉ ngơi?
BYJ: Sau một ngày làm việc mệt nhọc, tôi sẽ dành thời gian ở nhà để xem một cuốn phim hay. Cũng như tôi đã làm tốt trong công việc mình vậy, tôi sẽ để cho tâm trí được nghỉ ngơi cuối ngày. Ngược lại, nếu tôi nghĩ rằng mình đã không đạt tốt được điều gì đó, tôi sẽ dùng thời gian để suy nghĩ xem tại sao mình không làm tốt hơn, và tôi có thể làm điều gì để khiến nó trở nên hoàn mỹ hơn. Tôi không cho phép mình thất bại. Tôi là loại người muốn vượt qua thử thách và cố gắng hết sức mình, ngay cả đó chỉ là một điều nhỏ nhoi nhất.
12. Hỏi: Khi nào anh nhận chân ra được là mình đã trưởng thành?
BYJ: Tôi nghĩ là khi đang trong lứa tuổi thiếu niên. Lúc bắt đầu mọc râu, tôi rất là cực kỳ tò mò, nhưng sung sướng và bị lôi cuốn vô cùng. Đó chính là lần đầu tiên tôi thực sự cảm giác là mình trở thành một người lớn. Tôi còn nhớ đã thử mặc đồ người lớn, đúng ra, tôi thử mặc áo và thắt cà-vạt của ba tôi. À...khi mà ba tôi khám phá ra, ông đã dành thời gian để nói chuyện, và đã nói với tôi rất nhiều điều.
13. Hỏi: Anh học được điều gì từ cha mẹ anh?
BYJ: Vai trò của ba tôi trong gia đình rất là quan trọng. Ông yêu gia đình rất nhiều. Ông khuyên tôi phải kiên cường và luôn trực diện với tất cả những vấn đề có thể xãy ra. Ông dạy tôi phải là một người đàn ông có trách nhiệm. Mẹ tôi là một người đàn bà diệu hiền, người chỉ biết làm việc siêng năng, đã che chở và bảo vệ gia đình chúng tôi. Bà rất kiên nhẫn, thông minh và nhất là rất rộng lượng, cũng như hiểu biết mọi người. Đó là những cá tính mà tôi rất muốn học hỏi nơi bà.
14. Hỏi: Quan điểm của anh về tình bạn như thế nào?
BYJ: Tôi nghĩ nếu chúng ta sống một mình, cuộc sống rất là cô đơn và nhàm chán. Chúng ta không thể sống thiếu bạn bè. Tuy nhiên, có thể chúng ta rất bận rộn nên không có thời gian để gặp gỡ, nhưng tôi vẫn có thể điện thoại với các bạn của mình. Ngay cả nếu chúng tôi không có chút thời gian để liên lạc, chúng tôi vẫn luôn là bạn với nhau. Một khi anh nghĩ đến bạn của mình, anh sẽ thấy vui vẻ ngay.
15. Hỏi: Điều gì anh đòi hỏi nơi người bạn đời của mình?
BYJ: Cô ấy phải là người hiểu biết và rộng lượng. Cô ấy phải hiểu sự bận rộn và lòng đam mê của tôi đối với công việc. Cô ấy phải là người biết tôn trọng và gần gủi với gia đình. Điều quan trọng, cô ấy phải là người thông minh và nhạy cảm, đồng thời cũng nói thông thạo anh ngữ nữa. À quên, tôi cũng muốn cô ấy chia sẻ những điều tôi thích và có thời gian giải trí cùng với tôi nữa.
16. Hỏi: Trong tương lai, nếu như anh lập gia đình, anh đòi hỏi điều gì?
BYJ: Khi tôi lập gia đình, tôi muốn có sự tham dự của các bạn hữu và gia đình trong lễ cưới. Như vậy cũng đủ rồi. Lễ cưới ở nhà thờ sẽ trở nên long trọng và lãng mạn hơn. Tôi muốn có một trai và một gái, và có một cuộc sống đơn giản với vợ cùng các con tôi, và những con chó của chúng tôi nữa chứ!
Filming history của anh Bae bằng ảnh động
Lời chào tình yêu (Love greeting)

Lương tri tuổi trẻ (A sunny place of the youth)

Gió biển ( Sea breeze)

Mối tình đầu (First love)

Tuổi xuân cơ cực (Bare footed youth)

Thành thật với tình yêu (Have we really loved)

Người quản lí khách sạn (Hotelier)

Bản tình ca mùa đông (Winter Sonata)

Untold Scandal

Thái vương tứ thần kí (The legend)
Người cha (Papa)

