Một ngày bình thản là một ngày mà không ai nói xấu mình và mình cũng không nói xấu ai Mình tin có luật nhân quả!Biết là nói xấu người ta thì người ta sẽ nói xấu lại mình, nhưng ko biết sao vẫn thích nói xấu người khác, mà có lẽ không phải chỉ có 1 mình mình làm chuyện đó. Thử hỏi cả đám người nam lẫn nữ ngồi ngoài quán cà phê thử xem thế nào cũng có nói xấu người khác àh! Dạo này sao mình ghét mấy người đưa ra tuyên ngôn này nọ,bực,ghét gì đâu đó(chết cha nói xấu người khác).Con người mà sống thì phải lúc này lúc nọ chứ có ai sống hoài 1 kiểu được đâu, đưa ra tuyên ngôn thế nào cũng có ngày chết vì nó!
Hôm qua vô vườn của người ta ăn cắp mới thấy mấy cây táo ngon lành đã thu hoạch được , đưa bàn tay vô ăn cắp, chó phập cho 3 phát, mất mấy coins huhu an cắp mà bị người ta bắt quả tang mới chết chứ !
Khakha hôm nay minh di lam vua chay vo co quan,Úi giời ơi diện cúp, mừng gần chết, có cớ để đổ thừa cho công việc đang trễ nảy khakha. toi 4h thì có điện sướng wá đi
Ngày đầu tiên ku Điểm đi xuống Huyện Thuân An làm phụ mà bị làm tới 6h45 tối , qua ngày sau thì 11h45 gọi hỏi nghỉ chưa thì chưa nghỉ, không biết tối nay làm tới mấy giờ nửa, tội ngịp quá đi!!!!