My Opera is closing 3rd of March

Left-Hand Club Blog

Câu lạc bộ chỉ dành cho những người thuận tay trái

Subscribe to RSS feed

Viết gì hôm nay?


Xin chào mừng các bạn đến với bài viết " Viết gì hôm nay?".Quả thực là hôm nay mình chẳng biết viết gì nữa.Mà tiêu chí của hội là "mỗi ngày một bài viết" mà mình lại là mod.Thực ra là chả biết viết gì.viết gì để cho hay ,cho ấn tượng,thu hút được nhiều bạn đọc và thật nhiều comment ,đóng góp được nhiều hơn nữa cho diễn đàn ?Đó đang là trăn trở ,băn khoăn của các mod và các thành viên.Mặc dù mới đi vào hoạt động ,nhưng diễn đàn cũng đã gặp vô vàn những khó khăn ,khó khăn chồng chất khó khăn,khó khăn toàn là khó khăn,đâu đâu cũng thấy khó khăn,quá khó khăn...Tuy nhiên cũng có 1 vài thuận lợi nho nhỏ ,nếu như ko muốn nói là ko có gì.Để làm sáng tỏ những điều tưởng chừng như ko có gì đáng nói ấy ,cũng như những khó khăn và thuận lợi của diễn đàn mới .Qua những suy nghĩ ,dự định của những người lập nên diễn đàn ,chúng tôi (cá nhân tôi) muốn chia sẻ với các thành viên ,các bạn đọc một số vấn đề cùng quan tâm .Đó là "Viết Gì Hôm Nay?".
Để làm rõ vấn đề chúng tôi đã có cuộc trao đổi với Mod Phun,mod Vin (một trong 2 người đặt viên gạch đầu tiên cho diễn đàn ).

PV:Thưa hai anh Mod,các bài viết nói chung ,và các bài viết dành cho những người thuận tay trái nói riêng cần phải tập trung viết về vấn đề gì?

Mob Phun : Bạn hỏi tôi ,nên viết gì ?Truyện muôn thủa nhưng quả thật ko hề dễ nói .Dù bạn ở đâu ,ở tầng lớp nào ,thời kỳ nào ,địa vị nào.Hễ nói đến văn chương ,thơ ca...thì muôn đời vẫn là nói về con người.Con người là trung tâm của vũ trụ.thế nên cứ viết về con người là tổng thể hơn cả.Các nhà văn ,nhà thơ từ xưa đến nay trên khắp thế giới đều chọn con người là nguồn cảm hứng sáng tác .ví dụ :Anna Karenina (1877) của L.Tolstoy ,Chí Phèo của (Nam Cao),Truyện Kiều của (Nguyễn Du).

Mod Vin:Tôi cũng đồng ý với ý kiến a Phun,con người là nguồn cảm hứng vô tận cho chúgn ta sáng tác ,nhất là những người thuận tay trái.Ở nước ta thì chưa nhiều ,nhưng bên tây có cả một tổ chức những người thuận tay trái,có lớp học dánh cho người thuận tay trái,con cái sinh ra nếu thuận tay phải đều bị ghét bỏ và hứớng dẫn cách dùng tay trái cả...vv.Ở ta vẫn thật đáng buồn vì mới chỉ dừng lại ở forum và diễn đàn.Chưa có 1 trường lớp hay một tổ chức nào cụ thể.

PV:Như vậy, con người vẫn là trung tâm của văn học,nhưng một vấn đề nữa là viết như thế nào về con người?

Mob Phun :Câu hỏi này khó quá !,xin để dành cho các nhà sáng tác.Nhưng cũng xin trả lời ngắn gọn như sau:Một năm có 365 ngày,mỗi ngày chúng ta nên viết về một tấm gương người tốt ,việc tốt.Mỗi người tốt là một bông hoa đẹp ,cả dân tộc là ta là một rừng hoa có bông đẹp ,bông ko.

Mob Vin :Công nhận là câu hỏi này cũng ko khó lắm.Con người thì thiều gì cái để cho các bạn sáng tác,tình yêu giữa con người với con người,tình cảm gia đình,công cha như nứi thái sơn,nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra.Như nhà thơ Tố Hữu đã từng viết "Người yêu người,sống để yêu nhau" mà nị.Tình yêu thiên nhiên,bảo vệ môi trường...vân vân và vân vân.Các bạn cứ mạnh dạn viết đi,nếu viết sai,ko có tinh thần xây dựng thì các mob sẽ nhắc nhở ,nặng thì xóa bỏ bài.Nhưng nhớ là chỉ được viết về con người ,ko đc viết về con khác đấy nhé.

PV:Vâng,xin cảm ơn hai anh Mob đã có buổi trò truyện thú vị ngày hôm nay,hy vọng sẽ sớm gặp lại hai anh trong các chuyên mục của chúng tôi như :Mỗi ngày một nhân vật,doanh nhân đất Việt,Mỗi ngày một niềm vui...chúc 2 anh và diễn đàn thành công bằng mong đợi

Mob Phun,Mob Vin: Vâng,cảm ơn anh.Chúc anh mạnh khỏe và thành công trên con đường mà cha anh đã chọn!