Skip navigation.

Log in | Sign up

TÌNH YÊU EVA

The colour of love

Chuyến đi tình thương

Tôi muốn gọi chuyến đi làng trẻ Hoà Bình của Opera Hà Nội như thế bởi không chỉ riêng tôi mà các member của Opera Hà Nội đều đã để lại ít nhiều trái tim của mình lại ngôi nhà - ngôi trường - bệnh viện của các trẻ em bị nhiễm chất độc dioxin da cam. Trước mắt chúng tôi là những minh chứng sống của chiến tranh, là xương máu của biết bao nhiêu anh hùng hạng nhất đã ngã xuống, là nước mắt của biết bao bà mẹ Việt Nam đã rơi, là nỗi đau nghẹn ngào không thành tiếng khóc của những người vợ thương binh đi từ bão lửa trở về. Dị dạng hình hài, tật nguyền cả khối óc nhưng không làm khiếm khuyết và biến dạng trái tim, các bé cứ quấn lấy chúng tôi, nắm tay và ùa vào ôm ấp như chào đón những người anh, người chị từ xa xôi về với gia đình. Máy ảnh chớp liên tục, chúng tôi thi nhau lưu giữ những khoảnh khắc cảm động ấy để các bạn tỉnh khác có thể hình dung ra được những gì chúng tôi đã nhận được từ những nạn nhân của chiến tranh. Tuổi thơ hồn nhiên không có tội, chỉ có nỗi đau ngấm dần từ cơ thể các em sang trái tim của chúng tôi. Nếu các bạn cầm tay, nếu các bạn bế những em nhỏ ấy, có thể các bạn lây cảm nhận của chúng tôi, sẽ thấy các em vẫn còn lạnh vì thiếu sự cảm thông, thiếu sự thương yêu nhiều lắm mặc dù đang ở giữa cái nắng chói chang tháng 6 mùa hè.



Đón chúng tôi là Giám đốc của Làng trẻ Hoà Bình, cô dành một thời gian nhỏ tâm sự cho chúng tôi nghe về những khó khăn của Làng khi phải nuôi dạy gần 150 cháu bị nhiễm dioxin da cam. Nhà nước hiện nay trợ cấp cho Làng để nuôi các cháu với kinh phí khá hạn hẹp, trung bình chỉ có 9000 VNĐ/cháu/ngày. Nếu không có những tấm lòng hảo tâm của các tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước thì trường đã gặp rất nhiều khó khăn. Tại Làng trẻ Hoà Bình, các cô vừa là cô giáo, vừa là bác sỹ, đồng thời cũng là người mẹ tận tuỵ chăm sóc các bé. Có những em lành lặn về trí óc, hiện đang theo học tại trường cấp 3 Trần Hưng Đạo nhưng cũng có em dị tật cả hình hài, và hệ thần kinh phát triển không bình thường, thường xuyên phải chữa trị bằng hoá trị. Chúng tôi đến vào thời điểm phần lớn các bé đã được gia đình tạm đón về nhà sum họp gia đình, chỉ còn hơn chục bé ở lại trường. Hết thời gian nghỉ, các bé lại trở về Làng để chữa trị và học văn hoá. Do tình trạng các bé phát triển về trí não còn khó khăn, nên hiện tại Làng chỉ dạy văn hoá từ lớp 1 đến lớp 5, những em nào có khả năng học hơn, trường sẽ liên hệ với các trường văn hoá tạo điều kiện giúp các em hoà nhập cộng đồng.



Đại diện cho Opera Hà Nội, anh Tuấn Ngọc đã trao hiện vật là truyện tranh và 20 tập vở cùng số tiền 2.000.000 VNĐ cho Giám đốc Làng trẻ Hoà Bình. Số tiền tuy nhỏ, nhưng là tấm lòng của các member Opera Hà Nội, Hải Phòng và Sài Gòn muốn chia sẻ một phần nỗi đau mà các em đang phải gánh chịu mà tội ác của chiến tranh để lại.

Sau đây chúng tôi xin được chia sẻ với các bạn một vài hình ảnh của Opera Hà Nội tại làng trẻ Hoà Bình

Những nụ cười không lành lặn




Các bạn member tham quan phòng thể chất của các bé



Hành lang



Chỗ ngủ



Chụp ảnh chung với nhau







Rời làng trẻ Hoà Bình, điểm đến tiếp theo của OH là Sơn Cước quán. Tại đây, với sự tham gia của 14 member, các bạn giới thiệu về bản thân, nghề nghiệp và tình trạng hôn nhân. Đa phần các bạn member ở trong tình trạng single, có mỗi bác trưỏng đoàn Tuấn Ngọc là già nhất (vì có Khánh Dương rồi). Cuối năm khả năng OH sẽ được chào đón wedding của member labatluong từ Hải Phòng lên tham gia.







Ăn uống no say, các member tiếp tục thể hiện tài năng ca sỹ tại Chợt Nhớ karaoke.

Đây là ca sỹ Trang xinh - fandagirl



Phương 91 và Phuthuylanhtranh bắt thân nhau rất nhanh



Ca sỹ Tuấn Ngọc xấu hổ quá, nhất quyết không chịu nhìn vào ống kính



Chương trình dự kiến kéo dài đến 13h chiều, nhưng các ca sỹ Opera Idol thể hiện hăng quá, mãi tới 15h30 mới bế mạc chương trình. Ấn tượng của mọi người về Offline thế nào xin không bình luận thêm, mọi người phát biểu cảm tưởng bằng cho comment ở dưới nhé!

DANH SÁCH CHÍNH THỨC CÁC BẠN THAM GIA OFFLINE OPERA HÀ NỘIMưa chiều

Comments

phamlam 15. June 2009, 01:37

Nhìn các em thương quá. Mọi người đi off vui vẻ cả chứ. Sao không thấy Giang giới thiệu từng người 1 nhỉ?

legiang0109 15. June 2009, 01:47

Trong khuôn khổ bài viết, em chỉ giới thiệu chung thôi anh ạ. Còn các bạn phải nếu muốn hiểu về từng member thì phải tham gia giao lưu với nhau, như thế sẽ tường tận và hiểu về nhau nhiều hơn.

Bài này em post lúc hơn 1h sáng đấy, viết xong ngáp ngắn ngáp dài là vẫy đuôi lên giường rồi.

Anonymous 15. June 2009, 06:51

Anonymous writes:

Hình Giang xinh quá

SGC

herovn 15. June 2009, 11:11

Màn giới thiệu tua đi tua lại mấy vòng mà chưa xong :D

phudaohuyet 15. June 2009, 13:30

địa chỉ mail của Giang là gì, để mình gửi ảnh trong máy mình cho Giang???
Mail của mình là hienmauri@gmail.com hoặc ganh_cuoctinhday_do_vao_divang@yaohoo.com

P/S: máy mình có 1 bức ảnh của Giang và anh Thuốc Tây hết sức gây tò mò đó P: hi~ hi~

phudaohuyet 15. June 2009, 13:31

quên mất, nhân tiện Giang mail cho mình những ảnh trong máy của Giang nhé. Okie???. Thank you trước nhé :smile:

krilinski 17. June 2009, 04:07

dạo này chăm chút blog ghê Giang nhỉ :smile:

mấy hum ko onl dc vì máy ở cty ko vào dc My.opera, làm chiều nên về đến nhà chỉ bit lăn ra ngủ vì mệt. cứ đợi Giang nt hay gọi điện mà chả htấy đâu. đến lúc down cái list tham gia về mới thấy là ko có số phone của tớ trong đấy. cái này tớ đã viết trogn cái comment đăgn ký ở bên nhà Mr Ngọc rùi mà. hic hic. nhìn mọi ng đi vui wa, tiếc thiệt

legiang0109 17. June 2009, 09:29

@Lộc: thôi đi, cậu toàn nói vuốt đuôi.

Tìm số đt của cậu thì chả thấy đâu, có thì chúng tớ đã liên lạc với cậu. Lúc nào cũng kêu busy, busy thì ai chả busy chứ, có phải ai cũng ăn ko ngồi rồi đâu. Cậu phải bị phạt mới đúng đó!

ngtuanngoc 17. June 2009, 14:03

Ca nha up anh len host nao do roi gui cho anh xem voi nao.
May ngay ban qua khong co thoi gian len mang, gio moi tranh thu ngoi dc 1 ti day.
Giang: hien tai anh van o HN, vua di mo ve nen nghi ngoi vai ngay roi moi di Ha Tinh.
Can thiet thi de anh copy vao usb cho tien nhe.
:D

PS: anh chua doc duoc noi dung Giang viet gi dau. De co time doc sau, gio tranh thu len 1 chut roi lai phai ve nha, vi may tinh o nha vua cat mang khong dung nua.

ngtuanngoc 17. June 2009, 14:06

Yakumo: Gui anh cho anh nhe.

ngtuanngoc 17. June 2009, 14:06

Quen, dia chi email cua anh: ntuanngoc@gmail.com

legiang0109 17. June 2009, 15:47

@all: Mọi người vào photo của Lê Giang để xem hình ảnh offline lần 2 nhé.

@Hai bạn phudaohuyet và bạn Yakumo: Các bạn nhanh chóng gửi hình về cho mình để duyệt và up lên cho cả nhà cùng xem.

LisF 18. June 2009, 14:37

tò mò vụ ảnh kịc độc của Giang với bác Thuốc tây rồi..
Đấu giá đi anh Phu ơi.
Em mở hàng ra giá trước nhá : 5k :D

legiang0109 18. June 2009, 14:43

hic hic, ko chơi xấu nhé, vớ vẩn là xâm phạm quyền riêng tư của tớ đấy. Ảnh đấy tớ private, không tặng cho hay công bố gì đâu mà đấu giá.

Mà đấu giá thì phải phát giá cao cao chứ, chào cái giá đó ai người ta thèm bán.

phamlam 18. June 2009, 14:45

5,5k

ngtuanngoc 21. June 2009, 09:10

Đấu giá gì đó?

legiang0109 21. June 2009, 10:33

hu hu, anh Ngọc ơi, các bạn ấy đang xúm vào bắt nạt em kìa.

phudaohuyet 21. June 2009, 19:03

@Giang: Yakumo = phudaohuyet :zip: :zzz: :faint:
@Bác Ngọc: em mail rùi đó

5,5 lần 1 :devil: :headbang:

ngtuanngoc 22. June 2009, 00:51

Thanks em Ya.
Giang à, tầm này em rất cần có người bắt nạt đấy. Mau mau lấy chồng đi để anh còn được ăn cỗ.

phamlam 22. June 2009, 01:41

5,5k lần 2

legiang0109 22. June 2009, 01:43

@phudaohuyet: Hinh nhu cau quen mat to roi nen cha thay gui anh cho to gi ca, to da mail cho cau roi day.

@anh Ngoc: Chong em la ai nhi? Chua biet lam sao mau mau duoc anh oi.

phudaohuyet 22. June 2009, 05:30

@Giang: mail rùi mà lúc 2h sáng nay đồng loạt mail cho mọi người đó. Làm ơn check mail lại dùm cái
5,5 lần 2 rồi có ai trả giá cao hơn ko... không là mail cho riêng bác Phạm Lâm bây h :whistle:

legiang0109 22. June 2009, 05:47

@phudaohuyet: Này này, riêng Phạm Lâm là không được cho tham gia đấu giá đâu nhé. Bác này ghen dữ lắm!!!:D

phamlam 22. June 2009, 07:31

5,5k lần 3

ngtuanngoc 22. June 2009, 08:42

Đấu giá gì nữa, anh nhìn thấy hết trong mail rồi còn đâu. :lol:

phudaohuyet 22. June 2009, 12:14

thôi xong em rồi, 2h sáng hôm nay em gửi mail, mắt nhắm mắt mở quên mất ko bỏ cái ảnh ấy ra rồi... hứt hứt :bomb: :furious: :zzz:

LisF 22. June 2009, 13:19

vậy không đấu giá ảnh nữa,a e ta đấu giá cái khác đi bác Phu nhỉ :devil:

ngtuanngoc 22. June 2009, 13:49

Cố tình hay hữu ý ấy nhẩy, kakakakakakaka.... :cheers:

phudaohuyet 22. June 2009, 14:55

@Tuấn: Chú muốn đấu giá cái gì thế :devil: :whistle:
@Mr Ngọc: Bác đã có ảnh rồi thì đừng làm thằng em đau lòng thêm chứ... :bomb: :o:

ngtuanngoc 22. June 2009, 15:27

:hat: :chef: :devil:

phamlam 22. June 2009, 15:39

Chốt giá chưa? Chốt rồi thì gửi mail cho mình cái nhở, mr.phamlam@gmail.com nhá :wink:

legiang0109 23. June 2009, 02:46

Ak ak, ai mà gửi hình cho bác Lâm là em phải bỏ nhà đi vì bạo lực gia đình đấy ạ.

ngtuanngoc 23. June 2009, 03:56

hè hè, hum nay chắc có ng bỏ nhà đi hoang rồi.

phudaohuyet 23. June 2009, 07:54

@Mr Phạm Lâm: Trước khi em gửi ảnh cho bác, theo thiển ý của em thì bác nên về nhà đóng của rồi... ra ngoài đường mà "bảo nhau" đã nhé :ko: :zzz:

legiang0109 23. June 2009, 08:24

:cry:

ngtuanngoc 23. June 2009, 08:31

hu hu, anh khóc theo nhé hẹ hẹ ...

phamlam 23. June 2009, 10:48

@phudaohuyet. Đóng cửa rồi nhưng phải thấy ảnh mới "bảo nhau" được

Anonymous 23. June 2009, 10:59

BS writes:

Là gì mà người ghen người khóc vì bạo lực gia đình?

ngtuanngoc 25. June 2009, 07:04

Cô Giang hình như chạy khỏi nhà mấy ngày rồi không thấy xuất hiện là sao?
Sợ bị đánh ghen à???

Cô là mod định hướng của rum đấy nhé. Nhớ vào thường xuyên và khảo sát đi, chém gió đi: http://my.opera.com/Hathanh_Opera/blog/

akipham 28. June 2009, 03:45

phuthuylanhtranh224 mặc áo trắng, yếm caro đỏ phải không nhỉ?

legiang0109 28. June 2009, 16:05

@akipham: Đúng phuthuy nhà Opera rồi đấy ạ

akipham 29. June 2009, 10:45

offline cho tớ một vé với

07antivirus 22. September 2009, 13:34

Xin chào mọi người, em mới tậhp làm blog ở opera, xin giới thiệu cho em một số blog tiêu biểu về ccác chủ đề như hướng dẫn làm blog, thời trang, văn hóa lịch sử dân tộc, ca nhạc nhé… Cảm ơn mọi người nhiều!

akipham 23. September 2009, 06:10

ngtuanngoc 23. September 2009, 09:30

hơ hơ, ai quảng cáo cái Cẩm Xuyên ấy nhở?

ngtuanngoc 28. September 2009, 16:21

Tình hình là có ai muốn off trung thu không nhẩy?

Write a comment

You must be logged in to write a comment. If you're not a registered member, please sign up.