My Opera is closing 3rd of March

Lê Ngọc Hân's Blog

It's me.....^^

17.12

Chà mấy hôm nay bà con ta trông ai cũng an toàn hẳn, trông cũng no đủ nữa chứ. Mà không an toàn không no đủ sao được khi trên đầu ai cũng mang theo cái nồi cơm điện. Người người nồi cơm điện, nhà nhà nồi cơm điện. Trên TV có quảng cáo đội mũ bảo hiểm phải nên sửa lại thế này "Đừng ngụy biện hãy đội nồi cơm điện, yên tâm không sợ đói". Mà dám chắc trong cốp xe mỗi người cũng có vài lon gạo đề phòng.
Nhưng cái gì cũng có hai mặt của nó, mấy hôm nay hình như đầu bị quẹo hẳn sang một bên rồi. Mà cũng đúng thôi, bình thường mũ vải cũng chẳng chịu đội thế mà bây giờ chơi hẳn cái nồi nặng nửa tạ thì đầu cổ ai chịu thấu. Đã thế khi nào cũng ôm nó bên mình kẻo sợ mất. Hôm bảo về đồ án, một thằng tuyên bố "thằng nào để nồi ở xe thì khi về chịu khó chuẩn bị tiền nộp phạt". Bố thằng nào dám để lại.

Một vài cách tự tử2007.12.18

Comments

Catfishchironex_fh Tuesday, December 18, 2007 5:10:36 PM

Oai`,mu bao hiem.Fat chan roi, di dau cung fai ke ke theo.Kho lam~.~

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28