My Opera is closing 3rd of March

Lê Ngọc Hân's Blog

It's me.....^^

2007.12.18

Có một người theo chồng rời bỏ cuộc chơi. Thế đó nhiều khi tôi chẳng thể lí giải được câu hỏi tại sao con người ta lại lập gia đình sớm. Vì lẽ gì, là tình yêu? Có lẽ tình yêu lớn quá mà tôi chưa nến trải được nên chưa hiểu được. Tôi không yêu Quân sư, chắc chắn vậy (bởi nếu khác thì tôi sẻ chẳng bao giờ gọi cậu là Quân sư cả) thế nhưng thời gian dài qua tôi luôn đi tìm cho câu trả lởi tại sao đó. Thế đó, suy nghĩ trong tôi là gì? Tôi gần như đã quên câu hỏi đó rồi thế mà hôm nay gặp lại những người học cùng lớp cũ câu hỏi đó lại thêm một lần dằn vặt tôi. Tôi luôn muốn tìm cậu. vì lẽ gì ư? thậm chí tôi cũng không biết. Từ Đà Nẵng vào Quãng Nam làm gì đâu có xa như hơn một năm qua tôi chưa thể làm được, tôi không có địa chỉ cậu.Tôi cũng không biết mục đích của mình là gì nữa, chắc có lẽ tôi muốn tìm câu trả lời cho chính câu hỏi của mình. Có quá nhiều thông tin về cậu, tốt có xấu có và tôi cũng chẳng biết trong những thông tin đó có bao nhiêu phần là đúng. Và Quân sư ạ, dù thế nào tôi vẫn chúc cuộc sống sẻ tốt đẹp đến với cậu như ngày xưa tôi đã từng chúc thế khi xa trường. Một ngày nào đó trước khi rời xa Đà Nẵng tôi sẻ vào Quảng Nam, tìm đến cậu, tìm đến Quân sư của tớ. Chỉ hi vọng cuộc sống thực của cậu sẻ tốt như ngày xưa cậu nói với tớ. Quân sư mãi là quân sư, ít ra trong tớ.

17.122010.11.27

Comments

Catfishchironex_fh Tuesday, December 18, 2007 5:12:28 PM

Hehe, boc tem nao.Doc cam dong qua^^

Catfishchironex_fh Tuesday, December 18, 2007 5:13:21 PM

Ah,ma do la firstlove a!

Lê Ngọc Hânlehoangngochan Wednesday, December 19, 2007 1:04:06 AM

No, firstlove là một cô bé khác cơ. Cậu này chỉ là quân sư của tớ, quân sư ... đánh tiến lên

Catfishchironex_fh Friday, December 21, 2007 6:55:32 PM

hi, nghe oai nhi.Quan su danh tien len^^
Cho to hoc voi^^

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28