My Opera is closing 3rd of March

Lê Ngọc Hân's Blog

It's me.....^^

2010.11.27

Thế là cũng ở HN được chín tháng, chưa là quá nhiều nhưng cũng đủ thấy thích cuộc sống nơi này, cho dù nhiêu khi, chính nơi này khiến bản thân tớ thấy sợ hãi.
Dạo này, mọi người trong công ty lên kế hoạch ra đi, một phần nào đó khiến bản thân tớ phải suy nghĩ. Cơ hội, nó rất thừa thải, và chả mấy khi mất đi, nhưng, nắm lấy cơ hội nào & nắm lấy khi nào mới quan trọng. Tớ đang suy nghĩ nhiều, nhưng trong suy nghĩ của tớ, vẫn chưa có ý định ra đi, tớ muốn ở lại, để khẳng định bản thân mình, và cũng là chờ đợi những cơ hội.
Mấy tháng rồi, tớ đã suy nghĩ nhiều về một đề án của bản thân, nhưng, nếu như không có được những kế hoạch cụ thể, thì sẻ không thể nào làm tốt được. Tớ sẽ dành thời gian từ bây giờ đến tết để viết lên cái đề án, và plan chi tiết cho nó. Mọi thứ, tớ đã nhìn nhận rất thực tết, và nhiều khi, tớ cố ý hạ thấp nó xuống đề lường trước những khó khăn. Mọi thứ, khi khởi đầu sẻ khó khăn, nhưng sự thành công chỉ dành cho những thằng có khát vọng, có nghị lức & có kế hoạch cụ thể.

2007.12.1820101204 - Viết cho cuối tuần

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28