My Opera is closing 3rd of March

Lê Ngọc Hân's Blog

It's me.....^^

20101204 - Viết cho cuối tuần

Cuối cùng cũng kết thúc một tuần không mấy tốt lành. Dạo này, trong người bức bối, ngột ngạt lắm.
Mình không hề muốn nhắc lại nhiều về câu chuyện tình yêu đã qua, chỉ là giữ lại cho mình những khoảnh khắc đẹp, như thế là sai sao? Bây giờ, chuyên yêu hay không yêu,yêu ai đó là chuyện của mình, của cá nhân mình, và mình không muốn ai đó đụng chạm tới nó. Đã không yêu thì thôi, tại sao cứ nhắc mãi đến cái chuyện mình phải có người yêu cơ chứ, không cần. Và hôm nay nhắn lại một cái tin với cái thái độ cáu gắt.
Học tiếng Anh, lần này sẻ lên kế hoạch học thật đàng hoàng. Lâu nay mình đã mắc sai lầm lớn, với những con đường đi lệch khỏi kế hoạch, đáng ra tớ phải xem xét tại sao lại lêch hướng để rồi quyết định có nên tiếp tục hay không, nhưng thật đáng tiếc, mình đã đã nhận ra điều đó quá muộn. Những dẫu sao, muộn vẫn hơn không, bởi vì, tớ vẫn còn thời gian để thực hiện lại những mục tiêu của chính bản thân mình.
Cuối tháng về nhà, xa Hà Nội, xa những thức khiến mình không vui.

2010.11.27Mấy năm?

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28