Skip navigation.

Present is past of Future!

Please look ahead!

Hết H5N1 giờ lại đến H1N1!

Dân cư mạng đang xôn xao về vụ toà nhà Vietel ở Giang Văn Minh bị phong toả do có người đi công tác trong SG về và bị H1N1. tình hình lây lan như thế này thi không hiểu VN mình thế nào nữa!Sợ quá đi mất! Bệnh bệnh bệnh... sao lắm loại bệnh thế! Bà con đi lại cẩn thận nhé nhớ đeo khẩu trang an toàn. Cầu trời phù hộ đừng để dịch bệnh lây lan rộng ra nữa!:zip: :yikes: :yuck: :irked: :cry: :chef:

Hi vong những điều tốt đẹp sẽ tới, đẩy lùi những khó khăn vất vả trong quá khứ!

:D Mêt ma vẫn muốn cười! Hehehe tại mình mệt và bụng to mà vẫn đi tit mit! hihi! Hum qua mình đi Phủ Tây Hồ (Mùng 1/6 mà), ui trời thế mà đông phết, mình vào đó một lúc mà mệt thở bở hơi tai, đành lậy vái vài cái mong ông bà tổ tiên, chư phật mười phương mười phương chư phật thứ lỗi và thông cảm cho hai mẹ con mình! :D :D :D! Về nhà tối lại đi sinh nhật Bé Bông (Con Liên Công), chẹp chẹp nóng thế mà ăn lẩu, huhu nóng và đông người thế! mình làm bát mì rồi chạy vội. Về xem phim rồi ngủ giâc ngon lành đến 7h mới dậy báo thức 6rưỡi mà chả biết gì!Khoẻ lượn quá cơ! BB à sáng nay bố con đã chúc mừng sinh nhật mẹ từ lúc hai mẹ con chưa ngủ dậy! Đêm qua con đói đạp mẹ nhiều thế, mẹ xin lỗi nhé vì mẹ mà bb của mẹ đói lúc đó mẹ khong muốn dậy ăn vì mới hơn 2h sáng!. Sáng nay mẹ nhận được khá nhiều lời chúc mừng sinh nhật vui lắm bb à! :up: :yes: hi :wizard: :lol:

Troi lai mưa như chut nước!Ngâp Ngâp Ngập!!!

Tái diễn cảnh tháng 10 năm 2008, nhưng mức độ chưa nặng nề lắm. Chúng ta vẫn nên cảnh giác vì đây mới chỉ là những trận mưa đầu mùa mà thôi! Hôm qua mưa quá mình ở nhà ngủ giấc đến chiều, chả thèm đi làm! mà đi làm cũng chả có việc gì mà làm!:coffee: :coffee: :coffee: không đi thì thiếu đi thì thừa! Mấy ngày nay mới ghé thăm được Blog của mình! Tháng này là tháng mưa đây, hix hix.Nhìn dân tình bị lũ lụt mà thấy lòng nao nao nhưng chả biết làm thế nào! May mắn chỗ nhà mình đất cao nên chả bị sao! chỉ thưởng những hộ gia đình ở chỗ đất thấp!khổ thật! Hà Nội không cần đi biển nữa vì đã có biển ở khắp đường phố HN rồi! Thủ đô mà sao khổ thế chứ!:insane: :bomb:

Troi mua to qua!

Hix hôm qua thì nắng vỡ đầu hôm nay lại mưa to quá! Hôm qua là ngày gì mà mình đi như ngựa! đi phải đến 50km một ngày lòng vòng! Ra tận Mỹ Đình I nhà con em chơi. Lẽ ra con Châm đi được thì đến nhà con Uyên có phải là sớm và vui không? đã hẹn mình là đi rồi mình ra tận Hoàng Quốc Việt lại bảo không đi! Làm mình bụng thì to lại đi một mình. Đến ăn được bữa cơm chả nói được chuyện gì đã về rồi! Thế chứ! Chiều đi làm sổ đỏ thì chả được! lằng nhà lằng nhằng! Một tháng mà cứ cho vài hôm thế chắc mình chết luôn! Chắc vợ chồng con Châm làm sao nên nó không đi, mình cũng chả trách gì nó mà chỉ thấy buồn vì tưởng máy anh chị em đến hàn huyên được với nhau thì tốt vì lâu rồi không gặp nhau! Chứ sau này mình sinh em bé rồi thì đi sao được huhuhu.
Hôm qua em bé của mình chắc cũng thấy mệt theo mẹ, đi lòng vòng thế mà, ui Mỹ Đình I lâu lâu không ra đẹp thế! Đi lòng vòng ngoài đó sướng thật chả muốn về mà nhà mình thì xa quá! đến tận hơn 10h mới về đến nhà! Mình cũng đi kỷ lục thật! Ở nhà cũng buồn không đi thì đến vài tháng nữa đi sao được chứ!huhuhu!

Ngày tử thần của Blog 360!

Nếu ai có những dòng nhật ký tâm huyết từ Blog 360 độ thì hôm nay quả là một ngày đáng buồn vì nó sẽ trôn vùi theo quá khứ từ hôm nay. Nếu ai đã link kịp thời sang một một trang nào đó thì có thể yên tâm.
K biết một ngày nào đó Opera có như thế không? :frown: (Mưa to dã man).
Mình mong là Opera sẽ theo bước những người đang theo chân từng ngày! Đừng có ngày làm cho chúng ta thất vọng!

Hehehe!

:lol: Hom nay lai thấy ảnh của mình được, vậy mà hôm qua mày mò mãi nó không hiện ra,điên thế, chắc là tại mạng!hihi. Con cún nhà Nguyệt (trộm vía)trông đáng yêu nhỉ!
Hixhixx, cái bác Châu này làm bánh ngon rồi lại làm kem trông cũng ngon,... mà chả thấy mời nhau câu nào (tham thế).
Hôm nào sang phải cho em thưởng thức nhé bác!
Mà sao hqua mình post bao nhiêu ảnh đi Malai mà không được là sao nhỉ?
Dạo này chả có việc gì để làm, ngồi thì đọc sach cũng chán và buồn ngủ. Còn không đến cơ quan thì lại không được. Bigiờ sếp chấm công, đi muộn bị trừ lương thế chứ! Mà đến thì suốt ngày cành cạch! Mọi người xung quanh cứ không biết là mình làm gì mà cành cạch cành cạch suốt ngày!:cry:
Hoá ra là OPERA. Nhưng mà mấy ông bà chăc cũng chả biết mình làm gì (nói nhỏ vì vi tính cũng tậm tịt)hehehe...
:no:

Opera nào!

p: :D ZXoài chán mà vẫn phải cười! Cái Blog 360 chán quá, mình có bnhiêu là dòng nhật ký mà bgiờ mất hết, tưởng chuyển sang được Opera mà k được, buồn thiệt! Thôi những dòng nhật ký của mình đành ở lại quá khứ vậy. :yes: Bây giờ mình bắt đầu trang mới vậy!
Hôm nay loay hoay, hí hoáy mãi cuối cùng cũng viết được mấy trang này.
Vào có Bác Châu có nhiều ảnh đẹp thế! Lại còn post bánh bác làm lên nữa! khíep ngon thật! mà sao bác này chịu khó nhỉ! mình lười quá! chả biết làm mà cũng chả muốn động vào cái gì cả!
Bác ấy đảm đang ghê! bác trai có vợ thế cũng sướng nhỉ!chỉ khổ cho Bố baby nhà mình chả được mẹ làm cho bánh ăn bao giờ mà có làm chăc bố cũng chả ăn, mà cũng động viên mình nên mình chả thèm làm!HÌ:devil: mình có lý do để không làm hêhê...
Hôm nay thời tiết nóng mà nhìn bánh bác C làm vẫn thấy thèm quá, bụng lại đang đói!
:chef: Nếu có bánh ở đây, mình xẻo ngay miếng!
December 2009
M T W T F S S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31