Ngố rừng

Người ta bỏ quên nhiều thứ trong mớ rác thải còn chưa được phân loại...!

vợ và em gái thằng bạn thân đãi cơm... hihi

... Một triệu những điều ý nghĩa nhỏ tạo nên một hạnh phúc lớn. Đó là điều tôi nhận được từ người bạn đời của mình. Giờ thì cô ấy đã thực sự rời xa tôi và nếu như có ai đó trong cuộc đời này hỏi tôi câu hỏi:"... Liệu rằng anh còn có thể yêu một cô gái nào khác trong cuộc đời mình nhiều như người đầu tiên mà anh đã dành cho cô ấy một tình yêu thật sự và tròn vẹn nhất...???". Một câu hỏi sẽ còn bỏ ngỏ cho đến khi nào với tôi và bạn đó không còn là câu hỏi nữa.

Hạnh phúc là điều giản dị nhất mà con người ta muốn có và sẽ có được nếu như có đủ yêu thương. Chỉ vậy thôi.

Mỗi sáng tôi dậy, vươn vai hít thở thật sâu, việc hít vào rồi thở ra cứ thế lặp lại. Tôi biết mình đang tồn tại và tôi nhẹ nhàng cảm nhận những gì cuộc sống cho mình. Mong rằng tôi sẽ không phải hối hận vì những gì đã và chưa cố gắng làm hết mình.

Tôi chọn những cây viết với những màu sắc khác nhau. Bây giờ thì thỏa trí phác họa những gì tôi cảm nhận về cuộc sống, những ước mơ, những con người tôi gặp, những việc tôi đang và sẽ làm,... Hôm nay tôi làm "họa sĩ"

P.s. Cạnh chữ nếu thường là điều không có thực. Chính vì lẽ đó mà con người ta ngụy biện quá nhiều do hoàn cảnh, do khác biệt tính cách,... Ngụy biện vẫn tròn vành hai từ với chín chữ cái hợp thành.

Cô bạn Trang Móm bảo: "That's life!". Hihihi, chắc dzậy quá. wink

http://www.imeem.com/people/bbN4oZ/music/ZIC1_U1P/thuy-chi-niem-khuc-cuoi/
[/ALIGN]-NR-

thời tiết hầm hầm, người hâm hâmnghỉ ở nhà

How to use Quote function:

  1. Select some text
  2. Click on the Quote link

Write a comment

Comment
(BBcode and HTML is turned off for anonymous user comments.)

If you can't read the words, press the small reload icon.


Smilies