I wish I could die in a moment...
Friday, October 8, 2010 6:32:49 AM
Đôi khi trong cuộc sống tấp nập, bận rộn, sẽ làm bạn quên đi nhiều thứ quý giá trong cuộc sống đầy màu sắc này. Và đôi khi cũng có những lỗi lầm có thể bỏ qua được, cũng như có những lỗi lầm không thể tha thứ...Cũng như một nhà tâm lý học đã có câu: "Hạnh phúc chỉ đến với những ai biết rơi lệ khi tổn thương, biết đau đớn khi mất mát, biết khát khao và nuôi dưỡng những giấc mơ, biết cố gắng làm lại khi thất bại. Bởi vì chỉ có như vậy, mọi người mới biết trân trọng những gì đã và đang đến trong cuộc đời mình..." Nói là nói vậy thôi chứ có mấy ai mà sống được như cách mà những nhà triết lý thường nói.
Thời gian qua vì quá bận rộn chạy theo cái gọi là tương lai, có lẽ vì vậy mà mình đã quên mất nhiều thứ, thứ mà mình xem là rất quan trọng đó là tình bạn. Mình đã từng có rất nhiều bạn, nhiều đến nỗi không kể xiết, nhưng có mấy ai hiểu hết đươc chữ bạn? Bạn là người luôn đi bên, giúp mình những bước đi đầu đời khi tiếp xúc với cuộc sống đầy bon chen, bên cạnh sự ủng hộ của cha mẹ. Bạn là người chia vui sẽ buồn, có những chuyện chúng ta không thể tâm sự được với cha mẹ nhưng với bạn thì khác. Khi từ tiểu học lên cấp 2, rồi cấp 2 lên cấp 3 rồi cấp 3 lên Đai học...Chúng ta đã có biết bao nhiêu người bạn, có ai trong các bạn đã đếm xem chưa? Câu trả lời là rất la nhiều, nhiều đến không thể kể xiết, cũng chẳng thể nhớ được tên của họ. Nhưng trong số họ chỉ toàn là người tốt không thôi ah? Không bao giờ nhưng người ta gặp họ điều tốt với ta...
Mình cũng đã có bạn, một tình bạn rất thân của tuổi học trò, cắp xách đến trường. 3 năm chung 1 mái trường có gọi là thân không nhỉ? Làm gì cũng có nhau, đi đâu cũng có...là bạn đó, một người đáp ứng đủ mọi nhu cầu. Cũng 2 năm rồi bạn nhỉ, 2 năm cũng là 1 khoảng thời gian dài để bắt đầu 1 suy nghĩ mới, 1 con người hoàn toàn mới nhưng tại sao mình không thể nhỉ? ... Sâu tận trong trai tim của con người luôn có 1 góc tối tâm hồn, nơi mà không một ai muốn người khác chạm tới, 1 điểm khuất...Lẹ thật bạn nhỉ, mới ngày nào chúng ta vẫn còn chuyện trò không dứt mà ngày mai bạn đã lên xe hoa về nhà chồng...Thời gian sao trớ trêu cho kiếp làm người, đi mãi chẳng bao giờ ngừng...
Cho dù thế nào đi nữa, tôi vẫn chúc Bạn hạnh phúc, hạnh phúc với những gì bạn đang có Ban nhé! Cho dù chúng ta bây giờ không còn như trước nữa, nhưng tình bạn của chúng ta vẫn ở mãi trong trái tim tôi...Tạm biệt Bạn!
Thời gian qua vì quá bận rộn chạy theo cái gọi là tương lai, có lẽ vì vậy mà mình đã quên mất nhiều thứ, thứ mà mình xem là rất quan trọng đó là tình bạn. Mình đã từng có rất nhiều bạn, nhiều đến nỗi không kể xiết, nhưng có mấy ai hiểu hết đươc chữ bạn? Bạn là người luôn đi bên, giúp mình những bước đi đầu đời khi tiếp xúc với cuộc sống đầy bon chen, bên cạnh sự ủng hộ của cha mẹ. Bạn là người chia vui sẽ buồn, có những chuyện chúng ta không thể tâm sự được với cha mẹ nhưng với bạn thì khác. Khi từ tiểu học lên cấp 2, rồi cấp 2 lên cấp 3 rồi cấp 3 lên Đai học...Chúng ta đã có biết bao nhiêu người bạn, có ai trong các bạn đã đếm xem chưa? Câu trả lời là rất la nhiều, nhiều đến không thể kể xiết, cũng chẳng thể nhớ được tên của họ. Nhưng trong số họ chỉ toàn là người tốt không thôi ah? Không bao giờ nhưng người ta gặp họ điều tốt với ta...
Mình cũng đã có bạn, một tình bạn rất thân của tuổi học trò, cắp xách đến trường. 3 năm chung 1 mái trường có gọi là thân không nhỉ? Làm gì cũng có nhau, đi đâu cũng có...là bạn đó, một người đáp ứng đủ mọi nhu cầu. Cũng 2 năm rồi bạn nhỉ, 2 năm cũng là 1 khoảng thời gian dài để bắt đầu 1 suy nghĩ mới, 1 con người hoàn toàn mới nhưng tại sao mình không thể nhỉ? ... Sâu tận trong trai tim của con người luôn có 1 góc tối tâm hồn, nơi mà không một ai muốn người khác chạm tới, 1 điểm khuất...Lẹ thật bạn nhỉ, mới ngày nào chúng ta vẫn còn chuyện trò không dứt mà ngày mai bạn đã lên xe hoa về nhà chồng...Thời gian sao trớ trêu cho kiếp làm người, đi mãi chẳng bao giờ ngừng...
Cho dù thế nào đi nữa, tôi vẫn chúc Bạn hạnh phúc, hạnh phúc với những gì bạn đang có Ban nhé! Cho dù chúng ta bây giờ không còn như trước nữa, nhưng tình bạn của chúng ta vẫn ở mãi trong trái tim tôi...Tạm biệt Bạn!





minhhuong19832004 # Wednesday, January 18, 2012 1:32:12 AM