May 15, 2009
Friday, May 15, 2009 9:52:00 AM
Những ngày trời nắng và gió từ sáng đến tối. Đúng thế, 10 tối vẫn có thể nhìn thấy hoàng hôn. Rất đẹp. Nếu như là vào một ngày trời nhiều mây thì cả đám mây ấy sẽ toả sáng màu cam hoà lẫn vào màu xanh tối của trời. Có lúc nhìn mãi như là bị hút vào cảnh ấy. Nếu có thể miêu tả bằng một cách nào đó thì có lẽ đó là xem phim trong 1 rạp chiếu 3D với màn ảnh rộng đến mức mắt nhìn không hết được.
Những ngày này rất háo hức đi xem phim. Ở đây đang có đợt khuyến mãi mua 4 vé, giá chỉ còn 8e/vé. Và bạn có thể mua vé trước để xem bất cứ phim nào từ giờ đến tháng 10. Danh sách những phim muốn xem hè này có Transformers 2, Terminator 4, Coraline và... có lẽ là Ice Age 3. Tháng 10 thì Up chiếu. Nhưng đấy là chuyện của tháng sau và tháng sau nữa.
Tháng này, việc cần làm là phải viết lại Internationalization Strategy Assignment, làm thuyết trình và viết report. Đồng thời, phải làm cả portfolio, CV và đi xin việc. Sau cùng là phải chuẩn bị để renew visa.
Bookkeeping đã thi lại xong - làm được bài và tràn trề hy vọng lấy được 24 credits từ semester trước - nếu không được thì sẽ gặp vấn đề với visa vì 26 credits của semester này cũng đang rơi vào tình cảnh chờ đợi vì 2 lý do, một là sau summer holidays thì credits mới "vào sổ", hai là mình lại thiếu một bài "quiz" của managerial accounting (_._#) such a pain in the ass...
Anyway, giữa tháng 5 - mọi thứ không có gì quá đen tối, nhưng lúc nào tình hình cũng có thể trở nên tồi tệ hơn. Còn đúng 7 ngày nữa là semester này sẽ kết thúc. Report 15 trang đến giờ vẫn chưa biết mặt mũi ra sao. May mà là group work chứ 1 mình mình bôi sao ra được đến 5 trang ý chứ. Assignment viết 1 trang bị cô chê ít quá, bắt viết lại. hê hê. Không hiểu sao có mấy bạn viết thế nào đấy ra được 9 trang mới tài. Toàn học sinh giỏi cả. Sợ lắm sợ lắm.
Hôm nay là 1 ngày trời nắng nhưng gió mạnh như đang ở giữa bão biển. Rùng cả mình. Đang suy nghĩ lại về chuyện đến trường hôm nay - nhưng nếu không đến thì bao giờ mới làm xong nổi slides và lập dàn bài cho cái report. Ôi! Thương thay thân phận sinh viên. Đến bao giờ mới được sống sung sướng, nằm ngủ trên biển tiền đây 8->
Những ngày này rất háo hức đi xem phim. Ở đây đang có đợt khuyến mãi mua 4 vé, giá chỉ còn 8e/vé. Và bạn có thể mua vé trước để xem bất cứ phim nào từ giờ đến tháng 10. Danh sách những phim muốn xem hè này có Transformers 2, Terminator 4, Coraline và... có lẽ là Ice Age 3. Tháng 10 thì Up chiếu. Nhưng đấy là chuyện của tháng sau và tháng sau nữa.
Tháng này, việc cần làm là phải viết lại Internationalization Strategy Assignment, làm thuyết trình và viết report. Đồng thời, phải làm cả portfolio, CV và đi xin việc. Sau cùng là phải chuẩn bị để renew visa.
Bookkeeping đã thi lại xong - làm được bài và tràn trề hy vọng lấy được 24 credits từ semester trước - nếu không được thì sẽ gặp vấn đề với visa vì 26 credits của semester này cũng đang rơi vào tình cảnh chờ đợi vì 2 lý do, một là sau summer holidays thì credits mới "vào sổ", hai là mình lại thiếu một bài "quiz" của managerial accounting (_._#) such a pain in the ass...
Anyway, giữa tháng 5 - mọi thứ không có gì quá đen tối, nhưng lúc nào tình hình cũng có thể trở nên tồi tệ hơn. Còn đúng 7 ngày nữa là semester này sẽ kết thúc. Report 15 trang đến giờ vẫn chưa biết mặt mũi ra sao. May mà là group work chứ 1 mình mình bôi sao ra được đến 5 trang ý chứ. Assignment viết 1 trang bị cô chê ít quá, bắt viết lại. hê hê. Không hiểu sao có mấy bạn viết thế nào đấy ra được 9 trang mới tài. Toàn học sinh giỏi cả. Sợ lắm sợ lắm.
Hôm nay là 1 ngày trời nắng nhưng gió mạnh như đang ở giữa bão biển. Rùng cả mình. Đang suy nghĩ lại về chuyện đến trường hôm nay - nhưng nếu không đến thì bao giờ mới làm xong nổi slides và lập dàn bài cho cái report. Ôi! Thương thay thân phận sinh viên. Đến bao giờ mới được sống sung sướng, nằm ngủ trên biển tiền đây 8->







