My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

April 12, 2009 - Easter Day.

April 12, 2009 - Easter Day. magnify
Độ 2 tháng trở lại đây, em bỗng nhiên tập tành làm nhiều món mới. Có lẽ là do mình gợi ý có thể xin việc làm đầu bếp riêng cho gia đình người Phần nào đó - thì phải biết làm nhiều món. Thế là mình có cơ hội trở thành chuột bạch, nhưng mà cũng có quyền cho ý kiến nếu muốn :") hờ hờ. Dạo này mình cũng được vỗ béo đấy chứ :> mặc dù chả có cái cân nào để kiểm tra. 1 điều chắc chắn là cái quần bò Blue Exchange của mình ngày xưa phải đem đi sửa cho bụng bé bớt thì bây giờ đã hơi bị vừa khít quá rồi. Thêm 1 tháng vỗ béo nữa chắc không mặc nổi nó luôn quá smile)

Anyway, kể tên ra 1 số món cho các bạn thèm nhé >smile sushi này, gỏi cuốn này, thịt xào trứng rau này, trứng áp chảo này, thạch rau câu này, bắp cải xào ngô này... hehe, còn giờ thì đang làm món đùi gà chiên kiểu KFC smile) cho bữa giữa =))

Chả là, dạo này em yêu tìm đâu ra được mấy cái blog với web dạy nấu ăn nên cũng làm thử xem sao. Với cả, mục tiêu vỗ béo của cả nhà mình bao giờ cũng được đặt lên hàng đầu :") hôm nay em yêu còn doạ sẽ làm theo thực đơn của 1 chị có chồng nào đó rằng ăn 5-6 bữa/ngày. Sáng dậy ăn bánh mỳ phết bơ + mứt. Sau đấy đặt gà vào lò nướng. Ăn gà nướng xong thì ăn cơm trưa với 1 món mới lạ nào đấy. Hôm nào lười thì nấu mỳ, mà mỳ thì cũng kỳ công nhé, nào là phi hành lên rồi cho cà chua vào xào. Rồi đổ nước sôi. Nấu mỳ với trứng. Cuối cùng là cho rau xà lách lên smile) thịnh soạn lắm. À, đang nói chuyện 5-6 bữa/ngày. Sau bữa trưa thì làm tiếp 1 món ăn nhẹ (chẳng hạn như là món gà rán KFC này hoặc sushi). Đến tối thì nấu cơm tối như bình thường nếu bụng còn chỗ không thì ăn món gì nhẹ nhàng như cơm rau và canh =)) Đến đêm thì thường là em không thể nhét gì vào bụng được nữa nên chỉ có ăn trái cây thôi (à trái cây cũng ăn sau bữa trưa nhé) :") hờ hờ. Sợ chưa >smile

Anyway, kế hoạch là thế thôi =)) chứ thực ra hôm nào tớ cũng đánh 1 giấc đến 11h - chỉ có em dậy sớm là kịp ăn bánh mỳ thôi 8-} sau đấy là cơm trưa. Sau cơm trưa mới bắt đầu có vụ làm này làm kia. Hôm nào phải đi chợ thì chắc bỏ bữa giữa =)) còn ở nhà thì kiểu gì cũng nấu nướng 8-} cái này không giống với nhàn cư vi bất thiện mà (may mà) đi theo chiều hướng tích cực hơn là tẩm bổ p

Giờ thì ca tụng bản thân tí cho các bạn đỡ buồn nhớ :-"

Hôm qua thức đến nửa đêm viết xong 6 trang absence memo để gỡ lại 1 điểm cho tutorial. Trường tớ quy định, nghỉ học tutorial 1 buổi phải viết memo để lấy điểm không thì bị zero (0). Nhưng mà còn có 1 luật nữa là memo phải được post lên blackboard trước 12h trưa hôm sau =)) mà tớ thì đi training nghỉ học tận hôm t3 lận =)) thôi xong. giờ viết xong cũng không kiếm được điểm nào thì ngậm bồ hòn làm ngọt vậy. coi như mình tích luỹ kiến thức cho bản thân :") hay là cứ post lên rồi nói thế để các bạn thấy mình chăm học =)) =)) =))

À, hôm nay là Easter! Lễ phục sinh! Kế hoạch mua thử bánh truyền thống Mämmi đã bị huỷ bỏ vì không mua được loại mà có người recommend cho. Còn lại là sôcôla thỏ thì cũng không mua. Nhưng mà có mua sôcôla trứng Kinder Surprise! \bigsmile/ có 1 quả thôi :") cho em. mình chịu khó gặm cho xong đống bánh quy còn tồn đọng vậy :")

Hôm qua còn treo stt là thèm cafe với thèm ngồi quán nên có bạn nhảy vào an ủi :") cái này thì có 2 vế. Một là thèm cafe VN - loại cafe chất lượng hảo hạng được trồng trên đất đỏ bazan của vùng cao miền nam VN T^T đúng thế - cái loại ấy mới là cafe chất lượng (dù mình chả biết tên của loại này là gì) =)) chỉ biết nó ngon và heavy hơn các loại cafe khác ở đây. Thứ hai là mình thèm cái cảm giác ra quán ngồi để thưởng thức cafe theo đúng kiểu của nó. Tán gẫu với ai đó hoặc ngắm phố phường đường xá xe cộ con người :") haizzzzz. Cafe quán ở đây đắt lắm :") cỡ 100k/cốc ý smile)

Hôm qua thèm quá không chịu được nên cũng lọ mọ lôi phin ra pha 1 ít. Pha xong thấy cafe Trung Nguyên NHẠT VDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD!!!!!!!!!!!!!!!! thấy không xứng đáng để mình phải mất công mở lon sữa đặc ra (mới mua tuần trước). Cho đường vào uống thấy thật tủi thân. Cafe dở ẹc. Nhưng được cái đỡ nghiền... -.-" thi thoảng trong facebook homepage lại thấy cái group Coffee lovers nhảy lên treo blast lại thấy tim đau như nhớ người yêu =((

Thôi. Mơ mộng tí thôi. Dù cái để viết cũng còn nhiều. Chẳng hạn như sắp đến ngày 360 qua đời rồi nên các bạn bắt đầu di tản blog hết. Mình không định làm gì. Lại nhớ ngày xưa thằng Long còn bảo sẽ gom tất cả các bài viết của mình lại để xuất bản sách lại thấy buồn cười smile) hờ hờ. Vừa mới đi được không lâu đã muốn về HN quá...