My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

April 01, 2009

April 01, 2009 magnify
Tháng 3 trôi qua nhanh như một cái chớp mắt.
Intensive week cũng thế.
Đến trường. Về nhà. Chả biết mình nên làm gì. Dù biết mình phải làm gì. Nhưng mình biết mình không muốn làm gì.

Mua sôcôla mới về ăn. Sôcôla cho lễ phục sinh - Easter. Vẫn thích loại sôcôla giống quả trứng chim cút. Bỏ miệng ăn ngon lành. Dễ thương.

Mua 3 chai Fanta vì discount p

Kẹo và nước ngọt - chả khác gì trẻ con. phèo.

Hôm nay ăn trưa được ăn suất gấp đôi với giá bình thường =)) sướng quá. no phải biết. sau đấy thì được ru ngủ trong giờ Finance. haizzzzzzzzzzzzzzzzzzz. 1/4 chưa bị ai lừa.... hay bị lừa rồi mà không biết... gần 1 tiếng nữa mới hết ngày. giờ đi ngủ luôn thì có thể chắc chắn là ko còn ai lừa được mình nữa. nhưng mà ko thích ngủ. mình chỉ cần ngủ thôi.

I hate waking up in the morning. Though I have to.

Then, I'd love someone to make breakfast for me - only then I will want to wake up in the morning. Have you ever had anyone like that?

PS: Xem xong Honey & Clover 2 - thích nhất lại là 2 cái additional episodes (F&L) cười vỡ bụng luôn hêhê