Porvoo trip
Monday, March 30, 2009 12:59:00 PM
Hôm thứ bảy vừa rồi, hẹn chị Water Fairy đi Porvoo chơi. Mặc dù hôm đấy tự nhiên trời đổ mưa tuyết cực kỳ to :| nhưng mà sao phải xoắn >
cứ tiến hành theo kế hoạch đã định.
Đầu tiên là hẹn nhau ở bến xe Itäkeskus chờ xe Express đến. Nhưng mà cả người chủ trì lẫn thành viên tham gia đều ko biết cái bến đỗ của cái xe Express nó nằm ở chỗ nào =)) thế là lang thang ở quanh bến xe 1 lúc (trời ơi nó có tầm 50 cái bến đỗ khác nhau) 8-} cho đến khi lạnh quá chui vào trong đợi thì thấy 1 cái xe Express chạy qua =)) có nghĩa là nhất định phải có bến đỗ ở đâu đó gần đây - thế là đi theo cái hướng đấy thì đúng là tìm thấy 1 cái bến của Express Bus thật
hehe. Mà may hơn, đang đinh ninh là phải chờ 1 tiếng nữa mới có xe đi Porvoo thì đúng 1p sau đã có 1 cái xe đi Kotka chạy đến - và cái xe đi Kotka này có chạy qua Porvoo =)) thế là dắt díu nhau trèo lên xe luôn 8-} hớ hớ
Đi tầm 30p là đến Porvoo (cách Helsinki tầm 50km, nhưng mà mình khởi hành ở chỗ cách Hel 15km) =)) xuống bến xe thì việc đầu tiên là tìm Tourist Information và ...Hesburger =)) đi 1 lúc thì thấy 1 cái Hesburger ở ngay đấy nên sà vào. Cái quán đấy đông khủng khiếp :| kiểu hôm đấy người ta mời nghệ sĩ ảo thuật hay gì đấy vào biểu diễn cho trẻ con xem (bố mẹ đưa con đi xem) nên khách ngồi chật cả quán - may mà vẫn còn chỗ. Rồi mua bánh, tranh thủ có 3 đứa ăn nên mua thêm khoai =)) cuối cùng biến thành 1 bữa trưa rất là "phủ phê" (từ này của em)
ăn không hết hehe (thực ra là chỉ bỏ đi 5-7 cọng khoai bị nguội lúc ăn no quá rồi) :")
Ăn xong thì bắt đầu đi tìm info tiếp - đang đi thì thấy cái cột ghi Old Town - 300m =)) thế là đi hướng đấy. Tự nhiên thấy mấy người ăn mặc kiểu cổ cổ đứng ở 1 cái nhà có trải thảm đỏ ở cầu thang. Mọi người kéo nhau vào đấy mà chả hiểu có chuyện gì đang xảy ra =)) thấy đông nên ngại vào, 3 đứa đi tiếp. Có đường chặn thì rẽ, đi 1 hồi thì đến một chỗ có người xem đông đúc - người ta đứng chặn lại ở 1 ngã đường trước cửa nhà thờ lớn nhất. Thấy thế nên 3 đứa cũng đứng xem, cũng chen chúc, sau 1 hồi ngơ ngác thì cuối cùng cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra - có 1 đoàn diễu hành mặc trang phục trung cổ đi đến :X
Người ta đi vào nhà thờ lớn làm lễ trong đấy - cổng bị chặn nên ko đc vào xem. Đám đông đứng ngoài ngắm mấy người mặc trang phục lễ chán chê thì cũng dần giải tán. Nói chung là đến giờ thì biết vậy thôi chứ vẫn chả hiểu là lễ gì - thì bên cạnh có 1 ông cầm máy ảnh (chắc cũng cỡ phóng viên báo làng) ra chào Nị Hảo =)) (lúc đấy cũng có 3 đứa TQ đứng đấy) mình mới hỏi là hôm nay là lễ gì. Ông ý giải thích cái gì đấy đại loại là (wiki) hôm đấy là kỷ niệm 200 năm ngày Thuỵ Điển trao trả Phần Lan cho Nga (năm 1809) - thì vùng Porvoo này là landmark (dịch thế nào ta) của cái sự kiện đấy. Có thể nói là 3 đứa lơ ngơ mò đến Porvoo vào đúng 1 ngày cực kỳ trọng đại =)) 100 năm mới được tổ chức 1 lần 8-} hô hô
Cạnh đấy có 1 ông mặc lễ phục quân lính gì đấy nên ra xin chụp ảnh cùng
mình chụp xong thì bọn TQ cũng đú đởn xin chụp =)) 3 đứa đi lang thang tiếp mà chả biết là đang đi đâu và nên làm gì. Đi ngang qua 1 khoảng đồi vắng, tuyết phủ từ chỗ mình đứng đến hết chân đồi - bên dưới là 1 dòng sông đóng băng, bên kia bờ sông có người đang dắt chó đi dạo. Đứng ở đấy chụp ảnh, rồi bắt đầu "muốn xuống kia quá" "có nên chạy xuống không nhỉ" "yên tâm đi, mình có bảo hiểm mà" "1, 2, 3.... aaaaaaaa" =)) 3 đứa chạy 1 mạch từ trên đồi xuống dưới, dẫm lên tuyết mà chạy, chạy ra đến gần chân đồi thì dừng lại. Lại chụp ảnh tiếp =))
Đi tiếp, mệt, lạnh. Vừa đi vừa trầm trồ ríu rít tíu tít mấy cái hay ho của nhà dân ven đường =)) đi ngang qua 1 quán cafe nên chui vào luôn, hơi đông. Gọi đồ uống rồi ngồi nghỉ nói chuyện, ăn kẹo =)) Ngồi nghỉ ở đấy 1 lúc lâu. Rồi cũng đi tiếp. Đi đến 1 chỗ rộng gần như kiểu quảng trường hay là sân to của cái làng đấy
thì thấy một dàn kèn sáo biểu diễn nhạc Nga =)) người ta toàn mặc trang phục thế kỷ 19 để biểu diễn. Mấy dứa trẻ con cũng mặc quần áo cổ cổ rồi đi đi lại lại 8-} rất là đáng yêu.
Quanh đấy có mấy cái hình người (hình như là công tước với phu nhân hay gì đấy) bằng gỗ dựng lên - cái mặt khoét đi - để mọi người chui vào đằng sau thò mặt ra để chụp ảnh
) Rồi chui vào 1 hàng quà lưu niệm, đứng ngắm nghía mãi một lúc mà ko chịu mua gì =)) cô bán hàng mới hỏi có biết tiếng anh không, cô ý giới thiệu cho 1 số sản phẩm
thấy em có vẻ thích 1 viên sỏi có chữ "I♥u" nên mình bảo có thể mua cho em 1 thứ trong cửa hàng này
thế là lấy cái đấy 
Ra khỏi hàng lưu niệm đấy còn có 1 loạt các hàng lưu niệm + đồ thủ công dọc phố đấy. Đi ngang qua 1 cái khu dẫn vào sân nhà thì thấy có 1 lò rèn
tò mò vào xem thử thì thấy người ta cho mình đập búa để đúc tiền xu - thực ra là 1 đồng xu để kỷ niệm 200 năm - chỉ việc bỏ 1 đồng xu còn nguyên vào khuôn đúc - lấy búa đập 1 cái là nó in chữ lên 2 mặt đồng xu
rất là hay. Em yêu cũng đú đởn đập 1 cái
) 2 chị em rất phởn vì mỗi đứa đều có 1 đồng xu kỷ niệm đem về
)
Sau chỗ đấy thì đi tiếp toàn thấy những thứ rất là hay ho - nhưng cũng chả mua gì thêm
) toàn đứa ki bo :-" cứ window shopping thôi, hehe. Lượn lờ chán chê thì bắt đầu đi về - đang đi về thì thấy cái trạm information =)) thế là tức chí lại lượn lại chỗ cũ. Nhưng quanh đi quẩn lại thì cũng chẳng có gì hơn thế là thôi - đi ra bến xe bus luôn. Gần đến nơi thì thấy 1 cái xe bus biển ghi Helsinki thì chạy ra hỏi bao giờ xe chạy, ban đầu ông lái xe hiểu nhầm câu hỏi bảo là 1 tiếng =)) thấy mấy đứa bỏ đi thì ông ý mới nói lại là xe chuẩn bị chạy trong 2p =))
3 đứa lại lên xe về, nửa tiếng sau thì đến Hel - xuống xe bắt metro về nhà. Thế là kết thúc 1 chuyến đi thú vị =)) và điều tuyệt vời nhất là chỉ tiêu hơn 40e =)) hehe
cứ tiến hành theo kế hoạch đã định. Đầu tiên là hẹn nhau ở bến xe Itäkeskus chờ xe Express đến. Nhưng mà cả người chủ trì lẫn thành viên tham gia đều ko biết cái bến đỗ của cái xe Express nó nằm ở chỗ nào =)) thế là lang thang ở quanh bến xe 1 lúc (trời ơi nó có tầm 50 cái bến đỗ khác nhau) 8-} cho đến khi lạnh quá chui vào trong đợi thì thấy 1 cái xe Express chạy qua =)) có nghĩa là nhất định phải có bến đỗ ở đâu đó gần đây - thế là đi theo cái hướng đấy thì đúng là tìm thấy 1 cái bến của Express Bus thật
hehe. Mà may hơn, đang đinh ninh là phải chờ 1 tiếng nữa mới có xe đi Porvoo thì đúng 1p sau đã có 1 cái xe đi Kotka chạy đến - và cái xe đi Kotka này có chạy qua Porvoo =)) thế là dắt díu nhau trèo lên xe luôn 8-} hớ hớĐi tầm 30p là đến Porvoo (cách Helsinki tầm 50km, nhưng mà mình khởi hành ở chỗ cách Hel 15km) =)) xuống bến xe thì việc đầu tiên là tìm Tourist Information và ...Hesburger =)) đi 1 lúc thì thấy 1 cái Hesburger ở ngay đấy nên sà vào. Cái quán đấy đông khủng khiếp :| kiểu hôm đấy người ta mời nghệ sĩ ảo thuật hay gì đấy vào biểu diễn cho trẻ con xem (bố mẹ đưa con đi xem) nên khách ngồi chật cả quán - may mà vẫn còn chỗ. Rồi mua bánh, tranh thủ có 3 đứa ăn nên mua thêm khoai =)) cuối cùng biến thành 1 bữa trưa rất là "phủ phê" (từ này của em)
ăn không hết hehe (thực ra là chỉ bỏ đi 5-7 cọng khoai bị nguội lúc ăn no quá rồi) :")Ăn xong thì bắt đầu đi tìm info tiếp - đang đi thì thấy cái cột ghi Old Town - 300m =)) thế là đi hướng đấy. Tự nhiên thấy mấy người ăn mặc kiểu cổ cổ đứng ở 1 cái nhà có trải thảm đỏ ở cầu thang. Mọi người kéo nhau vào đấy mà chả hiểu có chuyện gì đang xảy ra =)) thấy đông nên ngại vào, 3 đứa đi tiếp. Có đường chặn thì rẽ, đi 1 hồi thì đến một chỗ có người xem đông đúc - người ta đứng chặn lại ở 1 ngã đường trước cửa nhà thờ lớn nhất. Thấy thế nên 3 đứa cũng đứng xem, cũng chen chúc, sau 1 hồi ngơ ngác thì cuối cùng cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra - có 1 đoàn diễu hành mặc trang phục trung cổ đi đến :X
Người ta đi vào nhà thờ lớn làm lễ trong đấy - cổng bị chặn nên ko đc vào xem. Đám đông đứng ngoài ngắm mấy người mặc trang phục lễ chán chê thì cũng dần giải tán. Nói chung là đến giờ thì biết vậy thôi chứ vẫn chả hiểu là lễ gì - thì bên cạnh có 1 ông cầm máy ảnh (chắc cũng cỡ phóng viên báo làng) ra chào Nị Hảo =)) (lúc đấy cũng có 3 đứa TQ đứng đấy) mình mới hỏi là hôm nay là lễ gì. Ông ý giải thích cái gì đấy đại loại là (wiki) hôm đấy là kỷ niệm 200 năm ngày Thuỵ Điển trao trả Phần Lan cho Nga (năm 1809) - thì vùng Porvoo này là landmark (dịch thế nào ta) của cái sự kiện đấy. Có thể nói là 3 đứa lơ ngơ mò đến Porvoo vào đúng 1 ngày cực kỳ trọng đại =)) 100 năm mới được tổ chức 1 lần 8-} hô hô
Cạnh đấy có 1 ông mặc lễ phục quân lính gì đấy nên ra xin chụp ảnh cùng
mình chụp xong thì bọn TQ cũng đú đởn xin chụp =)) 3 đứa đi lang thang tiếp mà chả biết là đang đi đâu và nên làm gì. Đi ngang qua 1 khoảng đồi vắng, tuyết phủ từ chỗ mình đứng đến hết chân đồi - bên dưới là 1 dòng sông đóng băng, bên kia bờ sông có người đang dắt chó đi dạo. Đứng ở đấy chụp ảnh, rồi bắt đầu "muốn xuống kia quá" "có nên chạy xuống không nhỉ" "yên tâm đi, mình có bảo hiểm mà" "1, 2, 3.... aaaaaaaa" =)) 3 đứa chạy 1 mạch từ trên đồi xuống dưới, dẫm lên tuyết mà chạy, chạy ra đến gần chân đồi thì dừng lại. Lại chụp ảnh tiếp =)) Đi tiếp, mệt, lạnh. Vừa đi vừa trầm trồ ríu rít tíu tít mấy cái hay ho của nhà dân ven đường =)) đi ngang qua 1 quán cafe nên chui vào luôn, hơi đông. Gọi đồ uống rồi ngồi nghỉ nói chuyện, ăn kẹo =)) Ngồi nghỉ ở đấy 1 lúc lâu. Rồi cũng đi tiếp. Đi đến 1 chỗ rộng gần như kiểu quảng trường hay là sân to của cái làng đấy
thì thấy một dàn kèn sáo biểu diễn nhạc Nga =)) người ta toàn mặc trang phục thế kỷ 19 để biểu diễn. Mấy dứa trẻ con cũng mặc quần áo cổ cổ rồi đi đi lại lại 8-} rất là đáng yêu. Quanh đấy có mấy cái hình người (hình như là công tước với phu nhân hay gì đấy) bằng gỗ dựng lên - cái mặt khoét đi - để mọi người chui vào đằng sau thò mặt ra để chụp ảnh
) Rồi chui vào 1 hàng quà lưu niệm, đứng ngắm nghía mãi một lúc mà ko chịu mua gì =)) cô bán hàng mới hỏi có biết tiếng anh không, cô ý giới thiệu cho 1 số sản phẩm
thấy em có vẻ thích 1 viên sỏi có chữ "I♥u" nên mình bảo có thể mua cho em 1 thứ trong cửa hàng này
thế là lấy cái đấy 
Ra khỏi hàng lưu niệm đấy còn có 1 loạt các hàng lưu niệm + đồ thủ công dọc phố đấy. Đi ngang qua 1 cái khu dẫn vào sân nhà thì thấy có 1 lò rèn
tò mò vào xem thử thì thấy người ta cho mình đập búa để đúc tiền xu - thực ra là 1 đồng xu để kỷ niệm 200 năm - chỉ việc bỏ 1 đồng xu còn nguyên vào khuôn đúc - lấy búa đập 1 cái là nó in chữ lên 2 mặt đồng xu
rất là hay. Em yêu cũng đú đởn đập 1 cái
) 2 chị em rất phởn vì mỗi đứa đều có 1 đồng xu kỷ niệm đem về
)Sau chỗ đấy thì đi tiếp toàn thấy những thứ rất là hay ho - nhưng cũng chả mua gì thêm
) toàn đứa ki bo :-" cứ window shopping thôi, hehe. Lượn lờ chán chê thì bắt đầu đi về - đang đi về thì thấy cái trạm information =)) thế là tức chí lại lượn lại chỗ cũ. Nhưng quanh đi quẩn lại thì cũng chẳng có gì hơn thế là thôi - đi ra bến xe bus luôn. Gần đến nơi thì thấy 1 cái xe bus biển ghi Helsinki thì chạy ra hỏi bao giờ xe chạy, ban đầu ông lái xe hiểu nhầm câu hỏi bảo là 1 tiếng =)) thấy mấy đứa bỏ đi thì ông ý mới nói lại là xe chuẩn bị chạy trong 2p =))3 đứa lại lên xe về, nửa tiếng sau thì đến Hel - xuống xe bắt metro về nhà. Thế là kết thúc 1 chuyến đi thú vị =)) và điều tuyệt vời nhất là chỉ tiêu hơn 40e =)) hehe







