My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

This is how we move here smile

This is how we move here :) magnify
Mấy hôm trước Hisashi post 1 artist lên facebook - Catherine Tran - tò mò nghe thử thì thấy rất hay, nhạc tuy đơn giản nhưng lại rất cuốn hút, khiến mình cứ nghe đi nghe lại mãi mà chẳng hiểu vì sao. Có vẻ như mấy ngày này mình lại có cảm hứng với alternative và country. Azure Ray. The Corrs. S.E.N.S. thì vẫn bật nhưng ko còn nhiều như hồi trước - và vẫn chờ + tìm CD mới nhất là Vol. Nature (cd thứ 3 trong bộ 4 đĩa siêu tổng hợp của S.E.N.S. - kỷ niệm hơn 20 năm thành lập ban nhạc).

Tuần này lại được nghỉ (intensive week), cộng cả cuối tuần là 10 ngày bigsmile hehe. Chả biết làm gì (mặc dù có nhiều việc để làm lắm :") xem hết bộ Ben 10, Monster và Dũng sĩ Hesman chẳng hạn smile) ). Có nên viết bài report economics mà tuần trc ko nộp ko nhỉ smile) hoặc là học accounting. Tóm lại thì chắc chắn là thời gian để chơi sẽ nhiều gấp vài lần thời gian học p that's for sure!

Hôm nay mình đi HỌP hội sinh viên Phần Lan - SAMOK. Không biết có bao nhiêu người còn nhớ, khoảng 1 tháng trước mình được biết về kế hoạch lập nhóm International Working Group của SAMOK nên đăng ký và được nhận làm đại diện của hội sinh viên trường p đại loại là vậy, thì hôm nay theo lời mời của Jenny và Henna (đại diện SAMOK, ban Quốc Tế), mình mò đến trường Metropolia để tham gia một buổi thảo luận ngắn (khoảng 1 tiếng - thực tế là kéo dài gấp đôi =))) và sau đó thì được bao ăn trưa.

Mò đến đấy rồi mà chả thấy biển báo gì, cửa nẻo đóng im ỉm 8-} mình lại quên ghi số đt của mấy người quan trọng nên chả biết gọi ai - may quá đúng lúc đấy thì cũng có 1 anh đến hỏi có phải đến tham gia thảo luận SAMOK không - anh ý lấy điện thoại gọi người ra mở cửa smile) đến nơi chào hỏi mọi người. Lấy cafe uống thoải mái. Giao lưu giao thông 1 tí rồi mọi người lại về chỗ ngồi nghiêm chỉnh. Phòng họp nhỏ - chỉ tầm 1 lớp học cho 20 người. 1 dãy bàn ghế được kê đối diện với những dãy bàn còn lại - dành cho các Speakers =)) vâng, chính tớ đấy ạ, không biết nên dịch là gì (nhưng đương nhiên không phải là những cái loa rồi).

Hôm nay là 1 panel discussion, SAMOK mời một số nhân vật tiêu biểu trong các lĩnh vực khác nhau đến cùng thảo luận. Ngoài mình - 1 sinh viên BBA bình thường =)) ra, còn có 1 anh Canada sống ở đây chục năm, 1 chị người gốc Albania-Kosovo cũng sống ở đây chục năm và 1 sinh viên master - vốn là sinh viên exchange người Đức sau đó chuyển đến đây học degree luôn. Lẽ ra còn 1 sinh viên Nigeria nữa nhưng ông này ko vác mặt đến nên thôi.

Buổi thảo luận đại loại là diễn ra như sau, các speakers giới thiệu về bản thân mình. Người tham gia thảo luận đặt câu hỏi cho các speakers để mọi người trả lời, nêu ý kiến cá nhân... Buổi thảo luận diễn ra vô cùng sôi nổi và kéo dài nhiều hơn dự kiến. Các chủ đề tiêu biểu được đưa lên chẳng hạn như phân biệt chủng tộc ở Phần Lan - có hay không?; vấn đề học tập, việc làm; vấn đề ngôn ngữ; chính phủ, hội sinh viên, trường và bản thân sinh viên có thể làm gì để cải thiện hoàn cảnh hiện tại...v...v...

Không hiểu vì lý do gì nhưng mà suốt cả buổi thảo luận mình run như cầy sấy :| chắc ko phải lạnh... nhiều lúc cầm cốc cafe lên uống mà thấy tay run bần bật, người cứng đơ 8-} hình như mình hiểu hiểu được cái cảm giác của mấy vị bộ trưởng khi bị các đại biểu quốc hội chất vấn nó như thế nào rồi... hờ hờ. nhột phết. nhưng mà mình cũng đâu có phải là bị chất vấn nên vẫn trả lời rất tự tin :") nhưng lúc nào mà không nói (ngồi nghe người ta nói) thì lại thấy run :-S

Theo dự kiến, buổi thảo luận bắt đầu lúc 11h30 và kết thúc lúc 12h30 - nhưng thực tế là 1h mọi người mới được "thả" đi ăn smile) cả đoàn đi bộ về trung tâm, tìm nhà hàng UniCafe - nhà hàng ăn dành cho sinh viên. SAMOK trả toàn bộ tiền ăn cho mọi người tham gia. Mình nói chuyện với một số người, hầu hết đều rất vui tính và cởi mở bigsmile thấy rất là quý mọi người ở đây.

Sau bữa ăn trưa thì hầu hết mọi người đều chuồn về hết =)) tại vì không phải ai cũng sống ở Helsinki. Có người sống ở Kemi - 1 thành phố nằm ở phía cực Tây Bắc của Phần Lan - đi tàu cao tốc cũng mất tầm 12 tiếng mới đến nơi (cỡ HN-SG) - thế là cái anh đấy phải đi máy bay =)) ăn trưa xong thì phải check out khách sạn rồi ra sân bay luôn. Có người ở Mikkeli, Oulu, Seinäjoki... thành phần của SAMOK bao gồm bất cứ ai đến từ bất cứ đâu - chủ yếu độ tuổi từ 20-25 và đều là sinh viên (hoặc làm trong hội sinh viên của trường nào đó).

Thực ra có 1 điều là ban sáng, trên đường đến địa điểm "tập kết" thì có 2 người vô tình đến ngồi cùng ghế với mình trên metro - nói chuyện với nhau bằng tiếng anh. Đại loại là họ nói về đoàn sinh viên, về các trường... làm mình cứ đinh ninh rằng họ cũng đi đến buổi họp SAMOK - nhưng không phải. 1 phụ nữ trung niên và 1 cô gái trẻ - cô gái này phải bắt tàu đi Kouvola nên khi đến trung tâm thì đi luôn còn người phụ nữ kia thì ngồi lại tiếp. Mình thấy không nên xen vào cuộc trò chuyện của họ nên không hỏi gì. Nếu đúng là người của SAMOK thì thế nào sau này cũng gặp lại. hơ hơ. Nhưng hỏi mọi người thì không ai có vẻ là biết gì về sinh viên của Kouvola cả =)) anyway, just someone you meet on the train smile)

Mấy hôm nay em yêu vẫn đang có hứng nấu ăn nên mua 1 ĐỐNG đồ về nhét đầy tủ lạnh. Đại loại là dạo này mình hay được ăn cao lương mỹ vị smile) tăng cân vù vù (là cái chắc :") mặc dù chưa rõ hiện tại nặng bao nhiêu) và tỉ lệ thuận là chất và lượng của mấy cái hoá đơn tiền chợ smile) hô hô. khiếp ăn no quá. đang chờ bụng tiêu bớt để mà ăn tôm luộc đây... đến bao giờ bụng mới xẹp đi được nhỉ... 8-| ...

PS: title là 1 câu trong bài Move Here của Catherine Tran.