My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Kết quả Exchange

Kết quả Exchange magnify
Vừa nhận được kết quả tuyển chọn sinh viên đi trao đổi quốc tế chiều nay: mình đã được chấp nhận để đi Ai Len (Ireland). Một thành phố không lớn mang tên Athlone nằm phía Tây của Ai Len, nhìn ra Đại Tây Dương. Trường Athlone Institute of Technology (www.ait.ie).

Kết quả không có gì bất ngờ :") nhưng cũng khiến mình thấy vui vui (somehow), tự nhiên thấy có khi cũng nên bất ngờ tí cho vui hơn :-" Lớp mình cũng có 1 người đi Dublin. Janne và Tuomas đều đi US. Lauri đi Thuỵ Sĩ. Roni đi Ba Lan. Mari và Sanna đi Hongkong. Có vài điều bất ngờ chẳng hạn như Aino và Erika đều đi exchange. Erika cùng bạn trai rủ nhau apply đi Pháp. Nhóc Kacperski người Ba Lan lại apply để đi exchange Ba Lan =)) mà được accept mới buồn cười chứ. Đang định xem lại xem có ai đi exchange Việt Nam không (1 suất HN và 1 suất HPhòng =)) thông qua trường Lahti).

Mùa xuân năm sau không biết lực lượng tutor sẽ như thế nào nhưng chắc sẽ xoay xở tốt nếu như bây giờ được đào tạo tốt smile ít ra thì mình cũng tin là mấy đứa sau sẽ làm được những gì phải làm và nên làm. Mình cũng cần phải chuẩn bị cho bản thân nữa. Rào cản của mình bây giờ, ngoài vấn đề tài chính ra (€6000 + bảo hiểm + vé máy bay) thì còn 1 vấn đề nan giải là môn kế toán T.T không biết mình có còn được phép thi lại vào tháng 4 hay không. Nhưng nếu giải quyết sớm chừng nào sẽ tốt chừng ấy. Mình vẫn còn 1 cơ hội học lại môn này lần cuối cùng vào mùa thu và thi lại vào tháng 9. Phải đỗ môn này thì mới có quyền đi exchange [-O< somebody helps me, PLEASE!!!

Haizzz... thôi được -.-" vấn đề ở thời điểm hiện tại là 1 cái exam vào thứ tư và 2 cái assignment vào thứ năm T^T cả cuối tuần chơi bời lêu lổng rồi thì bây giờ phải vắt chân lên cổ mà chạy chứ sao. BTW :") mình đã nướng bánh joulutorttu cho em ăn rồi wink) có kinh nghiệm hơn, ăn ngon hơn, nhưng mà vẫn chưa được đẹp lắm smile) còn em thì làm sushi =)) mua nguyên liệu các thứ đắt dã man 8-} nhưng mà ăn cũng được, hehe, chỉ có điều làm bữa trưa mang đến trường thì chưa khả thi và kinh tế lắm :-" lastly, mấy hôm nay trình Dominoes (Y!M) lên cao ngất :") cứ mỗi lần 2 anh em chơi là lại lập kỷ lục mới smile) điểm cao nhất là 165 rồi, để xem mấy hôm nữa chơi tiếp xem có phá được kỷ lục ko 8-}

Anyway, entry đến đây là hết rồi, xin cảm ơn các bạn :")
pix: The Corrs - I'm coming! =))
PS: Ngày mai là Lễ Thánh Patrick! St. Patrick's Day :X mọi người mặc đồ màu xanh lá cây ra đường nhé =)) :X :X :X