My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Across the Ocean

Across the Ocean magnify
Artist: AZURE RAY
Album: Hold On Love (2003)

ACROSS THE OCEAN

now i've travelled across the ocean
with the same shoes just longer hair
i still carry that picture in my wallet
from the photo booth yeah it's still there

just give me some kind of sign
is this the right place
or the right time
is this the right time

now i've landed in the midwest
where you lived so long ago
remember i was always freezing
and now i'm covered up in snow

just give me some kind of sign
is this the right place
or the right time
is this the right time

nghe bài này lần đầu tiên là trong phim Coffee Prince - để lại ấn tượng mạnh với tiết tấu nhạc chậm, cảm xúc buồn và lyrics. từ hồi xem xong CP đến giờ cũng lâu lâu rồi, nhưng lúc nào cũng quên dự định tìm soundtrack bài này. mãi đến hôm nay mới chợt nhớ ra và sau 1 hồi lục lọi thì cũng tìm thấy. bài này nằm trong album cuối cùng của 1 nhóm nhạc 2 người tên là Azure Ray. ra được 3 album và 1 cái EP thì chuyển sang solo. mình tìm được link down mp3 bài này và 1 số bài lẻ rải rác khác trên google index search tool, rồi mò vào mininova thì thấy nguyên cái Full Discography torrent ở đấy smile) down luôn, có hơn 200MB. ngồi nghe một mạch hết album cuối, Hold On Love. tự nhiên nhớ một buổi chiều ở Hà Nội, ngồi trong nhà ngắm mưa rơi ngoài cửa sổ. trời cứ lành lạnh như thế, âm u như thế và mình thì không có ai ở bên...

mong đến ngày mai kinh khủng. để được gặp em yêu.

by the way, hôm nay ở trường xảy ra 1 vụ báo cháy rất hay. lúc đấy lớp mình đang ngồi trong phòng thi. cả lũ vừa ổn định chỗ ngồi, đang chờ cô phát đề thì nghe tiếng chuông vang lên ở khắp nơi. mọi người nhìn nhau "có phải là chuông báo cháy ko?". cô Irma thì kiểu hốt hoảng "chúng ta phải ra khỏi đây ngay lập tức!" =)) thế là cả lũ đi ra khỏi phòng thì nghe tiếng thông báo (bằng ba thứ tiếng) rằng tất cả mọi người phải ra khỏi khu vực trường ngay lập tức smile) ai cũng vừa đi vừa cười đùa ầm ỹ chứ chả có vẻ gì là lo sợ có cháy thật cả =)) cái hay nhất đấy là không phải thi mà được ra ngoài hít thở không khí trong lành của buổi sáng =))

anyway, có mấy đứa than vãn, giá mà chuông báo cháy chậm 1 tí, sau khi cô phát đề có phải là hay không =)) hờ hờ, có người thì bảo chắc đứa nào chưa ôn bài hôm nay cố tình bấm chuông báo động giả đấy, lâu lâu làm một phát như thế này cũng vui. nhưng sau khoảng 15p thì tình hình đã ổn định và đám đông lại lũ lượt đi vào bên trong toà nhà (những người nào vô tình đi qua trường mình lúc đấy chắc là tò mò lắm). hôm sau chắc trường mình được lên báo rồi smile)

cơ mà có đứa nghi ngờ là vụ này là để "luyện tập" vì lúc vào đến trong lớp thì thấy giáo viên ở trong đấy sẵn rồi. hay là cô Irma đầu têu trò này để bắt lớp mình phải ôn thi đến 2 lần =)) thế là tuần sau lại phải ôn lại từ đầu, hô hô. thi với chả cử. mình thì chả biết A-B-C-D diagram là cái gì còn Hiromi thì chả biết SPIN model là cái gì =)) hỏi thằng Ben trc khi vào phòng thi là đã sẵn sàng chưa thì nó bảo "đã chuẩn bị sẵn tinh thần để thi lại rồi" smile)

ok. giờ phải viết report economics đây. chẹp.