My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Sinh nhật con Pink là 1 ngày may mắn =))

Sinh nhật con Pink là 1 ngày may mắn =)) magnify
Hôm nay sinh nhật con Pink :X chúc mừng sinh nhật mày! <:-P tao mới hơn tuổi mày được có 15 ngày =)) 21 zồi nhé kưng! behave yourself =))

Anyway, cả ngày ko thấy nó đâu thì đoán chắc là tiệc tùng bét nhè đến hang over rồi. :")

Hôm nay ngủ đến 9h kém mới dậy smile) đặt 2 cái báo thức chỉ để dậy ăn sáng rồi đến trường chơi (mục đích chính là chơi chứ ko phải để học) p ăn bánh mỳ phết bơ và mứt dâu tây em mang lên. ngồi online rồi tắm.

Định đi ăn trưa sớm nhưng ngồi chán chê lê la trên facebook rồi mới chịu nhấc mông lên lấy sách vở và thay quần áo. Hôm nay quyết định là sẽ nướng bánh Joulutorttu - bánh Noel truyền thống của Phần Lan. Thế là mở tủ lạnh lấy gói bột làm sẵn với hộp nhân bánh đem theo.

Mai có exam nên hôm nay bắt đầu ôn ôn tí gọi là :") lôi mấy cái memo ra đọc qua loa. Đến trường thì việc đầu tiên là đến gặp cô Kristiina và thông báo là hôm nay mình sẽ nướng bánh p rồi đi ăn trưa. Ban sáng không định ăn ở restaurant của trường nhưng mà thấy có món Pancake + Lingornberry Jam nên mới mò đến :") anh Arttu cũng hẹn đến ăn nhưng anh ý đến sớm hơn. Lúc anh ý ăn xong chuẩn bị đi làm thì mới gặp mình. Hai đứa nói chuyện 1 tí thì anh ý suggest là mình có thể tìm việc dịch thuật (VN-Eng) và có thể anh ý sẽ hỏi hộ ở công ty anh ý xem sao. hehe.

Ăn trưa xong thì quay lại Helga - gặp 1 lũ sinh viên năm 1 đang tụ tập ở đấy. Chúng nó pha cafe kiểu gì mà làm cái bộ lọc bị kẹt thế là cafe không chảy được 8-} phải đổ hết đi, rửa bộ lọc và cho cafe mới vào để pha lại từ đầu smile)

Bắt đầu nướng bánh :X đầu tiên là phải rã đông bột bánh đã được làm sẵn và ép thành các miếng hình chữ nhật cỡ (chắc là) 6x12cm. Cắt các miếng ấy thành 2 hình vuông. Rồi có 2 cách để cắt. 1 cách là cắt chéo vào từ bốn góc hướng vào trung tâm. Rồi gấp các cạnh nằm cùng 1 phía lại với nhau giống như hình chong chóng (pinwheel). Cách thứ 2 là cắt ở các góc 1 góc vuông song song với vỏ bánh (giống như là 2 hình vuông lồng vào nhau) rồi cũng gấp 4 góc lại với nhau. 2 cách này cho ra 2 hình dáng bánh khác nhau và cách cho nhân cũng khác nhau. Cắt bánh, gấp bánh và cho nhân xong thì bỏ vào lò (đã được hâm nóng sẵn) trong vòng 15p là bánh chín và bỏ ra được. Nếu có bột đường (loại bột mịn giống như tuyết người ta hay phủ lên bánh cho ngọt) thì rải nhưng mà ko có nên thôi p Chờ 1 lúc cho bánh nguội là có thể bắt đầu ăn bigsmile

Lần đầu tiên làm dưới sự hướng dẫn của cô Kristiina nên mấy cái bánh nướng xong ko được đẹp lắm, có nhiều cái bị bong ra (các góc nướng lên thì nó bị mở ra) giống như hoa nở =)) chứ không còn là bông hoa e ấp nữa :") nói chung là ko đẹp bằng wink) tuy nhiên chất lượng bánh cũng ko đến nỗi tồi :-" hehe. Nướng 12 cái thì đến lúc mình ra về chỉ còn 1 cái trên bàn :") mời mọi người trong văn phòng ăn hết nhưng có mấy người không ăn (chắc vì ngại là chính vì ko quen mình =)) ) Anyway smile>- thí nghiệm đã thành công tốt đẹp smile) cuối tuần sẽ làm thử cho em yêu ăn xem em thấy thế nào p

Bánh Joulutorttu người ta chỉ làm vào dịp lễ Noel nên bây giờ đi tìm mua nguyên liệu hơi khó. Vỏ bánh có thể mua được ở chợ S nhưng nhân bánh thì có vẻ hiếm :-? Không thấy bán ở Hel. Cái hộp nhân bánh hôm nay dùng cũng gần hết rồi, chả biết đủ làm thêm được bao nhiêu cái. Chắc phải mua thêm ở Val :")

E hèm, xong vụ bánh nướng là đến lớp tiếng Đức, tuần trước gửi bài Con Lạc Đà cho cô giáo smile) thế là cô đi tìm video clip bài này với cả in lyrics ra phát cho mọi người. Hôm nay lần đầu tiên được xem clip của bài này smile) hình như đây là 1 trong những clip của Schnappi - một nhân vật hoạt hình dành cho trẻ em ở Đức. Các bạn click blast hoặc vào comment của entry Con Lạc Đà để xem clip nhé bigsmile

...Và sau bài hát vui nhộn thì mọi thứ trong lớp tiếng Đức lại trở lại bình thường... (:| mình lại lang thang trên facebook và spot được 1 con White Mouse trong MyFairyland smile)

Điều tuyệt vời nhất của ngày hôm nay là mình đã spot được tổng cộng 4 con white mouse và 1 con hare trong MyFairyland :X đem tại tổng cộng 6 diamonds 8-> thật là sung sướng. Như kiểu trúng số ý, spot được liên tục liên tục XDDDDDDDD thích ơi là thích! Mà thích hơn nữa là về đến nhà đang đói meo thì chú Bình đã làm cơm xong rồi =)) thế là chú xúc 1 cho đĩa cơm rang có rau xào hải sản này, lạp xưởng này, và cả 1 cái đùi gà ướp chiên vàng nữa :") hehe thích quá đi mất XDDDDDDDDD

Hôm nay thật là tuyệt vời ý! :X mình đang phởn nên vẫn chưa muốn học bài hay viết report để t5 nộp =)) làm sao bây giờ =)) chả có tí động lực học tập nào cả :-" là lá la, con lạc đà là con lạc đà...

PS: Vừa mới biết hôm nay là sinh nhật bạn Vân Vanessa (hay còn gọi là Nắng :") ) Chúc mừng sinh nhật bạn!!!!!!!!!! =))