My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

March 06, 2009

March 06, 2009 magnify
Hôm nay bùng học vì sáng thấy buồn ngủ quá không muốn đến trường. Căn bản cái môn đấy cũng là thứ mà mình chưa bao giờ thích - sth related to accounting.

Vẫn tiếp tục say mê với Wildlife của MyFairyland và 1 chút Guess the Sketch. Ngồi chán chê mê mải với cái máy tính. Nhưng nhiều lúc thấy uể oải, chả muốn chơi, chỉ muốn bật phim lên xem. Cuối cùng thì cũng ra ngoài. Đi uống cafe với Huy Tuyết và bạn gái, kiểu double date. Tưởng hẹn nhau ra Robert's thì cuối cùng lại chui vào Wayne's smile) mình chọn Vanilla Latte - cái này uống còn ngọt hơn ca cao. Chả có tí cafe gì cả. Ngồi buôn chuyện từ 5h đến 6h ở đấy rồi về.

Đi tìm mua ấm đun nước điện cho em nhưng không có cái nào rẻ. Đi vào 1 siêu thị, lang thang lang thang thì phát hiện ra ở đây có bán đồ của Villeroy & Boch T.T trời ơi... nhìn tận mắt sản phẩm của nó - xịn hơn hẳn hàng VN copy. Dáng cốc đẹp và chuẩn hơn (somehow) + bên trong cốc ko bị lõm ở chỗ gắn quai cốc - cái cốc của mình chỗ gắn quai người ta phải ấn vào để cố định quai, nhưng sản phẩm chính gốc thì khác, giống như là 2 lớp đất sét được uốn vòng vào nhau (có viền) rồi "dán" lại. Dáng đẹp và chất lượng thì chắc chắn là tốt. Dưới đáy cốc có logo nhà sản xuất, made in Luxembourg, Fine China.

Có một điều mà mình để ý đấy là trong entry trước bạn Vẹt có comment là cái cốc này không hợp cho người thuận tay trái - thì trong gian trưng bày của V&B này có 1 loạt cốc dành cho người thuận tay trái luôn bigsmile nó có dán nhãn lên cốc là kiểu for left-handed users bigsmile

Ngoài cái cốc đấy ra thì có cả khay, khung ảnh...v...v... 8-> nhìn thật sự chỉ muốn bê nguyên cái gian đấy (hay ít nhất là 1 bộ) về nhà. Ôi!!!...

Hôm nay lượn lờ mấy cái siêu thị thấy có bán khá nhiều loại cốc to nhỏ đẹp xấu khác nhau. Nhìn những cái đẹp và to thì lúc nào cũng có cảm giác muốn cầm lên (và cầm về nhà) =)) chẳng biết từ lúc nào mình đã chuyển interest từ gối sang cốc rồi =))

Hôm qua đi cửa hàng 1-2-5EUR (cửa hàng mà sản phẩm chỉ có giá từ €5 trở xuống), có thấy mấy cái cốc SIÊU TO rồi (và chắc chắn là ko dành cho mục đích uống trà - mặc dù có thể) thì bị em lôi đi không cho mua :") (rẻ mà :") có €2/cái)

Haizzzzz... tuần tới em về rồi khi quay lại sẽ mang cho mình cái cốc nhái V&B :") không hiểu đến lúc đấy rồi mình có còn thích dùng nó nữa không... vẫn rất muốn mua 1 cái cốc xịn, mặc dù giá của nó là €22...

mình muốn làm việc cho V&B quá... sad(

P.S: em gấu bông to đùng kia có giá €29.95