Villeroy & Boch
Wednesday, March 4, 2009 8:21:00 PM
Hẳn các bạn còn nhớ tớ thích thú cái cốc này thế nào khi lần đầu tiên nhìn thấy nó vào tháng một vừa qua trong chuyến đi Bát Tràng trong thời gian về VN. Đến tận hôm qua mình vẫn cứ đinh ninh rằng nó là một sản phẩm made in VN
)
Sự thật là, cái cốc này, cùng nhiều sản phẩm khác, thuộc dòng sản phẩm mang tên New Wave của công ty Villeroy & Boch (trang chủ ở đây). Wiki 1 tí thì thấy, Villeroy & Boch là một công ty rất lâu đời. Vốn xuất xứ từ Pháp, ông François Boch mở một xưởng gốm nhỏ vào năm 1748 với 3 người con. Sau đấy công ty này chuyển đến Đức và hợp nhất với đối thủ cạnh tranh là công ty của ông Nicholas Villeroy - lập ra công ty Villeroy & Boch (V&B). Đến giờ, công ty V&B đã trở thành một công ty đa quốc gia lớn mạnh với nhiều dòng sản phẩm và dịch vụ khác nhau, chủ yếu là đồ trang trí bàn ăn, đồ thuỷ tinh, dao dĩa...v...v... Chủ tịch hiện giờ của V&B không còn là người nhà Boch nữa, nhưng họ vẫn có quyền nhất định đối với công ty.
Mình thấy hơi bị buồn của nó vì cuối cùng thì hàng hoá ở VN vẫn gây ra nhiều thất vọng. Nhưng nói chung là có thể hiểu được. Hiểu được vì sao mình lại chết mê chết mệt nó đến như thế ngay từ cái nhìn đầu tiên =)) Tự nhiên muốn đặt mua cả bộ cốc chén đấy về để ngắm nghía, dùng hàng ngày =)) giá đâu như 10e/cái. Trong khi ở VN thì chỉ có 10k/cái 8-}
Anyway, thôi. Bỏ qua. Haizzzzzz. Cái mình cần bây giờ vẫn là một cái cốc thật là to để uống trà. Đẹp để mà làm gì cơ chứ.
Có nhiều chuyện để mà kể lắm nhưng mà lười, ứ muốn viết
) thôi thì liệt kê.
- đầu tiên là chuyện nhà có thêm người mới. ban đầu là nghe nói 1 anh sv nào đấy định chuyển vào. thì cái hôm tháng trc đi học về có gặp rồi cơ mà đến tận giờ vẫn ko thấy vác mặt đến
) chắc sợ quá nên chuồn rồi. sợ cái gì thì các bạn cứ đến ở sẽ biết, hehe. không phải sợ tớ là đc :-"
- hai là thay vì cái anh sv đấy thì lại là một chú năm chục chuyển vào
) chú này thì rất là hay vì chú ý ở nhà suốt ngày nên có người lau dọn nhà cửa (đôi khi là nấu nướng) cho mình ăn. hehe. không có j phàn nàn (trừ việc chú ý thi thoảng chat voice hơi ồn ào :") )
- ba là đang trong thời gian tuyển tutor mới. hôm nay vừa có 3 sv mới nộp đơn
) hehe "các bạn vừa mới ký giấy làm nô lệ cho Helga!" và họ (nếu đc chọn) sẽ phải đi tập huấn 2 ngày (giống mình) ở Kiljava (tương đương với việc phải bỏ lớp) - nhưng thời gian hơi "ngu" nên các "trùm" đang suy nghĩ lại. mình cũng ủng hộ chọn ngày "đẹp" hơn :") có j mình còn đú đởn đc (sauna + meals miễn phí :-" tội j ko đi). chị Mari còn nói "đùa" là nếu có đông tutor nc ngoài thì mình có khi sẽ được chọn làm trainer cho hội đấy =))
- ờ, bốn là sắp tới chỉ phải đến trường 3 ngày/tuần :") thứ 3-5. và tuần cuối cùng của tháng 3 sẽ được nghỉ
) chả thấy có tí tinh thần học tập gì cả. buồn 1 cái là sắp có exam cái môn hơi bị khoai mà mình cũng chả biết gọi tên nó là gì vì suốt cả theme thấy học đủ thể loại luôn à. chắc gọi là miscellanous hay là other quá =)) thi 2 phần mới tởm chứ. 1 là thi viết. 2 là thi trắc nghiệm bằng máy 8-} bựa!
- à, năm là mình đã may mắn pass môn Human Resource Management (Quản Lý Nhân Lực) với 1 điểm :") bạn A Lếch đã fail 8-} nghe nói có 4-5 người fail thì mình nghĩ là cả cậu Ben người TQ cũng fail là cái chắc :-" thế là nhóm mình đã có 2 chiến sĩ tử trận.
- sáu là cái game MyFairyland vừa ra trò mới (beta thôi) tên là Wildlife - giờ vào tưới vườn nào có bày thức ăn thì có thể bắt được một con gì đấy (chẳng hạn như chuột, thỏ, sóc...) để có diamonds
) khó phết mà lại mất thời gian nữa. chắc phải đến hết năm mới có hy vọng "phá đảo" 
- bảy là dạo này vừa mới "dính" vào game mới tên là Guess the Sketch - na ná như "đuổi hình bắt chữ" - đại loại là 1 room có 10 người thì 1 người vẽ - 9 người đoán xem người kia vẽ gì. đoán trúng thì được điểm. nhất room thì được cả lớp vỗ tay khen bạn nào
)
- hờ hờ, còn gì nữa không nhể... đã down xong bộ Nàng Đê Chang Cưm =)) 70 tập của người ta. 21GB :") giờ chả thiếu gì phim để xem cho đến hết noel. Ổ cứng còn 130GB. Bao giờ rảnh sẽ lại xuống Turku đánh chiếm bộ Shaman King (Vua Pháp Thuật) của bạn Hiếu >
- finally nhé :") là mình vẫn còn máu me sưu tầm coverall patch (häälärimerkit). định đi cái freshmen cruise vào t6 để lấy cái patch Ninja
) nhưng mà vì ko phải là Talko member nên mấy vị board nói là mình ko được cái benefit đấy 8-} sh!t. anyway, vẫn có thể mua với giá €2 :") mặc dù mình chả muốn bỏ tiền ra mua tí nào. vẫn đang nung nấu ý tưởng tự vẽ mẫu patch mới cho Helga :-" biết đâu có thể kiếm tí tiền
) à, còn có thể bán quảng cáo trên coverall nữa
) 55e/công ty. chi tiết thế nào chưa hỏi vì còn chưa tìm được
) hehe. tiền ơi là tiền $-)
) Sự thật là, cái cốc này, cùng nhiều sản phẩm khác, thuộc dòng sản phẩm mang tên New Wave của công ty Villeroy & Boch (trang chủ ở đây). Wiki 1 tí thì thấy, Villeroy & Boch là một công ty rất lâu đời. Vốn xuất xứ từ Pháp, ông François Boch mở một xưởng gốm nhỏ vào năm 1748 với 3 người con. Sau đấy công ty này chuyển đến Đức và hợp nhất với đối thủ cạnh tranh là công ty của ông Nicholas Villeroy - lập ra công ty Villeroy & Boch (V&B). Đến giờ, công ty V&B đã trở thành một công ty đa quốc gia lớn mạnh với nhiều dòng sản phẩm và dịch vụ khác nhau, chủ yếu là đồ trang trí bàn ăn, đồ thuỷ tinh, dao dĩa...v...v... Chủ tịch hiện giờ của V&B không còn là người nhà Boch nữa, nhưng họ vẫn có quyền nhất định đối với công ty.
Mình thấy hơi bị buồn của nó vì cuối cùng thì hàng hoá ở VN vẫn gây ra nhiều thất vọng. Nhưng nói chung là có thể hiểu được. Hiểu được vì sao mình lại chết mê chết mệt nó đến như thế ngay từ cái nhìn đầu tiên =)) Tự nhiên muốn đặt mua cả bộ cốc chén đấy về để ngắm nghía, dùng hàng ngày =)) giá đâu như 10e/cái. Trong khi ở VN thì chỉ có 10k/cái 8-}
Anyway, thôi. Bỏ qua. Haizzzzzz. Cái mình cần bây giờ vẫn là một cái cốc thật là to để uống trà. Đẹp để mà làm gì cơ chứ.
Có nhiều chuyện để mà kể lắm nhưng mà lười, ứ muốn viết
) thôi thì liệt kê.- đầu tiên là chuyện nhà có thêm người mới. ban đầu là nghe nói 1 anh sv nào đấy định chuyển vào. thì cái hôm tháng trc đi học về có gặp rồi cơ mà đến tận giờ vẫn ko thấy vác mặt đến
) chắc sợ quá nên chuồn rồi. sợ cái gì thì các bạn cứ đến ở sẽ biết, hehe. không phải sợ tớ là đc :-"- hai là thay vì cái anh sv đấy thì lại là một chú năm chục chuyển vào
) chú này thì rất là hay vì chú ý ở nhà suốt ngày nên có người lau dọn nhà cửa (đôi khi là nấu nướng) cho mình ăn. hehe. không có j phàn nàn (trừ việc chú ý thi thoảng chat voice hơi ồn ào :") )- ba là đang trong thời gian tuyển tutor mới. hôm nay vừa có 3 sv mới nộp đơn
) hehe "các bạn vừa mới ký giấy làm nô lệ cho Helga!" và họ (nếu đc chọn) sẽ phải đi tập huấn 2 ngày (giống mình) ở Kiljava (tương đương với việc phải bỏ lớp) - nhưng thời gian hơi "ngu" nên các "trùm" đang suy nghĩ lại. mình cũng ủng hộ chọn ngày "đẹp" hơn :") có j mình còn đú đởn đc (sauna + meals miễn phí :-" tội j ko đi). chị Mari còn nói "đùa" là nếu có đông tutor nc ngoài thì mình có khi sẽ được chọn làm trainer cho hội đấy =))- ờ, bốn là sắp tới chỉ phải đến trường 3 ngày/tuần :") thứ 3-5. và tuần cuối cùng của tháng 3 sẽ được nghỉ
) chả thấy có tí tinh thần học tập gì cả. buồn 1 cái là sắp có exam cái môn hơi bị khoai mà mình cũng chả biết gọi tên nó là gì vì suốt cả theme thấy học đủ thể loại luôn à. chắc gọi là miscellanous hay là other quá =)) thi 2 phần mới tởm chứ. 1 là thi viết. 2 là thi trắc nghiệm bằng máy 8-} bựa!- à, năm là mình đã may mắn pass môn Human Resource Management (Quản Lý Nhân Lực) với 1 điểm :") bạn A Lếch đã fail 8-} nghe nói có 4-5 người fail thì mình nghĩ là cả cậu Ben người TQ cũng fail là cái chắc :-" thế là nhóm mình đã có 2 chiến sĩ tử trận.
- sáu là cái game MyFairyland vừa ra trò mới (beta thôi) tên là Wildlife - giờ vào tưới vườn nào có bày thức ăn thì có thể bắt được một con gì đấy (chẳng hạn như chuột, thỏ, sóc...) để có diamonds
) khó phết mà lại mất thời gian nữa. chắc phải đến hết năm mới có hy vọng "phá đảo" 
- bảy là dạo này vừa mới "dính" vào game mới tên là Guess the Sketch - na ná như "đuổi hình bắt chữ" - đại loại là 1 room có 10 người thì 1 người vẽ - 9 người đoán xem người kia vẽ gì. đoán trúng thì được điểm. nhất room thì được cả lớp vỗ tay khen bạn nào
)- hờ hờ, còn gì nữa không nhể... đã down xong bộ Nàng Đê Chang Cưm =)) 70 tập của người ta. 21GB :") giờ chả thiếu gì phim để xem cho đến hết noel. Ổ cứng còn 130GB. Bao giờ rảnh sẽ lại xuống Turku đánh chiếm bộ Shaman King (Vua Pháp Thuật) của bạn Hiếu >

- finally nhé :") là mình vẫn còn máu me sưu tầm coverall patch (häälärimerkit). định đi cái freshmen cruise vào t6 để lấy cái patch Ninja
) nhưng mà vì ko phải là Talko member nên mấy vị board nói là mình ko được cái benefit đấy 8-} sh!t. anyway, vẫn có thể mua với giá €2 :") mặc dù mình chả muốn bỏ tiền ra mua tí nào. vẫn đang nung nấu ý tưởng tự vẽ mẫu patch mới cho Helga :-" biết đâu có thể kiếm tí tiền
) à, còn có thể bán quảng cáo trên coverall nữa
) 55e/công ty. chi tiết thế nào chưa hỏi vì còn chưa tìm được
) hehe. tiền ơi là tiền $-)






