My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

February 25, 2009

February 25, 2009 magnify
hôm nay đã nộp hồ sơ để đi exchange. giờ thì chờ 3 tuần nữa sẽ có kết quả xem mình có thể đi đâu. Có 3 lựa chọn thì cái đầu tiên là Ai Len (Ireland), 2 cái sau là Anh (England). Đương nhiên là đi cái khu vực đấy thì nó có thể hơi đắt 1 chút, nhưng đi đâu cũng đắt tầm như nhau thôi, cái chính là bản thân tiết kiệm được bao nhiêu. ngồi đọc mấy bản báo cáo đi exchange về của các sinh viên cũ thấy cũng có mấy cái không hay. nhưng lâu nay mình vẫn may mắn mà. hehe. giờ thì không biết làm sao để pass được môn accounting để đi đây. trượt mãi là nguy lắm. mất suất ngay!

đang ngồi máy ở trường thì gặp hai chị học cùng lớp tiếng Phần hồi trước. Một chị thì đi đảo Síp (Cyprus), 1 thì đi Anh (England) thế là cũng nói chuyện 1 tí. Chị đi Anh là người Thái Lan, mới đi hồi năm ngoái. Tỉ giá đồng bảng với euro là sêm sêm nhau nên cũng đỡ. Hy vọng năm sau mình zọt thì đồng bảng không tăng giá [-O< hay ít nhất là đồng euro không giảm giá (mà thik nhất là VND tăng giá như bây giờ này hehe)

by the way, ở đây cũng có thể đi exchange đến VN nhé =)) Hanoi University of Technology (and Haiphong) nhé =)) nhưng mà hình như suất dành cho sinh viên trường Lahti hay sao ý hoặc là trường partner là trường Lahti cho suất để sv bên này được đi smile)

vừa gửi 3 cái thư để xin việc xong. đang tự nhiên thấy rảnh rảnh, cầm tờ báo về nhà thấy có mấy cái quảng cáo việc làm nên ngồi nghịch tí. mở mol.fi ra để search thì thấy người ta đang quảng cáo việc làm mùa hè ầm ầm nên cũng thử đăng ký xem sao. CV tử tế ko có, chỉ có cái electronic portfolio thôi. hy vọng cũng được. hờ hờ.

có một chuyện rất hay là trưa hôm qua đang ăn trưa ở trường thì có 1 anh Phần Lan cười rất tươi đến hỏi có thể ngồi ăn cùng được ko 8-} anh này bảo là lúc nãy thấy mình ở chỗ lấy thức ăn. mà cả hai đều đi ăn 1 mình nên ngồi nói chuyện cho vui. tiếng Anh của anh này hơi kém, dù là sinh viên IT - học trường SLK bên cạnh - lấy bằng cao đẳng. Ngồi nói chuyện bằng tiếng anh ko đc thì nói bằng tiếng Phần =)) dễ phải 2-3 tháng rồi mình mới xổ tiếng Phần ra :") có người hiểu là may. *tự nhiên quên mất cô Taija sắp mở lớp Spoken Finnish 8-} giờ ko biết có enrol đc ko nữa, nếu time mà ok thì chắc thi thoảng mình cũng mò đến chơi xem sao :")

à, cái anh người Phần thì tên là Arttu. ngồi nói chuyện 1 lúc thì mình kể là ở PL đc 1 năm rồi, năm ngoái đi hái dâu. năm nay thì chưa kiếm đc việc. mà lại ko nói đc tiếng PL nên càng khó. thế là anh ý bảo, anh ý có thể sẽ giúp mình kiếm việc làm. thế là ghi tên anh ý lại rồi lên facebook tìm. mình search ra được 4 ông có tên như nhau. 1 thằng có cái avatar đáng ghét thì chắc chắn ko phải rồi. 3 người còn lại thì ko biết là ai nên gửi tin nhắn để hỏi. cuối cùng thì anh đấy cũng trả lời. hờ hờ. hy vọng với sự tốt bụng của anh ý thì mình có thể tìm được 1 việc gì đấy thật là khá khẩm, vì mùa hè này mình lại cần tiền để renew visa T.T

1 chuyện nữa trước khi cắm đầu vào học cho tutorial ngày mai, đấy là vụ 1 sinh viên người Ca Mơ Run (Cameroon) đến học muộn 1 tháng. vụ đấy mình tình nguyện ở lại trường vào thứ sáu để hướng dẫn cái ông đấy - trường hợp đặc biệt. nhưng buồn cười là, sau tuần nghỉ đông, ông đấy email cho cô Kaarina, bảo là khó quá, không học được, chắc nghỉ, kỳ sau (hoặc năm sau) học lại =)) wtf! sau bao nhiêu công sức của cả mình với cô Kaarina mà lão đấy kiểu rất là thiếu nghị lực ý! thế là hôm qua phải đi tìm nhưng ko tìm thấy. hôm nay mình lại phải đến trường sớm để tìm cũng vẫn không tìm thấy lão này. đang đi thì gặp thầy Matti, thế là hỏi thầy có thấy cái đứa sinh viên mới đấy đến tutorial không. thế là thầy mới gọi ra đứng nói chuyện 1 lúc và than phiền về vấn đề "nghiêm trọng" này.

rằng là, cô trưởng khoa đã ra 1 quyết định ko đúng đắn. 1 sinh viên nghỉ học 1 tháng rồi mới đến trường thì theo quy định là không được phép vào học. thầy có ethics (gọi là gì nhỉ, lương tâm nhà giáo à) của thầy - nên cái này là không chấp nhận được, là không công bằng cho các sinh viên khác cùng lớp smile) sau 1 lúc thì thầy rủ lên tầng 7 (tầng dành cho giáo viên) để tìm hai giáo viên còn lại trong lớp đấy và bàn bạc về trường hợp này. 4 người đứng nói chuyện 1 hồi thì có vẻ cuối cùng cũng đi đến 1 quyết định chung, đấy là vì cái đứa sinh viên mới đấy, không đến lớp hôm nay thì coi như là cơ hội đã hết rồi. tự bản thân của nó đã bỏ cuộc rồi thì còn ai giúp được đây. thế cho nên coi như là năm nay nó không đi học. năm sau vào học - và năm sau học thế nào thì đấy là vấn đề của boss =)) bởi vì kỳ sau là khoa sẽ thay đổi hệ thống giảng dạy và tiến hành cải cách - sẽ không còn các môn cũ dành cho sinh viên năm đầu nữa, nếu năm sau vào học thì sẽ có vài vấn đề "nho nhỏ" đối với sinh viên năm trước, hehe. cho nên là không được trượt môn nào hết :") cố lên! phải đỗ môn kế toán!