February 19, 2009
Thursday, February 19, 2009 9:45:00 AM
Chà chà, 19/2 mới mò về đến Helsinki đây :") bị trễ xe bus liên tỉnh - phải đứng chờ ở ngoài trời suốt 1 tiếng đồng hồ cùng Em Yêu
) hai đứa đã quyết định đây là 1 trong những điều cần ghi vào bucket list: "Đứng chờ xe bus ở ngoài trời lạnh âm độ với người mình yêu suốt 1 tiếng đồng hồ" :")
Sau vụ chờ xe bus 1 tiếng đấy thì bị "ám ảnh lạnh". Về đến nhà ở Hel, mở cửa vào nhà thấy trong nhà lạnh không kém gì bên ngoài. Rét run lên được ý. Kiểu lần đầu tiên thấy Phần Lan lạnh đến như thế này
) dã man tàn bạo lắm. Dù mình đã bật hết cỡ mấy cái tấm sưởi + đóng hết cửa sổ rồi nhưng trong nhà vẫn lạnh đến mức chui vào chăn vẫn còn run được. hehe. Mình nghi ngờ có bàn tay người Việt tham gia xây dựng cái building này =)) *ko thì cũng là người nc nào có tỉ lệ tham nhũng cao*
Hôm nay mò ra ngoài đi chợ, nhìn ra cửa sổ thấy bão tuyết nhảy múa, tung hoành =)) thật là đáng sợ. Thế là phải dùng đến ultimate weapon - cái áo khoác phao của dượng tặng từ hồi mới sang =)) ko bao giờ nghĩ là có ngày phải dùng đến cái áo này :") hehe. Trùm nó lên người nhìn như robot B-) "Không sợ lạnh! Không sợ lạnh!"
Ra khỏi cửa, thấy cũng chả lạnh gì thật. Nhiệt độ ngoài trời cũng chỉ có âm 3 - giống như mọi khi. Nhưng chắc vẫn còn "tàn dư" của "ám ảnh lạnh" từ hôm qua đến giờ =)) đi chợ chỉ muốn đi cho nhanh rồi về nhà chơi bời đú đởn tiếp :")
Hôm nay đã là thứ sáu. Chỉ còn hai ngày chơi nữa thôi :-S hix hix.
Alo alo
) tiếp tục kêu gọi đồng bào vào Y!M chơi Games với tớ
)
By the way, có 1 số tin tức nổi bật:
- Hôm nay đã chính thức có kết quả bầu chọn cho SAMOK's International Work Group 2009. Mình đã trúng cử cùng với 5 người khác đến từ 6 tổ chức khác nhau. Mình đại diện cho Helga - hội sinh viên trường Haaga-Helia, sẽ tham gia nhóm IWG của SAMOK (hội sinh viên Phần Lan) nhiệm kỳ 2009 kéo dài khoảng 12 tháng. Mục đích của IWG là cùng bàn bạc và nâng cao chất lượng sống của sinh viên quốc tế ở Phần Lan trên quy mô (suýt quên từ này :">) toàn quốc. Nghe oai lắm B-) hehe
- Đang vô cùng băn khoăn về chuyện đi exchange ở UK. Có khả năng là sẽ phải bỏ ý định này +.+ vì không có tiền. Mà cũng ko biết có pass hết tất cả các môn cơ bản để được đi không nữa
)
) hai đứa đã quyết định đây là 1 trong những điều cần ghi vào bucket list: "Đứng chờ xe bus ở ngoài trời lạnh âm độ với người mình yêu suốt 1 tiếng đồng hồ" :")Sau vụ chờ xe bus 1 tiếng đấy thì bị "ám ảnh lạnh". Về đến nhà ở Hel, mở cửa vào nhà thấy trong nhà lạnh không kém gì bên ngoài. Rét run lên được ý. Kiểu lần đầu tiên thấy Phần Lan lạnh đến như thế này
) dã man tàn bạo lắm. Dù mình đã bật hết cỡ mấy cái tấm sưởi + đóng hết cửa sổ rồi nhưng trong nhà vẫn lạnh đến mức chui vào chăn vẫn còn run được. hehe. Mình nghi ngờ có bàn tay người Việt tham gia xây dựng cái building này =)) *ko thì cũng là người nc nào có tỉ lệ tham nhũng cao*Hôm nay mò ra ngoài đi chợ, nhìn ra cửa sổ thấy bão tuyết nhảy múa, tung hoành =)) thật là đáng sợ. Thế là phải dùng đến ultimate weapon - cái áo khoác phao của dượng tặng từ hồi mới sang =)) ko bao giờ nghĩ là có ngày phải dùng đến cái áo này :") hehe. Trùm nó lên người nhìn như robot B-) "Không sợ lạnh! Không sợ lạnh!"
Ra khỏi cửa, thấy cũng chả lạnh gì thật. Nhiệt độ ngoài trời cũng chỉ có âm 3 - giống như mọi khi. Nhưng chắc vẫn còn "tàn dư" của "ám ảnh lạnh" từ hôm qua đến giờ =)) đi chợ chỉ muốn đi cho nhanh rồi về nhà chơi bời đú đởn tiếp :")
Hôm nay đã là thứ sáu. Chỉ còn hai ngày chơi nữa thôi :-S hix hix.
Alo alo
) tiếp tục kêu gọi đồng bào vào Y!M chơi Games với tớ
)By the way, có 1 số tin tức nổi bật:
- Hôm nay đã chính thức có kết quả bầu chọn cho SAMOK's International Work Group 2009. Mình đã trúng cử cùng với 5 người khác đến từ 6 tổ chức khác nhau. Mình đại diện cho Helga - hội sinh viên trường Haaga-Helia, sẽ tham gia nhóm IWG của SAMOK (hội sinh viên Phần Lan) nhiệm kỳ 2009 kéo dài khoảng 12 tháng. Mục đích của IWG là cùng bàn bạc và nâng cao chất lượng sống của sinh viên quốc tế ở Phần Lan trên quy mô (suýt quên từ này :">) toàn quốc. Nghe oai lắm B-) hehe
- Đang vô cùng băn khoăn về chuyện đi exchange ở UK. Có khả năng là sẽ phải bỏ ý định này +.+ vì không có tiền. Mà cũng ko biết có pass hết tất cả các môn cơ bản để được đi không nữa
)






