My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Friday 13th, February 2009

Friday 13th, February 2009 magnify
Mấy hôm vừa rồi có mấy chuyện rất muốn là kể nhưng mà mình cực kỳ là bận nên cứ phải save lại rồi giờ thì cố mà nhớ ra để kể cho các bạn.

Thứ 3, mò lên Malmi để renew visa: Residence Permit Extension. Thực ra mà nói thì chả phải là lần đầu tiên renew. Vì cách đây 1 năm khi mới mò đến cái đất nước này để bắt đầu học thì mình chỉ có visa 1 tháng, sau đấy thì đi làm residence permit để được 1 năm. Thế là lần này lên cứ cho là lần 2 cũng được. Kinh nghiệm là lên đồn thì sẽ có rất nhiều người chờ - phải lấy phiếu xếp hàng rồi đợi. Và trong khi đợi thì tranh thủ điền application.

Nhưng hôm đấy thì không thế, hôm đấy là một ngày thứ ba bình thường - không phải cuối tuần, không phải ngày lễ. Người ta phải đi làm, đi học nhiều nên lúc mình đến chỉ có chưa đến 10 người đang ngồi đợi. Nhưng mình vẫn cứ bấm máy lấy phiếu trước rồi mới điền đơn. Điền sai không được tẩy xoá mà phải làm lại từ đầu. Thế là đến lúc được gọi vào rồi thì đơn vẫn chưa điền xong :") hê hê.

Người tiếp mình là một nhân viên nhanh nhẹn, còn đủ trẻ và rất thoải mái. Chỉ cho mình những chỗ cần phải điền nốt. Rồi tranh thủ trong lúc mình điền đơn nốt thì đi photo những giấy tờ cần thiết (hoặc cũng có thể là đi wc, hehe). Đại loại là thấy ảnh chạy đi chạy lại 1 hồi. Quay lại thì mình đã điền các thứ xong xuôi. Ảnh đã có. Bảng điểm và giấy của trường có. Bank statement có. Nhưng khi ảnh hỏi 55 eur đâu thì mình mới sực nhớ ra là mình không mang +.+ hỏi thanh toán bằng thẻ được ko thì ảnh bảo ko đc. Nhưng mà tiền thì có thể thanh toán sau cũng được - cái gì cũng có thể nộp sau được smile) đơn giản là bị chậm đi 1 tí thôi.

Nhưng từ tháng 10 năm ngoái, chỗ nhà mình ở bị KELA phát hiện nên không đựơc đăng ký address nữa, mình phải đăng ký qua nhà của anh Trung (quangtrung89) từ đấy đến giờ. Và có 1 điều là nhà của anh ý thì nằm ở thành phố bên cạnh, mang tên Espoo.

Và chính vì thế, cái anh nhân viên ở đồn mới nói 1 câu làm mình tan nát cõi lòng là, mình phải mang đơn sang Espoo thì mới làm được. Thế là anh ý đưa cho mình cái địa chỉ của phòng cảnh sát nhập cảnh bên đấy + làm thế nào để đến đấy. Hôm đấy là thứ ba, mình học từ 10h đến 12h rồi 4h mới có lớp tiếp theo - tranh thủ 4 tiếng giữa 2 cái đấy mà mình đi renew visa rồi về học tiếp. Thế là tiu nghỉu cầm giấy tờ về trường đi học.

Hôm sau, vẫn là một ngày bình thường, thứ tư. Có info session về work placement. Trường tài trợ đi work placement ở nước ngoài tối đa 200 eur tiền vé máy bay. Không gì hơn (hix hix, tiền cho sv thì ít mà mua sắm máy tính hoài). 11h hơn đi ăn trưa xong rồi ra cafe gặp Mari và Timo để họp tutor. Cuối cùng thì chả có ai khác đến vì mọi người đều tưởng vụ này bị cancel rồi =))

Ngồi họp xong thì mới lên đường sang Espoo, lúc đấy là tầm 1 rưỡi. Ra đến ga thì bị miss 1 cái tàu, chờ 10p sau mới có cái tiếp theo. Lên tàu lúc 2h kém 15. Đến nơi lúc 2h15. Vì mình vốn không quen đường ở Espoo nên phải in 1 cái bản đồ cầm tay đem theo, nhưng cũng mất tầm 10-15p mới mò ra được cái trụ sở công an ở đây.

Có 1 cái lạ ở đây là người ta không có mấy cái đồn công an nho nhỏ như kiểu ở nhà mình, mà cái gì cũng lập 1 cái trụ sở to đùng như kiểu Bộ Công An luôn à bigsmile cảnh sát thì đi ôtô suốt ngày. Còn 1 kiểu cảnh sát nữa giống vệ sĩ chuyên nghiệp thì chuyên tác nghiệp ở những nơi như ga, bến xe - có phòng riêng để ra vào nghỉ ngơi - cửa lúc nào cũng khoá nên chả ai biết trong đấy có cái gì.

Đến được chỗ renew visa rồi, phăm phăm đi vào. Vắng tanh :X cứ như kiểu tỉnh lẻ ý (dù cái tp này nó to chả kém Helsinki). Ngồi xuống trước mặt cô nhân viên, nói rất tự tin "cháu đến renew visa" rồi lôi giấy tờ ra đặt trước mặt cô ý sẵn sàng :X Cô ý cho ngay 1 câu nữa đau lòng hơn cả cái anh bên Helsinki: "Bọn cô không nhận hồ sơ sau 2h chiều, cháu ạ" :|

sad( sad( sad( sad( sad( sad( sad(

Mặc dù là hồ sơ kiểu rất đầy đủ rồi ý T.T nhưng mà cái hội này rất là quan liêu, dù cô ý vừa nói vừa cười rất chi là thông cảm T.T nhưng mà vẫn phải về tay không để hôm sau lặn lội nửa tiếng lên đây lần nữa. May mà mấy ông bán vé trên tàu không đi kiểm tra vé nên mình đi đi lại lại bao nhiêu lần không mất xu nào, hehe. (Bạn Đức không có vé tàu đi lại giữa các thành phố mà chỉ có vé tháng trong Helsinki thôi).

T^T Thứ tư về rất là kiểu ý chí quyết tâm hôm sau phải renew cho bằng được. Dù buổi sáng là tutorial - phải làm recorder mà vẫn bị bắt phải đọc tài liệu để phát biểu trong tutorial (ĐIÊN RỒI!!!) Nói chung là không thể chấp nhận được!

Thứ năm, tutorial trôi qua nhanh chóng. Mình đi thẳng từ trường sang Espoo luôn. Đến nơi tầm 12h30 (có kinh nghiệm mà lị!). Phải lấy phiếu xếp hàng rồi ngồi đợi. Mãi mới đến lượt. Giấy tờ đầy đủ. Tiền cũng đủ. Nhưng mà cô ý xem qua 1 hồi rồi dừng lại cái giấy của trường. Trên giấy ghi chứng nhận mình đang học academic year từ tháng 8 năm ngoái đến tháng 7 năm nay. Và cô ý bảo là, cô chỉ cấp visa cho cháu đến tháng 7 được thôi - vì giấy này nó chỉ chứng nhận đến lúc đấy :O mình kiểu @-) wtf***k ý!!! aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa. Cấp visa 5 tháng rồi đến hè lại phải đi làm lại thủ tục từ đầu. Lại phải xin giấy từ đầu, phải in document, phải mua bảo hiểm và quan trọng nhất là phải có đủ 6000 eur trong tài khoản và nộp lệ phí 55 eur nữa sad( aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!! thật là không thể chấp nhận được !!!!!!!!!!

T^T nhưng không có cách nào khác. Cô ý bảo đợi, rồi đi chưa đến 5 phút sau quay lại với cái visa mới tinh dán vào passport của mình :| cái điều duy nhất tốt đẹp ở đây là được cấp ngay tại chỗ chứ không phải đợi cả tháng rồi người ta sẽ gửi về qua đường bưu điện #:-S

Thế là đã renew visa xong. Kinh nghiệm để đời ý. Quả này phải edit cái slide của mình mới được. haizzzzzzz

Renew visa xong, quay lại trường. Mari gọi, thông báo 1 tin sốt dẻo: Có 1 sinh viên mới - đến tận hôm nay mới đến trường lần đầu tiên! Và hỏi mình có thể hướng dẫn cậu ta tất cả những thứ cần thiết để bắt đầu vào học ngay được không. Hẹn vào thứ sáu, tức là ngay ngày hôm sau. Mình thì thấy cái chuyện này rất là lạ, phải nói là Đặc Biệt luôn ý - thử tưởng tượng xem. Học kỳ bắt đầu được 1 tháng rồi mới vác mặt đến trường - không hiểu sao vẫn được chấp nhận vào học ý chứ. *Natalia lớp mình cũng thế, vì không được cấp visa nên phải bỏ tháng đầu tiên, tương đương với bỏ môn Basic of Human Resource Management*.

Nhưng nghĩ lại, vì mình đã không làm việc ở Orientation Days vừa rồi (về VN) nên bây giờ coi như làm nghĩa vụ cũng đựơc thôi. Thế là đồng ý.

Sau đấy thì đi học German rồi vào thư viện. Ở lại thư viện đến 7h tối ngồi viết tutorial memo để post lên mạng trước thời hạn là 12h trưa hôm sau. Mà trớ trêu thay, hôm sau lại có exam từ 10h-12h. Thế là coi như nếu không làm kịp memo trước khi đi ngủ thì tức là sẽ muộn (vì hôm sau chắc chắn là không dậy sớm làm tiếp được đâu). Cái cảm giác (gần như) là người cuối cùng rời khỏi thư viện trường mới thật... quái đản làm sao 8-}

Về nhà ăn cá kho làm từ hôm trước. Xong đâu đấy lại lao đầu vào viết memo tiếp. Quên cả online. Lúc làm xong và post bài thì là 11h đêm. Chẹp.

Thứ sáu, ngày 13, ngày exam. Sáng ngủ dậy đọc lại mấy cái memo của tutorial trước rồi chuẩn bị đồ đạc lên đường. Xong hết việc ở trường thì sẽ đến chỗ Em Yêu luôn nên phải nhét hết đồ đạc vào balô 1 thể, đeo còng lưng luôn smile)

Đến trường, đi tàu gặp José (Hô sê). Hai đứa hỏi nhau học bài chưa và cười hềnh hệch trả lời như nhau. Đương nhiên là chưa rồi! Đến trường, ai cũng có vẻ rất háo hức =)) vì exam xong là được nghỉ đông! :X Winter Break is coming!!! Chỉ nốt cái exam này nữa thôi XDDDDDDDD

Bước vào phòng thi khí thế cười đùa là thế. Cô phát đề xong. Cả phòng bỗng nhiên đạt trạng thái im lặng tuyệt đối. Đứa nào đứa nấy hết nhìn đề, nhìn nhau đến nhìn cô luôn. Cái gì mà đề có 3 câu. Câu 1 có 2 phần, phải phân tích 1 trường hợp rồi nêu ra những theory liên quan. Phần hai của câu 1 là nêu những motivation theory giải thích được lý do xảy ra cái trường hợp đấy. (max 2 pages) Thế chưa đủ khó, câu 2 là phải design 1 cái rewarding & compensation portfolio - mà mình xin thề là chưa bao giờ biết đến cái này là gì luôn 8-} cả lũ mỗi đứa đoán mò 1 kiểu rồi cứ thế mà làm. Đến lúc ra khỏi phòng thi rồi vẫn chưa hết ngỡ ngàng smile) câu cuối cùng là phải nêu ra các trap/mistakes có thể mắc phải khi conduct 1 cái selection interview. Cũng bôi được nên chắc là thoát. Nhưng có cái củ chuối nhất của cái đề là, cô viết "All questions must be answered and passed" =)) bó tay!!!!!!!!!!!! Bình thường thì chỉ cần tổng điểm của bài trên mức trung bình là pass không, thì cô đòi phải trả lời và đỗ tất cả các câu hỏi 8-} đỡ bằng niềm tin à!

Thi xong đi ăn. Ăn xong đi gặp cô Kaarina để nhận "khách hàng". 1 anh chàng người Cameroon. Đã từng học Đại Học Hoá Chất gì đó rồi thì phải, giờ chuyển sang học kinh tế. Trước đây đã từng ở Phần Lan rồi, thật may quá! Chứ gặp phải ông nào mà ngày đầu tiên đặt chân đến Phần Lan thì chắc mình chết quá! Phải tầm 3, 4 tiếng mới xong được ý!

Nào thì làm nhiệm vụ! Đưa cậu này đi quanh trường, rồi dẫn ra nhà ăn. Cho ăn trưa. Rồi dẫn lên thư viện, phòng máy. Cuối cùng là end up ở 1 cái phòng học trống - có projector và đủ máy. Gặp cả 1 đứa sinh viên năm nhất nữa nên dắt cả 2 đứa đi luôn 1 thể. Dạy cho cả 2 cách đổi tên email từ số sinh viên sang tên theo đúng luật của trường. Cách đăng ký môn học. Sử dụng blackboard. Tìm kiếm thông tin... Cuối cùng thì nhận ra là có quá nhiều thứ để mà làm. Và sau 2 tiếng vật lộn thì cuối cùng cũng xong buổi Extra Special Orientation Day #:-S Lúc đấy là 3h 30.

Xuống thư viện thì đóng cửa mất rồi. Hôm nay chưa mượn được sách để học cho tutorial vào tuần sau kỳ nghỉ. May mà trường Em Yêu vẫn mở nên có thể đến đấy mượn sách được, hehe bigsmile Giờ thì đang ở Val rồi. Đi ngủ đây smile)

Chúc các bạn có 1 Valentine vui vẻ :-h