February 09, 2009
Monday, February 9, 2009 7:21:00 PM
Viết 1 bài vào hôm nay để cho cái lịch của tháng này có hình chữ V
)
Dạo này mặc dù có rất nhiều việc để làm nhưng mình vẫn rất là thích lang thang chơi bời nghịch ngợm. Đặc biệt là lúc này, sáng mai có tutorial về export trade - 1 topic đòi hỏi cực kỳ nhiều thời gian tìm hiểu các loại tài liệu, giấy tờ cần thiết cho công tác xuất/nhập khẩu - nhưng mình vừa mới làm xong cái note "150 điều nên làm" trong facebook. Giờ thì ngồi viết mấy cái này
)
Anyway. Nói là ko có chuyện để kể thì ko đúng, có rất nhiều ý, nhưng có cái ko kể được, có cái quên rồi. 1 số thứ nhớ được nhé
- Xem hết season 2 của Samurai Jack rồi
season 3 nhiều tập hay quá :X hôm qua còn dụ dỗ Em Yêu ngồi xem với mình liền 3 tập Samurai Jack nữa
)
- Cái ấm đun nước của Em Yêu bị chập điện làm cho cả nhà bị mất điện. Phải gọi thợ đến sửa vào tối chủ nhật 8-} may mà người ta vẫn đến. *anyway, that's why we are paying them*
- Đọc được cái vụ 29 chuẩn mới dành cho trẻ 5 tuổi của Bộ GD-ĐT
) chết vì cười, nhưng mà đọc xong ngẫm lại thì thấy hình như là mình bị thiểu năng :") vì hồi 5 tuổi cháu ko có làm được mấy cái đấy 
- Đang nhăm nhe đi exchange ở UK - ban đầu là muốn đi Ireland, nhưng England thì có nhiều người quen + có người đi trước mở đường rồi -> thì tóm lại là an toàn hơn. Để xem thế nào đã. Hết tháng 2 mới hết hạn nộp đơn, may mà có hẳn chục ngày Winter Break (nghỉ đông) để nghiên cứu. Dự định là đi exchange vào Spring năm sau.
- Đang cầm 5 quyển sách dày khụ. 3 quyển ở nhà. 2 quyển để ở locker ở trường. 4 quyển giữ cho đến khi thi HRM xong vào thứ sáu này. Buồn cười 1 cái là lúc đi mượn sách, thấy cả 5 quyển, mỗi quyển mượn 1 ngày mà quyển nào cũng thấy đề ngày trả là ngày 23/2
) thấy có gì fishy is going on here. Nhưng mà ngẫm lại thì nhận ra lý do. Vì 23/2 là ngày đi học đầu tiên sau kỳ nghỉ đông. Hạn mượn sách 2 tuần thì ngày trả rơi vào kỳ nghỉ nên được kéo dài đến hết kỳ nghỉ.
- Vừa mua bảo hiểm để renew visa xong. Dự định trong tuần này sẽ đi renew visa. Từ mai đến thứ năm. Renew nhanh trước khi cái bank account balance nó rớt xuống dưới mức 6000€
) *thực ra đến 27.2 thì visa mới hết hạn :-" renew hẳn trc nửa tháng cho vui, hehe
- Hộp kim chỉ mua ở VN mang sang, made in China chính gốc - có mỗi kim với cái bảo vệ ngón tay là dùng được. Chứ chỉ thì kéo 1 phát là đứt, kéo thì ko cắt được cái j hết và hộp thì bị vỡ.
- Ông Thắng cùng nhà vừa mới mua laptop. Thế là share mạng. Chắc cũng ko bị chậm đi mấy đâu, nhưng mà đến tháng 8 mới hết hạn hợp đồng 1 năm với Elisa. Sau đấy thì chắc có thể chuyển sang dùng mạng của building - nhanh gấp đôi mà giá tương đương.
- Cuối cùng cũng biết cái máy in màu ở trường mình nó nằm ở đâu 8->
...
hờ hờ. thôi. thế thôi.
giờ học bài + làm việc gì nghiêm túc hơn tí :")
bái bai các bạn :-h
PS: vừa động đến sách vở đc 1 lúc, và nhận ra là có quá nhiều thứ để đọc/xem nên bạn quyết định... check lịch tutorial. Và bạn vui sướng nhận ra ngày mai mình là observer (tạm dịch: quan sát viên) - tức là ko phải tham gia tranh luận, bàn luận j hết T^T chỉ việc nhận xét bạn A có nhiệt tình ko, bạn B có chuẩn bị bài ko thôi XDDDDDDDDDDD hê hê
và bạn đã đi đến 1 quyết định quan trọng, đó là: không học nữa :") đi ngủ thôi, là lá la.
Hôm nay ở Helsinki trời nắng. Lên đến 0 độ đấy, thích lắm =)) lần đầu được nhìn thấy màu xanh da trời sau cả tuần u ám mây đen và tuyết trắng phủ khắp nơi :") oh, I love the sun!
) Dạo này mặc dù có rất nhiều việc để làm nhưng mình vẫn rất là thích lang thang chơi bời nghịch ngợm. Đặc biệt là lúc này, sáng mai có tutorial về export trade - 1 topic đòi hỏi cực kỳ nhiều thời gian tìm hiểu các loại tài liệu, giấy tờ cần thiết cho công tác xuất/nhập khẩu - nhưng mình vừa mới làm xong cái note "150 điều nên làm" trong facebook. Giờ thì ngồi viết mấy cái này
)Anyway. Nói là ko có chuyện để kể thì ko đúng, có rất nhiều ý, nhưng có cái ko kể được, có cái quên rồi. 1 số thứ nhớ được nhé

- Xem hết season 2 của Samurai Jack rồi
season 3 nhiều tập hay quá :X hôm qua còn dụ dỗ Em Yêu ngồi xem với mình liền 3 tập Samurai Jack nữa
)- Cái ấm đun nước của Em Yêu bị chập điện làm cho cả nhà bị mất điện. Phải gọi thợ đến sửa vào tối chủ nhật 8-} may mà người ta vẫn đến. *anyway, that's why we are paying them*
- Đọc được cái vụ 29 chuẩn mới dành cho trẻ 5 tuổi của Bộ GD-ĐT
) chết vì cười, nhưng mà đọc xong ngẫm lại thì thấy hình như là mình bị thiểu năng :") vì hồi 5 tuổi cháu ko có làm được mấy cái đấy 
- Đang nhăm nhe đi exchange ở UK - ban đầu là muốn đi Ireland, nhưng England thì có nhiều người quen + có người đi trước mở đường rồi -> thì tóm lại là an toàn hơn. Để xem thế nào đã. Hết tháng 2 mới hết hạn nộp đơn, may mà có hẳn chục ngày Winter Break (nghỉ đông) để nghiên cứu. Dự định là đi exchange vào Spring năm sau.
- Đang cầm 5 quyển sách dày khụ. 3 quyển ở nhà. 2 quyển để ở locker ở trường. 4 quyển giữ cho đến khi thi HRM xong vào thứ sáu này. Buồn cười 1 cái là lúc đi mượn sách, thấy cả 5 quyển, mỗi quyển mượn 1 ngày mà quyển nào cũng thấy đề ngày trả là ngày 23/2
) thấy có gì fishy is going on here. Nhưng mà ngẫm lại thì nhận ra lý do. Vì 23/2 là ngày đi học đầu tiên sau kỳ nghỉ đông. Hạn mượn sách 2 tuần thì ngày trả rơi vào kỳ nghỉ nên được kéo dài đến hết kỳ nghỉ.- Vừa mua bảo hiểm để renew visa xong. Dự định trong tuần này sẽ đi renew visa. Từ mai đến thứ năm. Renew nhanh trước khi cái bank account balance nó rớt xuống dưới mức 6000€
) *thực ra đến 27.2 thì visa mới hết hạn :-" renew hẳn trc nửa tháng cho vui, hehe- Hộp kim chỉ mua ở VN mang sang, made in China chính gốc - có mỗi kim với cái bảo vệ ngón tay là dùng được. Chứ chỉ thì kéo 1 phát là đứt, kéo thì ko cắt được cái j hết và hộp thì bị vỡ.
- Ông Thắng cùng nhà vừa mới mua laptop. Thế là share mạng. Chắc cũng ko bị chậm đi mấy đâu, nhưng mà đến tháng 8 mới hết hạn hợp đồng 1 năm với Elisa. Sau đấy thì chắc có thể chuyển sang dùng mạng của building - nhanh gấp đôi mà giá tương đương.
- Cuối cùng cũng biết cái máy in màu ở trường mình nó nằm ở đâu 8->
...
hờ hờ. thôi. thế thôi.
giờ học bài + làm việc gì nghiêm túc hơn tí :")
bái bai các bạn :-h
PS: vừa động đến sách vở đc 1 lúc, và nhận ra là có quá nhiều thứ để đọc/xem nên bạn quyết định... check lịch tutorial. Và bạn vui sướng nhận ra ngày mai mình là observer (tạm dịch: quan sát viên) - tức là ko phải tham gia tranh luận, bàn luận j hết T^T chỉ việc nhận xét bạn A có nhiệt tình ko, bạn B có chuẩn bị bài ko thôi XDDDDDDDDDDD hê hê
và bạn đã đi đến 1 quyết định quan trọng, đó là: không học nữa :") đi ngủ thôi, là lá la.
Hôm nay ở Helsinki trời nắng. Lên đến 0 độ đấy, thích lắm =)) lần đầu được nhìn thấy màu xanh da trời sau cả tuần u ám mây đen và tuyết trắng phủ khắp nơi :") oh, I love the sun!







